Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:54
RSS

Cãi nhau, thanh niên đưa lựu đạn đã rút chốt cho bạn rồi chạy mất

Thứ sáu, 17/08/2018, 07:10 (GMT+7)

Sau khi cãi nhau, binh sỹ tháo chốt lựu đạn đưa cho bạn rồi bỏ chạy khiến anh bạn bắt đầu la hét cầu cứu người đi đường.

Theo lời kể của nạn nhân, anh ta và người bạn là binh sỹ trong quân đội Ukraine vừa trở về sau khi làm nhiệm vụ ở thành phố Dnipro, Donbass đã xảy ra cuộc tranh luận nảy lửa, VTC News cho hay.

Trước khi rời đi, viên binh sỹ đã đưa cho bạn mình một đồ vật và nói: "Này cầm lấy". Ngỡ là điện thoại di động, anh này nhận lấy và chỉ vài giây sau kinh hãi khi phát hiện đó là một quả lựu đạn đã tháo chốt.

Tới lúc này, anh ta chỉ còn biết ấn vào đòn bẩy an toàn của quả lựu đạn để ngăn nó nổ, nhưng sớm nhận ra rằng không thể ném nó đi khi đang ở nơi đông dân cư. Biết rằng không thể giữ quả lựu đạn được mãi, anh ra bắt đầu la hét cầu cứu người đi đường.

Cãi nhau với bạn, thanh niên đưa luôn lựu đạn rút chốt rồi chạy mất
Công an đang giải cứu nạn nhân khỏi quả lựu đạn. Ảnh: ODC

Một số người qua đường đã vội vàng đến viện trợ và khi nhìn thấy quả lựu đạn thì lập tức gọi cảnh sát đến hiện trường.

Lúc đến nơi, cảnh sát đã vây xung quanh chàng trai, nhận lấy nhiệm vụ khó khăn laf giữ chốt an toàn thay nạn nhân. Tại một khoảnh khắc, họ thậm chí còn sử dụng băng dính để giữ tay không bị trượt ra khỏi quả lựu đạn.

Các chuyên gia phá bom cuối cùng cũng có mặt và nhanh chóng xác định quả lựu đạn chỉ là một bản sao cũng như không có chất nổ bên trong. Người lính sau đó đã bị bắt tại nhà của mình và phải đối mặt với 7 năm tù giam nếu bị kết án, Dân Trí đưa tin.


Xem thêm: Vì sao chấm thẩm định không phát hiện ra sai phạm điểm thi ở Hòa Bình?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN