Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:39
RSS

Cậu quý tử dùng dao cắt cổ mẹ chỉ vì xin tiền không được

Thứ ba, 02/05/2017, 07:30 (GMT+7)

Đi chơi về không xin được tiền, nam thanh niên này đã dùng dao cắt cổ mẹ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 1-5, tin từ Công an Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Tôn Thất Minh (22 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) đề điều tra về hành vi giết người. Minh chính là đối tượng dùng dao cắt cổ mẹ ruột của mình.

Đối tượng dùng dao cắt cổ mẹ ruột

Đối tượng dùng dao cắt cổ mẹ ruột. Ảnh Tuổi Trẻ

Nạn nhân là bà Lê Thị Hòa (53 tuổi) thuê căn tin Nhà thiếu nhi huyện Long Thành (thị trấn Long Thành) để bán nước từ nhiều năm nay. Vài ngày trước Minh vào chơi và xảy ra vụ việc trên.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 13h cùng ngày, Tôn Thất Minh đi chơi về nhà có biểu hiện tâm lý không ổn định. Gặp mẹ đang bán hàng tại căn tin văn hóa, Minh hỏi xin tiền nhưng người mẹ không đồng ý. Hai bên xảy ra cãi cự nhau.

Trong lúc mâu thuẫn, đối tượng Minh xông tới bóp cổ bà Hòa. Chị gái của Minh can ngăn không được nên đã chạy đi kêu người đến giúp đỡ. 

Trong lúc chị gái ra ngoài, đối tượng liền chạy xuống bếp rút con dao rồi quay lại đâm liên tiếp vào cổ mẹ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Khi chị gái của Minh khi quay lại đã thấy bà Hòa nằm chết giữa nhà với vết cắt ở cổ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án con trai cắt cổ mẹ

Hiện trường nơi xảy ra vụ án con trai cắt cổ mẹ. Ảnh Tri Thức Trẻ

Người phụ nữ này điện thoại cho chồng về giải quyết. Khi người con rể chạy xe về, Minh đạp anh này ngã xuống đất rồi nhanh chóng lên xe máy bỏ trốn.

Người dân phát hiện vụ việc đã ngay lập tức trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, công an huyện Long Thành có mặt phong tỏa hiện trường.

Lực lượng chức năng tổ chức truy đuổi và bắt được khi Minh đang chạy trên quốc lộ 51B, cách hiện trường khoảng 2km. Qua xác minh, thời điểm Minh gây án có sử dụng ma túy đá.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus