Thứ năm, 25/04/2024 | 18:59
RSS

Ca sĩ Lương Bích Hữu: "Ngồi trên ô tô đón giao thừa, tôi từng bật khóc thành tiếng"

Thứ hai, 23/01/2023, 06:05 (GMT+7)

Ca sĩ Lương Bích Hữu chia sẻ với Dân Việt về ký ức những ngày Tết xa nhà và ước nguyện của chị trong năm mới 2023.

Nhìn lại một năm qua, chị nhận thấy mình "được" và "mất" gì?

- Tôi luôn nghĩ, được hay mất sẽ do cách con người ta cảm nhận và đón nhận. Nhâm Dần là một năm tôi được nhiều hơn và chẳng mất mát gì. Tôi có thêm nhiều show, được khán giả yêu thương khi trở lại trong gameshow "Ca sĩ mặt nạ". Thực sự, tôi không ngờ rằng sau gần ấy năm, mình vẫn luôn được yêu thương và ủng hộ.


Nữ ca sĩ Lương Bích Hữu. (Ảnh: FBNV)

Một số khán giả vẫn cảm thấy tiếc nuối khi Lương Bích Hữu chưa có bản "hit" nào như thời kỳ hoàng kim, chị có trăn trở về điều này?

- Những ý kiến đó là động lực để tôi cố gắng và nỗ lực. Trong năm 2023, tôi nhất định sẽ ra mắt nhiều ca khúc mới hơn bao giờ hết, biết đâu trong đó sẽ có ca khúc "hit". Gần nhất, vào tháng 2 này, tôi sẽ cho ra mắt một MV. Những dự án âm nhạc khác cũng đang trong quá trình "thai nghén".

Thị trường âm nhạc hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với trước đó, chị làm thế nào để vẫn giữ được màu sắc của bản thân nhưng vẫn bắt kịp xu hướng thị trường?

- Tôi quan niệm cứ hãy cứ làm tốt nhất có thể, phần nào là thế mạnh thì mình giữ vững, những cái mới buộc mình phải thích nghi thì cần học hỏi. Âm nhạc không phân biệt tuổi tác, thế hệ, hoặc bất kỳ lý do nào là rào cản. Mỗi nghệ sĩ đều có những công chúng riêng dành cho mình.


Lương Bích Hữu mong sẽ có nhiều bản hit trong năm mới. (Ảnh: FBNV)

Vào dịp Tết Nguyên đán này, chị có chuyến lưu diễn nào hay không? Tết của người Hoa liệu có khác nhiều so với Tết của người Việt.

- Năm nay, tôi dành trọn vẹn thời gian cho gia đình, không nhận bất kỳ show diễn nào trong dịp Tết Quý Mão. Tôi vẫn nhớ ký ức lần đầu tiên đón Tết xa nhà bởi chạy show, lúc ngồi trên xe nghe tiếng pháo hoa đón giao thừa, tôi nhớ nhà, nhớ cha mẹ và bật khóc thành tiếng. Cũng bởi thế, Tết năm nay, tôi muốn dành cả cái Tết để cùng sum vầy với gia đình.

Tết người Hoa sống tại Việt Nam cũng không có gì khác cả, tôi đã chuẩn bị một cành đào thật to và nhiều bánh mứt, những chậu hoa cúc, hướng dương, nhiều câu đối chữ thư pháp, liễng để treo khắp nhà. 

Cảm ơn Lương Bích Hữu. Chúc chị một năm mới nhiều an lành, may mắn! 

- Kính chúc quý độc giả của Dân Việt năm mới tràn đầy sức khoẻ, tài lộc ào ào đến, may mắn ùn ùn theo, và vạn sự như ý.

Lương Bích Hữu sinh năm 1984, trong một gia đình người Việt gốc Hoa tại TP HCM. Năm 2003, cô tham gia cuộc thi "Tiếng hát truyền hình TP HCM" và lọt vào vòng Bán kết. Cô được nhạc sĩ Nguyễn Hà chú ý, mời về công ty. Năm 2004, nữ ca sĩ đầu quân cho "ông bầu" Quang Huy và tham gia nhóm nhạc H.A.T với ba thành viên đầu gồm: Lương Bích Hữu, Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy. Nhóm nhạc giành được nhiều thành công trong thị trường âm nhạc.

Năm 2011, cô gặp sự cố cháy sân khấu, dẫn đến bỏng nặng. Ca sĩ từng phải nghỉ ngơi thời gian dài, tâm lý ảnh hưởng. Năm 2014, chuyện tình giữa cô và ca sĩ Khánh Đơn gây chú ý. Tuy nhiên, cuối năm 2015, anh xác nhận họ đã chia tay. Không lâu sau, Lương Bích Hữu dần vắng bóng trong âm nhạc. Cô từng sống ở nước ngoài một thời gian, làm mẹ đơn thân. Sự xuất hiện của Lương Bích Hữu trong gameshow "Ca sĩ mặt nạ" được cho là màn trở lại ấn tượng bậc nhất trong năm vừa qua.

 

Lâm Minh
Theo Dân Việt