Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:47
RSS

Bố bé trai bị đàn chó dữ cắn tử vong ở Hưng Yên: 'Cháu rất sợ chó'

Thứ sáu, 05/04/2019, 10:29 (GMT+7)

Sau khi xảy ra sự việc bé trai 7 tuổi bị đàn chó dữ cắn tử vong ở Hưng Yên, gia đình đã đưa cháu bé xấu số về quê nhà ở Bắc Ninh an táng.

Bố bé trai bị đàn chó dữ cắn tử vong: 'Cháu rất sợ chó'
Ông Nguyễn Đắc Năng (ông nội cháu Ng.) thất thần tại đám tang. Ảnh: Saostar

Trên địa bàn thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên vừa xảy ra vụ việc bé trai 7 tuổi bị đàn chó dữ cắn tử vong thương tâm.

Theo đó, chủ đàn chó này là gia đình bà Lê Thị An (trú tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động. Nạn nhân là cháu Đào Đức Ng. (SN 2012, quê Thuận Thành, Bắc Ninh, cùng gia đình thuê nhà bà An sinh sống).

Sáng ngày 4/4, thi thể bé trai xấu số được người thân, bạn bè, thầy cô giáo đưa về nơi an nghỉ tại thôn Thường Vũ, xã An Bình, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.

Trong cuộc trao đổi ngắn với Trí thức trẻ về sự việc đau lòng xảy ra với gia đình, gạt ngang nước mắt anh Lượng cho biết, cháu Ng. rất sợ chó, không dám đi đâu 1 mình. Khi cháu ra sân vận động ngay gần nhà chơi cũng phải bảo chị đưa đi, đón về.

Chiều hôm xảy ra sự việc, cháu Ng. ra sân vận động Kim Động cũ thuộc thị trấn Lương Bằng (Kim Động, Hưng Yên) chơi, khi người chị chưa kịp ra sân đón thì xảy ra sự việc đau lòng.

Ngồi thất thần giữa đám tang, ông Nguyễn Đắc Năng (ông nội cháu Ng - PV) nói, không thể tin được lại có chuyện chó cắn người như vậy. Ông Năng chia sẻ sự việc xảy ra quá đau lòng và là điều không ai mong muốn nên 2 bên gia đình sẽ chỉ xử lý tình cảm chứ không nhờ đến sự can thiệp của pháp luật

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, gia đình bà An cũng có mặt cùng gia đình đưa cháu Ng. đi cấp cứu tại bệnh viện và đưa cháu bé về tận quê nhà Bắc Ninh.

Chiều cùng ngày, công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan chức năng xuống nhà bà Lê Thị An để bắt giữ đàn chó hung dữ cắn bé trai 7 tuổi tử vong.

Trước đó như Đời sống Plus đã thông tin, vào khoảng 19h, ngày 3/4, bé Ng. đang vui chơi ở khu vực sân vận động trên thì bị một đàn chó tấn công.

Phát hiện sự việc, người dân chạy đến giải cứu cháu bé và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hưng Yên trong tình trạng ngưng tim, mất nhiều máu, đồng tử giãn. Sau khi được ép tim, truyền 2 lít máu thì tim đập trở lại; gia đình xin chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tuy nhiên, cháu bé đã không qua khỏi do chết não.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN