Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:17
RSS

Ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh: Chồng bỏ đi, làm mẹ đơn thân, từng bị stress đến động kinh

Thứ tư, 20/03/2019, 07:48 (GMT+7)

Cuộc đời ca sĩ Như Quỳnh dường như gắn liền với chữ “Phận”, trong âm nhạc bài hát Thái Thịnh viết riêng cho danh ca mà chị thể hiện rất thành công.

 Ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh: Chồng bỏ đi, làm mẹ đơn thân, bị stress đến động kinh
Cuộc đời Như Quỳnh khiến nhiều người cảm thông.

Như Quỳnh là con gái đầu lòng trong gia đình gốc Quảng Trị có 3 người con. Cha mẹ chị sau đó đã đưa cả gia đình vào Sài Gòn sinh sống.

Hồi mới sinh, chị rất khó nuôi, năm lên 1 tuổi còn suýt chết do bị sốt xuất huyết Mẹ Như Quỳnh vì quá thương con nên đã quỳ xuống đất năn nỉ bác sĩ và y tá cứu chữa cho chị.

Nỗi lòng người mẹ đã thấu tỏ trời xanh, danh ca vượt qua cơn bạo bệnh. Song cái kiếp nạn đầu đời này dường như báo trước cuộc đời nhiều sóng gió, thăng trầm của một gái xinh đẹp và tài hoa.

Tuổi thơ nữ ca sĩ không được êm đềm như nhiều người khác, thiếu vắng bóng dáng người cha, mẹ chị một tay nuôi dạy 3 chị em.

Trong ký ức tuổi thơ của Như Quỳnh nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui. Vừa phải làm mẹ và làm cha, mẹ danh ca gánh vác mọi việc nặng nhọc trong nhà và nuôi nấng các con.

Gia đình Quỳnh khi đó vô cùng túng quẫn, ký ức tuổi thơ là những chiếc màn vá chằng vá chịt, mái tôn mục nát cứ mỗi lần mưa to cả nhà lại mang xô chậu ra hứng. Thời đi học, chị lúc nào cũng mặc cảm, nhút nhát, ít khi chơi với bạn bè, chỉ ngồi 1 mình. Dần dần chị trở thành một cô gái sống nội tâm, chỉ quanh quẩn trong thế giới khép kín của mình.

 Ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh: Chồng bỏ đi, làm mẹ đơn thân, bị stress đến động kinh
Như Quỳnh lúc còn trẻ.

Đường duyên lận đận

Sự nghiệp suôn sẻ nhưng con đường tình duyên của chị thì quá đỗi truân chuyên. Thuở xuân thì, chị từng trải qua vài mối tình, song mối tình nào cũng dang dở. Khi bạn bè đã yên bề gia thất thì chị vẫn đi về lẻ bóng một mình.

Tuổi xuân của chị trôi qua trong cô đơn. Duyên của chị chỉ đến khi chị đã có tuổi. Chồng Như Quỳnh tên là Nguyễn Thắng có vẻ ngoài điển trai như tài tử Hàn Quốc. Trong thời gian ca sĩ gặp nhiều sóng gió, chính anh đã luôn ở bên, bảo vệ và chia sẻ cùng chị.

Như Quỳnh từng tâm sự, chị và Nguyễn Thắng quen nhau khi anh không biết cô là ca sĩ, vì anh rất ít nghe nhạc Việt Nam. Trong mắt Như Quỳnh, ông xã là người sống giản dị và biết quan tâm, chăm lo gia đình. Năm 2007, vợ chồng Như Quỳnh có con gái Melody Đông Nghi. Song hạnh phúc ấy ngắn chẳng tày gang. Chẳng bao lâu, chị tuyên bố rằng hôn nhân của mình với người chồng điển trai đã chấm dứt. Chị bảo rằng chị chia tay chồng vì không thể mang lại cho anh hạnh phúc gia đình thực sự.

 Ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh: Chồng bỏ đi, làm mẹ đơn thân, bị stress đến động kinh
Như Quỳnh bên người chồng cũ.

Mất ngủ và bị bệnh động kinh

Được biết, Như Quỳnh từng chia sẻ với báo giới về chứng bệnh mất ngủ kéo dài suốt 20 năm của mình. “Nhiều khi đến địa điểm diễn, tôi chỉ có hai tiếng để nghỉ ngơi trước khi lên sân khấu nhưng vẫn phải cố gắng chợp mắt để có sức và đảm bảo không bị khan tiếng”, nữ ca sĩ nói.

Về chứng bệnh động kinh, em trai của Như Quỳnh cũng tiết lộ rằng: “Cách đây khoảng tám, chín năm, chị Quỳnh bị kiệt sức vì quá chú tâm vào công việc. Có mấy lần ra sân bay để đi lưu diễn, chị tôi ngất rồi bị chuyển vào viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán là bị động kinh. Thực ra bệnh này chị tôi mắc từ nhỏ nhưng vì cuộc sống quá căng thẳng nên mới dẫn đến tình trạng như vậy.

Tôi và gia đình cũng đã có lúc muốn chị nghỉ ngơi, khi nào khỏe hẳn rồi mới đi hát kiếm tiền. Nhưng chị tôi một mực không muốn. Như Quỳnh bảo: 'Trời sinh ra chỉ để chị làm một công việc duy nhất là ca hát, dù bệnh thế nào cũng phải đi”.

Mới đây, MC Trấn Thành bất ngờ nhắc về căn bệnh động kinh của Như Quỳnh.

Anh kể:  “Có một số lần Như Quỳnh hát live gặp vấn đề là do dạo này nữ ca sĩ bị chứng mất ngủ, uống thuốc ngủ quá nhiều nên thanh quản không tốt.

Mỗi lần bị stress, tụt canxi là chị Quỳnh lại bị giật động kinh, phải sử dụng thuốc nhiều nữa nên tội nghiệp chị lắm. Khi chị Như Quỳnh được nghỉ ngơi đầy đủ thì chị hát xuất sắc. Tôi đã qua gặp chị ở Mỹ rồi.

Chị ấy hát live, nói thật chứ âm thanh hay khủng khiếp, âm thanh bắn ra đẹp, trau chuốt. Nên ai nói Như Quỳnh hát dở, không còn hay nữa, là dẹp cái tư tưởng đó đi nha. Hát rất hay luôn. Chỉ có vấn đề là lâu lâu chị điều trị bệnh, hay phải bay đi bay lại nhiều dẫn đến mất ngủ. Phải ai bị mất ngủ mới biết thương chị ấy. Trấn Thành thấy tội chị Như Quỳnh lắm luôn”.


Xem thêm: Clip nam thanh niên đâm ngã ngửa, tốc váy người phụ nữ đi bộ.

Thừa Ngân
Theo Đời sống Plus/GĐVN