Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:36
RSS

"Gia đình và nhiều người Việt Nam tin rằng Hương vô tội"

Thứ năm, 13/04/2017, 09:38 (GMT+7)

Đoàn Thị Hương sáng nay (13/4) đã được 2 xe cảnh sát áp giải đến tòa để xét xử vụ giết hại ông Kim Jong-nam với nỗi lo canh cánh về cha mình.

Theo Straits Times, Trần Huy Hoàng (23 tuổi), người họ hàng của Đoàn Thị Hương tiết lộ Hương đã gặp cha cô hơn một giờ đồng hồ tại nhà tù Kajang hôm 12/4. Hoàng cũng cho biết Đoàn Thị Hương rất lo lắng cho sự an toàn của cha cô, ông Đoàn Văn Thạnh.

Ông Đoàn Văn Thạnh và Trần Huy Hoàng đều đang ở Malaysia sau khi nhận được sự trợ giúp về chi phí đi lại và sinh hoạt từ một tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Việt Nam Họ đến Malaysia hôm 10/4.

Trần Huy Hoàng (23 tuổi), người họ hàng của Đoàn Thị Hương. Ảnh: Dân Việt

“Cha Hương rất vui khi có thể nhìn thấy Hương và thấy cô ấy thoải mái hơn. Hương không còn buồn nữa nhưng lại lo lắng cho sự an toàn của cha cô ở đây. Cô ấy đã đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia chuẩn bị nơi ở cho cha cô tại đại sứ quán và đảm bảo ông ấy an toàn cho tới khi trở về Việt Nam” – Hoàng nói hôm 12/4.

Người họ hàng của Đoàn Thị Hương nói thêm: "Cả gia đình và nhiều người Việt Nam tin rằng Hương vô tội bởi Hương là một cô gái tốt".

"Hương đã đề nghị Đại sứ quán Việt Nam chuẩn bị cho bố một nơi an toàn để ở và đảm bảo an toàn cho đến khi bố về nhà", Hoàng cho biết.

Sáng nay (13/4), Đoàn Thị Hương đã ra tòa. Ảnh: The Star

Nghi phạm Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, cũng đã yêu cầu bố cô không xuất hiện tại phiên tòa Sepang ngày hôm nay và phải ở lại Đại sứ quán vì sự an toàn của chính ông.

"Chúng tôi có thể ra tòa hôm nay nhưng sau cuộc gặp hôm qua, Hương đã yêu cầu bố ở lại Đại sứ quán. Vì vậy, ông ấy có thể không ra tòa", Hoàng nói.

Trước đó, vào ngày 1/3, Hương và một nghi pham người Indonesia bị buộc tội theo Điều 302 của Bộ luật hình sự Malaysia vì giết hại ông Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Đoàn Thị Hương chờ ngày lãnh án. Nguồn: VTC1

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus