Thứ hai, 29/04/2024 | 09:16
RSS

Bố ôm tiền từ thiện bỏ đi, cậu bé từng có 4 tay ở Tây Ninh chịu đau đớn vì không thể cắt chân teo tóp

Thứ năm, 13/04/2017, 12:45 (GMT+7)

Mỗi lần nghe tiếng con trai ôm cái chân trái kêu rên “mẹ ơi con nhức quá”, lòng người mẹ trẻ như đứt từng khúc ruột. Những lúc này, chị Giàu chỉ biết ôm con để khóc.

Cha mang tiền chữa bệnh của con đi đánh bạc?

Câu chuyện đầy nước mắt của bé Nguyễn Trung Luyền (5 tuổi) con trai của chị Lê Thị Ngọc Giàu (28 tuổi) và anh Nguyễn Văn Liêu (31 tuổi, ngụ ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, Tây Ninh) khiến người dân ở đây luôn cảm thông, giúp đỡ.

Ảnh bé trai từng có 4 tay lúc mới sinh

Ảnh sơ sinh của bé trai từng có 4 tay

Khi mới sinh ra, Luyền có tới 4 cánh tay. Ngoài 2 cánh tay bình thường, bên ngực trái của bé còn có thêm hai cánh tay nhỏ hơn.

Luyền là con thứ 3 của vợ chồng chị Giàu. Chị Giàu cho biết, khi mang thai Luyền được khoảng 4 - 5 tháng, chị có đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh khám, phát hiện thai nhi có một chân bị teo, bác sĩ khuyên nên đến BV Từ Dũ (TP.HCM) để bỏ thai.

Sau đó, chị Giàu có đến BV Từ Dũ để khám lại, bác sĩ kết luận đúng là thai nhi chỉ bị teo một chân (không phát hiện có bốn cánh tay) nhưng do không nỡ làm phẫu thuật bỏ thai nên chị trở về nhà.

Lúc chào đời, cháu Luyền có khuôn mặt khôi ngô nhưng ngoài hai cánh tay bình thường, bên ngực trái của bé còn có thêm hai cánh tay nhỏ hơn nằm úp vô thân hình. Mỗi bàn tay của tay phụ cũng có năm ngón cùng với móng tay, lông tay đầy đủ nhưng đều không cử động được.

Phía dưới hai cánh tay phụ còn có một khối u tròn. Chân trái của cháu bé bị teo, không cử động duỗi thẳng ra được.

Thông tin về cháu bé mới sinh có 4 tay ở Tây Ninh này vào thời điểm đó đã khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Nhờ sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm từ khắp nơi ủng hộ ca phẫu thuật đầu tiên cho bé Luyền đã được thực hiện. Vừa tròn 15 ngày tuổi, gia đình đưa cháu Luyền lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ 2 cánh tay thừa trước ngực.

Hai mẹ con bé trai từng có 4 tay

Hai mẹ con bé trai từng có 4 tay. Hiện tại, chân trái teo tóp khiến cháu rất đau đớn mối khi trái gió, trở trời

Chị Giàu kể, sau khi báo đài đăng tin về tình trạng tật nguyền của cháu Luyền, cùng hoàn cảnh gia đình nghèo túng, nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm ở nhiều nơi đã gửi tặng gia đình số tiền gần 300 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng để giúp đỡ cháu Luyền điều trị bệnh tật.

Khi Luyền vừa tròn 3 tháng tuổi, vợ chồng chị Giàu xảy ra mâu thuẫn gay gắt về số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ. Theo chị Giàu thì toàn bộ số tiền này đã bị chồng chị mang đi đánh bạc hết, dẫn đến đường ai lấy đi. Chị Giàu đành bồng bế 3 đứa con thơ về nhà cha mẹ đẻ ở xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên tá túc.

Ngậm ngùi nhìn con sống chung với di tật, đau đớn

Theo lời khuyên của các bác sĩ, khi cháu Luyền đầy 6 tháng tuổi, gia đình nên đưa cháu tới bệnh viện để thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ cái chân trái teo bẩm sinh.

Thế nhưng, vì người chồng đã bỏ đi, 4 mẹ con chị Giàu rơi vào cảnh tay trắng, không có tiền đóng viện phí, chị Giàu đành ngậm ngùi nhìn đứa con thơ sống chung với dị tật.

“Cái chân dị tật không chỉ khiến cháu không đi đứng được bình thường mà còn là nguyên nhân khiến cháu bị vẹo cột sống, vẹo cả lưng như người bị ngù..” chị Giàu cho biết.

Do tác động từ chiếc chân trái bị teo khiến cháu Luyền không thể phát triển được bình thường như bao đứa trẻ khác. Ngày nhỏ, cháu không hề biết lẫy, biết bò, tự đứng ngồi được.

Hàng ngày, Luyền chỉ nằm một chỗ, thương cảnh đứa bé tội nghiệp, người thân rồi hàng xóm quanh nhà thay nhau bồng bế, cho cháu khỏi cảnh nằm một chỗ.

Phải đến năm 4 tuổi, nhờ gia đình tích cực tập “vật lý trị liệu” cho, cháu Luyền mới có thể bám vào bán ghế chập chững những bước đi dù siêu vẹo, nhiều lần ngã dập dụi.

Biết hoàn cảnh đáng thương của cháu bé, một hảo tâm ở địa phương đã gửi tặng cháu một đôi nạng được làm bằng innox. Cũng từ đây, hai chiếc nạng innox chở thành vật bất ly thân của bé Luyền.

Bé trai từng có 4 tay chơi đùa với các bạn

Bé trai từng có 4 tay chơi đùa với các bạn

Dù mang trên mình chằng chịt những dị tật nhưng gia đình cho biết, trí não của cháu Luyền phát triển rất bình thường. Thường ngày, với đôi nạng inox hỗ trợ cháu Luyền không hề tỏ ra rụt rè hay mặc cảm mà rất hòa đồng chơi đùa cùng với các bạn nhỏ trong xóm.

Chị Giàu cho biết, vào mỗi đêm khi thời tiết thay đổi, cháu Luyền lại bị cơn đau từ chiếc chân trái đã teo hành hạ. Mỗi lần nghe tiếng con trai ôm cái chân trái kêu rên “mẹ ơi con nhức quá” lòng người mẹ trẻ này như đứt từng khúc ruột. Những lúc này chị Giàu chỉ biết ôm con để khóc.

“Dù hoàn cảnh khó khăn, công việc làm thuê chỉ kiếm được vài đồng bạc đủ trang trải qua ngay nhưng tôi vẫn sẽ phấn đấu làm nụng, tích cóp rồi vay mượn thêm tiền bạc để đưa cháu đi phẫu thuật cắt bỏ cái chân teo cho cháu. Có thế cơ thể Luyền mới tránh được những cơn đau hành hạ,..” chị Giàu chia sẻ.

Nhân lúc mẹ đang mải tiếp chuyện với chúng tôi, Luyền vội vơ vội lấy 2 chiếc nạng rồi nhảy lò cò, đi ra chơi với các bạn nhỏ ở trong xóm ngay trước cổng nhà.

Nhìn cháu bé vui đùa, nô nghịch hồn nhiên với những đứa bạn trong xóm khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Dường như, cái tuổi của cháu Luyền còn quá bé, để cảm nhận được hết sự mất mát, bất hạnh từ những khiếm khuyết trên cơ thể.

Diệu Nhi
Theo Đời sống Plus