Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:58
RSS

Bị mắng chửi, 'nghịch tử' đánh cha tử vong rồi ung dung đi ngủ

Thứ bảy, 19/01/2019, 20:31 (GMT+7)

Sau khi ra tay đánh cha tử vong chỉ vì bị mắng chửi, "nghịch tử" tiếp tục uống thêm vài ly rượu rồi ung dung đi ngủ.

Bị mắng chửi, 'nghịch tử' đánh cha tử vong rồi ung dung đi ngủ
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Dân Việt

Ngày 19/1, Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết trên Dân Việt, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Kpah Lam (trú tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa) để điều tra về hành vi đánh cha ruột tử vong. Nạn nhân là ông Thiên (bố của Lam).

Theo thông tin ban đầu, chiều 17/1, ông Thiên cùng Lam và nhiều người thân khác ngồi nhậu. Tại đây ông Thiên bảo Lam đến nhà anh là Kpa Tam lấy giúp ông dây thắt lưng, nhưng Lam không đi. Bực tức, ông Thiên chửi mắng khiến Lam tức giận cự cãi và được mọi người can ngăn.

Sau đó, Lam cùng một số người qua nhà Ami Triệu ở gần đó tiếp tục nhậu. Lúc này, ông Thiên đến tìm và tiếp tục la mắng. Ông Thiên lấy một chiếc bô xe máy hỏng gần đó định đánh Lam.

Thấy vậy, Lam bỏ chạy rồi lấy khúc cây gỗ dài đánh một phát lên đầu ông Thiên khiến nạn nhân ngã gục. Ngay sau đó, ông Thiên được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong, theo Người lao động.

Riêng Lam sau khi ra tay đánh chết cha, đối tượng đã vứt gậy và tiếp tục uống thêm vài ly rượu rồi ung dung đi ngủ.


Xem thêm: Rùng mình lời khai của nghịch tử sát hại mẹ và em trai 6 tuổi ở Khánh Hòa

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN