Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:55
RSS

Cái kết viên mãn của cặp đôi quen qua Yahoo, yêu xa 7 năm, gặp gỡ trắc trở như phim

Thứ tư, 21/12/2016, 16:26 (GMT+7)

Có nhiều cặp đôi đã quen biết nhau qua sự "mai mối mát tay" của mạng xã hội và đến với nhau như một mối duyên được định sẵn. Vân Anh và Minh Dương cũng là một trong những cặp đôi như thế.

Cô gái là Tạ Vân Anh (1993) và chàng trai là Nguyễn Minh Dương, sinh (1992) cùng quê ở Vĩnh Phúc nhưng khác huyện. Trước đây Vân Anh từng làm chuyên viên Khách hàng cá nhân ở Maritime bank, nhưng sau khi cưới về cô có thai luôn, nơi làm việc lại xa nên cô tạm nghỉ ở nhà để dưỡng thai. Còn chồng cô, Minh Dương đang làm kinh doanh sắt thép, mở xưởng tại nhà.

Kể về câu chuyện tình đặc biệt trải qua nhiều gian nan, vất vả của mình, cô gái 9X luôn luôn nở nụ cười và không giấu được niềm hạnh phúc.

Quen nhau qua Yahoo, sau 4 tháng gặp nhau lần đầu và nhận lời yêu

Vân Anh và Minh Dương quen nhau từ tháng 7/2009. Lúc đó cô đang nghỉ hè lên lớp 11, lần đầu tiên biết dùng Yahoo, cô lập nick rồi kết bạn vui vui trên mấy trang mạng xã hội

Rồi bỗng nhiên có một người con trai (bạn của chồng cô bây giờ) add nick và vào chat rất nhiệt tình. Khi ấy còn trẻ con, thấy có người lạ nói chuyện cùng cũng hay hay nên Vân Anh hào hứng lắm.

Cặp đôi quen nhau qua Yahoo3

Vân Anh và Minh Dương quen nhau qua Yahoo

Đến ngày sinh nhật (5/7/2009), Vân Anh được bố tặng một chiếc điện thoại di động đầu tiên, cô cho ngay anh bạn kia số điện thoại để nói chuyện. Và cũng từ chiếc điện thoại này mà duyên số đã đưa đẩy cô gặp được Minh Dương.

Đến lúc yêu nhau rồi, chồng cô mới thừa nhận: “Anh nghe em nói chuyện với bạn anh thấy giọng hay hay nên thấy thích và lấy số điện thoại rồi giả vờ làm quen”.

Hai người thường xuyên nói chuyện với nhau qua Yahoo, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ dùng webcam xem mặt, cứ tin tưởng nhau thôi.

Nói chuyện nhiều Vân Anh có cảm tình với chàng trai chưa biết mặt từ lúc nào không hay. Thế nhưng không có dịp nào để gặp mặt nhau vì nhà hai người cách nhau 25km, khi đó lại không có xe máy để đi lại.

Quen nhau được 4 tháng, Vân Anh mới dám rủ Minh Dương xuống thành phố chơi, gặp mặt vì lúc đó cô đang học ở đây. Hôm hẹn gặp lần đầu tiên, Minh Dương trễ hẹn những 3 tiếng, Vân Anh dỗi lên dỗi xuống nhưng vẫn cố đợi gặp anh.

cặp đôi quen nhau qua Yahoo2

Hai bạn trẻ chụp ảnh trong ngày Vân Anh tốt nghiệp Đại học

Ngay lần gặp đó, Minh Dương đã tỏ tình với Vân Anh một cách rất đơn giản: “Anh thích em, làm người yêu anh nha. Thế mà mình gật đầu không suy nghĩ và bắt đầu yêu nhau từ đó”, cô gái 9X kể lại chuyện nhận lời yêu.

Khi Vân Anh học sang kì 2 lớp 12, Minh Dương đi nghĩa vụ quân sự ở Đoan Hùng, Phú Thọ, vì anh không thi Đại học mà theo nghiệp buôn bán của gia đình.

Yêu xa, hai người cũng chỉ biết động viên nhau cùng cố gắng. Vân Anh luôn dành dụm tiền để 2 tuần lên thăm người yêu một lần, mỗi lần như thế lại mua cho anh ít đồ ngon vì cơm bộ đội rất khó nuốt.

Năm đó, Vân Anh thi Đại học, rồi gặp cú sốc gia đình, bố mẹ ly hôn nên đã bị trượt. Cô theo mẹ và em trai xuống Hà Nội ở cùng chị gái để theo học ôn lại.

Đã xa càng thêm xa, vả lại mẹ Vân Anh không cho yêu sớm nên cô giấu nhẹm chuyện này, hai người chỉ liên lạc với nhau qua tin nhắn, thi thoảng lắm Minh Dương mới gọi điện được cho cô.

Vân Anh ôn thi đến năm sau đỗ vào trường Học viện Ngân hàng. Minh Dương ra quân ở nhà được một thời gian thì đi làm ăn xa cùng anh trai ở trên Lai Châu, tính ra cứ 2-3 tháng anh về quê thì hai người mới được gặp nhau.

cặp đôi quen nhau qua Yahoo1

Sau nhiều trắc trở, đôi bạn trẻ mới thấy không thể sống thiếu nhau

7 năm yêu xa với 2 lần gần tan vỡ

Năm học năm nhất, do mọi thứ còn mới mẻ và lại không có người yêu bên cạnh nên Vân Anh đã say nắng một chàng trai kém cô 1 tuổi nhưng học cùng khoá. Rồi Minh Dương biết chuyện, anh gọi điện cho cô và khóc, bắt cô lựa chọn, chẳng hiểu vì sao cô lại quyết định chia tay.

Chẳng đành lòng Minh Dương bắt xe xuống gặp Vân Anh, anh im lặng rồi lấy chiếc nhẫn bằng mika mặt trái tim anh tự tay làm cho cô trước kia và… bóp vỡ.

Về đến nhà, Vân Anh vào Yahoo thì thấy Minh Dương nhắn tin cho cô rất nhiều. Anh nói: “Hai đứa giờ làm bạn, vẫn quan tâm cô, vẫn thương cô, chỉ tại xa mà không lo cho cô được”.

Khi đọc những dòng viết đó, tự nhiên Vân Anh nhận ra là mình đã quyết định sai rồi. Cô gọi cho anh và nói xin lỗi, rồi hai người quay lại với nhau. Vân Anh cắt liên lạc hoàn toàn với người kia mặc dù trong lòng cũng có chút áy náy.

Hai người vẫn yêu nhau như trước, vẫn xa nhau, liên lạc với nhau qua điện thoại, 2,3 tháng mới gặp nhau một lần. Mẹ Vân Anh biết chuyện và cấm cô yêu Minh Dương với lý do nghề nghiệp không phù hợp.

Đến khi Vân Anh học năm thứ 2, hai người hay xảy ra xích mích, gần như ngày nào nói chuyện với nhau cũng cãi vã, cô thấy chán nản và anh cũng thế.

Cặp đôi quen nhau qua Yahoo5

Vân Anh và Minh Dương lãng mạn trong bộ ảnh cưới

Rồi có những người bạn của Minh Dương nói rằng, hai người không hợp nhau, rằng sau này cô đi làm cũng không lấy anh đâu và vun vén cho Minh Dương quen một cô gái khác kém anh 6 tuổi, có lẽ là phù hợp với nhau về hoàn cảnh, nghề nghiệp, nhà lại gần nhau hơn.

Đến một hôm lại cãi nhau, Minh Dương bỗng nhiên nói lời chia tay, với lý do có người khác hiểu anh hơn cô, anh không xứng với cô.

Đến lúc đó đã yêu nhau 5 năm trời, Vân Anh không muốn chuyện tình của mình kết thúc chóng vánh như vậy, cô đau khổ níu kéo và Minh Dương cũng xuôi lòng, thế nhưng anh cần có thời gian để quên đi người kia.

“Sau chuyến đi chơi một tháng, đến khi Minh Dương về thì chúng mình quay lại lại như xưa. Sau 2 lần gần như đổ vỡ, mình và anh đã biết trân trọng nhau hơn”, Vân Anh chia sẻ.

Hạnh phúc trọn vẹn ằng một đám cưới ấp áp bên gia đình, bạn bè

Khi Vân Anh học xong thì Minh Dương cầu hôn, vì mẹ cô vẫn không thích Minh Dương nên 2 người mất rất nhiều thời gian để thuyết phục. Khoảng 1 tháng sau hôm đưa Minh Dương về ra mắt, mẹ cô mới chấp nhận bởi nhận thấy anh chàng này cũng ngoan ngoãn lại rất chiều con gái mình nữa.

Cặp đôi quen nhau qua Yahoo4

Họ tổ chức đám cưới vào ngày 10/9 vừa qua

Trải qua bao nhiêu sóng gió, sau 7 năm yêu xa, 2 lần suýt tan vỡ, cặp đôi Vân Anh - Minh Dương cũng cặp bến bờ hạnh phúc bằng một đám cưới trọn vẹn vào ngày 10/9 vừa qua.

“Cưới xong mình lại có thai luôn nên làm được tháng đến khi cưới thì mình nghỉ việc, anh bảo ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ sinh xong con lớn rồi đi làm lại cũng được”.

Theo lời kể của Vân Anh, cô được chồng cưng chiều hơn từ khi bầu bí, cô nghén muốn ăn gì anh cũng đi mua cho kể cả trời đang tối. Có hôm cô bị sốt mà chồng thức trông tới 1-2h sáng đợi vợ hết sốt mới ngủ.

Thế nhưng, Minh Dương vẫn còn phải cái tính ham chơi, ngày trước buổi tối ở nhà ngày nào cũng đi buôn chuyện với bạn quen rồi, lấy vợ về vẫn hay đi, tuần 7 ngày thì đi mất 4,5 buổi tối. Vân Anh nói mãi, mắng mãi giờ mới thôi, bây giờ tuần chỉ xin vợ đi chơi một hôm, hôm nào xin mà vợ không cho là cũng chịu ở nhà.

Cặp đôi quen nhau qua Yahoo6

Minh Dương nấu ăn ngon và chăm sóc vợ bầu chu đáo

Nếu nói đến việc vỡ mộng ở chồng thì Vân Anh cho rằng có mỗi chuyện Minh Dương luộm thuộm, bừa bãi. Cô kể trước kia yêu nhau thì đầu tóc gọn gàng, quần âu áo sơ mi, nước hoa: “Mình ở trọ một mình còn suốt ngày chê phòng mình bừa bộn, về ở với nhau mới biết ai bừa bộn hơn ai. Quần áo, giày dép mỗi cái một nơi, có khi tủ quần áo mình vừa gấp gọn lại bới tung ra để tìm cái này cái khác được”.

Nghe những lời “kể tội” chồng của Vân Anh thấy dễ thương vô cùng. Đó không phải là những lời trách móc nặng nề mà nó lại chất chứa những tình cảm yêu thương.

Thế đấy, nhiều người luôn tỏ ra nghi ngờ những mối tình qua mạng xã hội sẽ chẳng bao giờ đi tới đâu, sẽ chẳng có một cái kết viên mãn. Nhưng khi đọc được câu chuyện tình của hai bạn trẻ Vân Anh và Minh Dương, có lẽ mọi người sẽ vỡ được ra nhiều điều: Ừ thì ra gặp nhau ở đâu? Có gần nhau hay không? Sẽ chẳng đáng để bận tâm, nếu như hai người thực sự tin tưởng và luôn hướng về nhau.

L.H
Theo Đời sống Plus