Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:58
RSS

Cần cẩu đè chết học sinh Nghệ An: Sở Xây dựng nói không biết về công trình

Thứ ba, 15/11/2016, 15:17 (GMT+7)

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An đã trao đổi một số thông tin về vụ việc sập cần cẩu vào trường học khiến một học sinh tử vong hôm 14/11.

Trao đổi với báo VietNamNet vào ngày 15/11, ông Nguyễn trường giang – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An cho biết, công trình nơi xảy ra vụ sập cần cẩu vào trường học làm một học sinh tử vong hôm 14/11 vừa qua chưa được cấp phép xây dựng.

Ông Giang cho biết: “Chung cư xây dựng chưa được cấp phép nhưng đã thi công. Việc xây dựng là ở cấp phường quản lý báo cáo”.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An trao đổi về vụ sập cập cẩu chết người

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An trao đổi về vụ sập cập cẩu chết người. Ảnh VietNamNet

Trả lời câu hỏi vì sao công trình xây dựng chung cư gần với Sở Xây dựng nhưng không ai biết, ông Giang cho hay: "'Vì công trình không thuận đường đi về, nằm ở góc khuất. Công ty cũng chưa xin cấp phép nên chúng tôi không biết. Ngoài ra, trên địa bàn TP không chỉ có một công trình này. Phường cũng không báo cáo sự việc nên Sở không nắm được''.

Cũng theo lời ông Giang, phải chờ vào kết luật của cơ quan điều tra, xem phía công ty đã làm thủ tục đến đâu thì mới biết được trách nhiệm ở mức độ nào. ''Trước tiên trách nhiệm thuộc về phường và thành phố Vinh. Sau đó, thành phố có trách nhiệm báo cáo cho Sở, nhưng chúng tôi chưa nhận một văn bản nào'' - lời ông Giang.

Được biết dự án chung cư - biệt thự liền kề tại khối 5, P.Trường Thi, TP Vinh đã được phê duyệt quy hoạch do Công ty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư. Liên quan đến vấn đề này, đại diện công ty TNHH Trường Thành cho biết, hiện đang hoàn tất các thủ tục liên quan để trình Sở xây dựng xin cấp phép thi công.

Cần cẩu đổ sập lên mái dãy nhà 3 tầng của trường THPT Lê Viết Thuật

Cần cẩu đổ sập lên mái dãy nhà 3 tầng của trường THPT Lê Viết Thuật. Ảnh Dân Trí

Trong khi đó trao đổi với báo Trí Thức Trẻ vào sáng 15/11, thầy Phan Xuân Phàn, Hiệu trưởng trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An)  - ngôi trường nơi nam sinh bị cần cẩu đè chết - cho biết, hôm nay nhà trường đã cho tất cả các học sinh tạm nghỉ học một ngày để ổn định tâm lý và để cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Thầy Phan Xuân Phàn cho biết, sự việc sập cần cẩu khiến nam sinh lớp 10 tử vong đã khiến toàn bộ học sinh trong trường bị chấn động. Thậm chí tối qua, một số em chứng kiến vụ việc đã hoảng loạn, ngất xỉu vì quá đau lòng. Vì vậy, nhà trường quyết định cho các em nghỉ học để ổn định tinh thần.

"Học sinh sẽ tạm thời không học ở nhà 3 tầng nơi xảy ra sự việc, mà học ở dãy nhà phía trước. Vào ngày mai (16/11), các học sinh trở lại học tập bình thường, sẽ chia thành 2 ca sáng và chiều để khắc phục tình trạng thiếu lớp học", thầy Phàn nói.

Nói về trường hợp nam sinh lớp 10 bị cần cẩu đổ vào người, thầy Phan chia sẻ: "Đây là việc quá đau lòng. Chúng tôi đang cử cán bộ giáo viên tới giúp đỡ gia đình tổ chức an táng, và động viện gia đình sớm vượt qua nỗi đau”.

Hiện trường vụ cần cẩu đè chết học sinh lớp 10 chiều 14/11

Hiện trường vụ cần cẩu đè chết học sinh lớp 10 chiều 14/11. Ảnh Dân Trí

Phía nhà trường cho đã nhiều lần gửi công văn kiến nghị Công ty TNHH Trường Thành, là đơn vị thi công cũng là chủ đầu tư dự án. Đơn kiến nghị của nhà trường nêu rõ khí thải độc hại và các bụi vật liệu ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Đồng thời, tiếng ồn máy móc, công cụ xây dựng ảnh hưởng đến việc dạy và học, làm các học sinh không thể tập trung…

Trước đó vào khoảng 17h ngày 14/11, một số em đang chơi tại sân bóng trường THPT Lê Viết Thuật thì bất ngờ chiếc cần cẩu tại khu công trường bên cạnh đổ sập xuống. Hậu quả khiến em Trần Văn Hải (học sinh lớp 10A7, Trường THPT Lê Viết Thuật) bị đè tử vong tại chỗ.

Vụ việc sập cần cẩu chết người xảy ra tại công trình đang thi công là Chung cư TM và biệt thự liền kề Trường Thành 2, do Công ty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư. Những ngày qua, công trình này lắp hệ thống cần cẩu cao để thi công. Hiện công trình đang trong quá trình thi công móng.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus