Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:48
RSS

Bực tức vì bị nói là người nghiện ma túy, thanh niên châm lửa đốt nhà chứa thuốc nam

Thứ năm, 25/08/2022, 11:18 (GMT+7)

Nghi ngờ bà C nói mình nghiện ma túy nên Linh bực tức mang theo bật lửa đi đến nhà chứa thuốc nam của bà C. châm lửa đốt, rồi bỏ về nhà.

Sự kiện:
An Giang

Bực tức vì bị nói là người nghiện ma túy, thanh niên châm lửa đốt nhà chứa thuốc nam

Đối tượng Lê Văn Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Thông tin trên Báo Công an nhân dân cho biết, ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Văn Linh (26 tuổi, ngụ xã Bình Long, huyện Châu Phú, An Giang) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Lê Văn Linh được xác định là đối tượng đã châm lửa đốt nhà chứa thuốc nam của bà T.T.T.C. (41 tuổi, trú tại ấp Phú Thượng 3, xã Kiến An, huyện Chợ Mới).

Theo điều tra ban đầu, Linh kết hôn với chị L.T.T.T. (20 tuổi, ngụ ấp Phú Thượng 3, xã Kiến An, huyện Chợ Mới) và về quê vợ tại xã Kiến An sinh sống. Trong thời gian sinh sống bên vợ, nghe nhiều người nói mình nghiện ma túy, Linh rất bực tức.

Nghi ngờ bà C. - chủ nhà thuốc nam từ thiện ở xã Long Điền B là người nói mình như vậy nên Linh đem lòng thù hận. Khoảng 4h30’ ngày 13/6, Linh mang theo bật lửa đi đến nhà thuốc nam của bà C. châm lửa đốt, rồi bỏ về nhà. Lúc này, người dân xung quanh phát hiện nhà thuốc nam của bà C. bị cháy nên đã hô hoán, cùng nhau dập tắt đám cháy.

Theo Báo Thanh niên, may mắn, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng nhiều tài sản của căn nhà và số thuốc nam phục vụ chữa bệnh từ thiện.

Qua điều tra, Công an huyện Chợ Mới đã mời Linh đến trụ sở làm việc. Tại đây, Linh đã thừa nhận hành vi đốt nhà thuốc nam vì nghi ngờ bị bà C. nói mình nghiện ma túy.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại