Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:43
RSS

Không giải được "bài toán" 100 đồng, BOT Cai Lậy xả trạm lần 3 vào lúc nửa đêm

Thứ sáu, 01/12/2017, 09:31 (GMT+7)

Chỉ chưa đầy 24h từ thời điểm bắt đầu thu phí, BOT Cai Lậy đã phải xả trạm tới 3 lần vì tài xế trả tiền lẻ, gây ùn tắc khi qua trạm.

BOT Cai Lậy thu phí bị tài xế phản ứng dữ dội, xả trạm lần 3 vào nửa đêm
BOT Cai Lậy thu phí bị tài xế phản ứng dữ dội, xả trạm lần 3 vào nửa đêm. Ảnh Trí thức trẻ. 

Theo ghi nhận vào lúc 1h30 phút ngày 1/12, nhiều tài xế điều khiển xe đi hướng từ Mỹ Thuận về Trung Lương đã sử dụng tiền lẻ để tiếp tục phản đối việc đặt trạm với các loại tiền mệnh giá 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng và 2.000 đồng, Tri thức trẻ đưa tin.

Tổng số tiền đưa cho nhân viên trạm là 25.100 đồng để trả mức phí 25.000 đồng. Sau đó, nhân viên thối lại 200 đồng và tài xế không chịu đòi trả đủ 100 đồng.

"Hôm nay, tôi đi qua trạm này tôi đã đóng phí đàng hoàng. Vé của tôi là 25.000 đồng tôi chờ nhận 100 đồng còn lại tôi mới đi", tài xế Sương nói.

Trước tình trạng này, quốc lộ 1 kẹt xe nghiêm trọng hướng từ Cần Thơ về TP HCM. Cuối cùng các nhân viên đành bất lực rời cabin cho xe qua tự do. Đây là lần xả trạm lần thứ 3 kể từ khi thu phí trở lại vào lúc 9h ngày 30/11.

Trong một diễn biến liên quan, hơn 23h tối 30/11 hai người bị công an trấn áp vì vi phạm hành chính tại trạm BOT Cai Lậy về trụ sở làm việc đã được cho về, Vietnamnet đưa tin.

Hai người bị công an trấn áp về trụ sở là anh Nguyễn Minh Trung (Sóc Trăng) và Trịnh Hồng Phương (Bình Dương). Chia sẻ với PV Vietnamnet sau khi ra khỏi trụ sở Công an TX Cai Lậy (Tiền Giang), anh Nguyễn Minh Trung cho biết, anh đã được kiểm tra nồng độ cồn, xét nghiệm ma túy…

“Sau khi làm xong, các anh có đưa 1 biên bản lời khai ghi tôi 3 khuyết điểm. Thứ nhất, tôi lại tới BOT, đóng phí rồi người ta cho tôi đi nhưng tôi không chịu đi. Thứ hai, tôi có lỡi lẽ xúc phạm ngành công an nhân dân, tôi nói “cảnh sát nhân dân là hành dân và đày dân".

Thứ ba, lỗi là tôi đứng trước kính chắn gió, ôm kính chắn gió của xe đặc chủng”, anh Trung nói và cho biết, sau khi bị đưa về trụ sở công an anh không được liên lạc bất cứ người thân nào của mình.

Trong khi đó tài xế Trịnh Hồng Phương cũng dừng xe ôtô mang biển số Bình Dương và sử dụng tiền lẻ mua vé. Theo mức thu phí, xe của anh Phương mua vé 25.000 đồng. Trịnh Hồng Phương cũng dừng xe ôtô mang biển số Bình Dương và sử dụng tiền lẻ mua vé. Theo mức thu phí, xe của anh Phương mua vé 25.000 đồng.

“Phương đưa 24.000 đồng, 1 tờ tiền mệnh giá 500 đồng và 3 tờ mệnh giá 200 đồng. Tổng số tiền Phương sử dụng mua vé qua trạm là 25.100 đồng.

Lúc này, Phương hỏi nhân viên của trạm có tiền lẻ để thối hay không? Nhân viên trả lời, có đủ tiền lẻ. Phương yêu cầu phải trả lại cho mình đúng 100 đồng tiền còn thừa”, công an TX Cai Lậy nói.

Công an TX Cai Lậy cho rằng, anh Phương xuất trình giấy tờ nhưng không đồng ý cho xe di chuyển vào làn đường mà lực lượng chức năng yêu cầu. Lực lượng Công an đã yêu cầu xe cứu hộ đến di dời phương tiện ra ngoài. Phương vẫn không đồng ý.

Theo Công an huyện Cai Lậy, thời điểm xảy ra vụ việc, Phương không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ và có hành vi cản trở giao thông nên Cảnh sát cơ động đã áp giải về trụ sở Công an huyện.

Đồng thời, cho xe cứu hộ đưa phương tiện ra khỏi làn thu phí. Cùng thời điểm này, Trung trèo lên xe đặc chủng của lực lượng Công an, hai tay ôm kính chắn gió và lớn tiếng phản đối việc áp giải Phương. Vì vậy, lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế, áp giải Trung đưa về trụ sở cùng với Phương.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN