Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:19
RSS

Cái kết bất ngờ của cặp đôi ở TP.HCM lên mạng gào khóc vì bị hủy hôn

Chủ nhật, 18/12/2016, 07:32 (GMT+7)

Câu chuyện về cặp đôi lên mạng gào góc nhờ giúp đỡ vì bị nhà trai hủy hôn cách đây không lâu đã từng khuấy đảo cộng đồng mạng. Và hiện tại cặp đôi này đang sống ra sao có lẽ cũng được rất nhiều người quan tâm.

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội cách đây không lâu, cặp đôi với câu chuyện tình éo le đã yêu nhau được 2 năm nhưng bố mẹ L. cấm đoán gay gắt và không cho phép họ đến với nhau.

Điều đó khiến cặp đôi phải bỏ trốn từ Tuy Hòa vào TP.HCM và cùng nhau gây dựng được một của hàng nho nhỏ để mưu sinh.

Sau đó cả hai đã vượt qua tất cả để trốn gia đình đi đăng kí kết hôn vì lúc này T. lại đang mang thai đứa con trong bụng của L.

Tuy nhiên, ba mẹ, bà nội và họ hàng L. biết chuyện, kéo nhau từ Tuy Hòa vào TP.HCM, gây áp lực và bắt L. hủy giấy đăng ký kết hôn và cả đám cưới với T.

Chuyện tình éo le của cặp đôi T. và L. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện này đã thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận bày tỏ sự phẫn nộ với cách bắt ép con trai hủy hôn cũng như bỏ rơi vợ sắp cưới đang mang thai của gia đình L.

Một số người quá khích còn vào tận Facebook cá nhân của ba L. để chửi bới thậm tệ và cho rằng họ hành xử không giống nhà giáo, tuy nhiên sau vài tiếng, trang cá nhân này đã bị đóng.

Cô gái từng lên mạng khóc lóc mong muốn mọi người đừng bàn tán về chuyện của mình

Câu chuyện về cặp đôi này thu hút khá nhiều sự bàn tán của dư luận. Xoay quanh câu chuyện có rất nhiều ý kiến trái chiều. Rất nhiều người tỏ ra thương cảm trước số phận của cô gái, nhưng cũng không ít người đứng về phía những ông bố, bà mẹ của chàng trai kia.

Sau khi trang cá nhân của cô gái trong đoạn clip được đóng lại, có rất nhiều người cho rằng cô gái đang cố tình “diễn” nhằm tăng follow để bán hàng online.

Mới đây, cặp đôi này đã chính thức làm lễ cưới vào ngày 17/12 dưới sự chúc phúc của gia đình nhà gái. Lễ cưới của cặp đôi này diễn ra tại một nhà hàng ở TP HCM trong sự chúc phúc của rất nhiều người. Cô dâu, chú rể ai cũng rạng rỡ trong ngày vui.

Cặp đôi này đã được gia đình tổ chức đám cưới

Bố chàng trai cũng xác nhận hai người đã chính thức tổ chức đám cưới tại một nhà hàng ở TP.HCM trưa ngày 17/12. Tuy nhiên, đám cưới này vẫn chưa được gia đình nhà trai chấp thuận.

“Chính xác rồi, hai đứa tổ chức đám cưới vào trưa 17/12 đó tuy nhiên bác không tham dự… Tôi chỉ mới biết 2 ngày trước đó hàng xóm họ nói thôi. Con trai tôi cũng không nói cho gia đình biết nên cả họ hàng không ai dự đám cưới nó, chỉ có bên đàng gái tham dự” - Bố chàng trai cho biết.

Trên trang cá nhân của T cũng đăng tải đoạn clip chính mẹ T chia sẻ những suy nghĩ, tâm trạng về tình yêu của con gái mình. Theo đó, mẹ T cho biết vì con gái của mình đã trót mang bầu nên bà tự đi coi ngày để tổ chức đám cưới cho các con.

Mẹ của T cũng cho rằng ngày cưới con gia đình nhà gái tổ chức cũng đã báo với gia đình nhà trai và rất mong được gia đình nhà trai cùng tham dự tổ chức. Tuy nhiên, phía nhà trai từ chối và nói rằng ngày cưới của con trai họ với T cùng ngày với ngày dỗ của ông bà nên từ chối không tham dự hay tổ chức tiệc tùng.

Mẹ của cô gái cho biết: Gia đình rất mong nhà trai nhìn nhận con gái mình là dâu con trong nhà

“Tôi cũng đã nhiều năm lần bảy lượt về nói gia đình, thậm chí tôi nhờ người về nói nhưng nhà chàng trai cũng không chịu”- mẹ của cô gái bộc bạch.

Trong đoạn clip được đăng tải, mẹ của cô gái cũng cho biết gia đình bà mong muốn hòa bình, muốn gia đình hai bên ngồi lại để nói chuyện, muốn gia đình nhà trai chấp nhận con gái bà là con dâu. Con gái bà không may lỡ có bầu nên bà tổ chức đám cưới để mọi người biết con gái bà có chồng con đàng hoàng chứ không phải không chồng mà chửa.

Hải Bình
Theo Đời sống Plus