Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:16
RSS

Rùng mình lời khai của nghịch tử sát hại mẹ và em trai 6 tuổi ở Khánh Hòa

Thứ hai, 07/01/2019, 16:51 (GMT+7)

Sau khi sát hại em trai 6 tuổi và giấu xác, thấy mẹ đi chợ về nghịch tử tiếp tục vung dao chém mẹ tử vong rồi lấy tài sản bán lấy tiền bỏ trốn.

Lời khai lạnh lùng của nghịch tử sát hại mẹ và em trai 6 tuổi dã man ở Khánh Hòa
Đối tượng Nguyễn Võ Ngọc Bảo sát hại mẹ và em trai 6 tuổi. Ảnh Gia đình mới

Chiều ngày 7/1, Công an Khánh Hòa cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm sát hại 2 mẹ con chị Võ Thị Thu Hà (SN 1973) và con trai 6 tuổi trú tại thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, H.Cam Lâm (Khánh Hòa). Nghi phạm đã bị bắt là Nguyễn Võ Ngọc Bảo (SN 2000), con trai đầu của nạn nhân Thu Hà.

Theo công an huyện Khánh Hòa, bước đầu Bảo khai, sáng 5/1 mọi người trong nhà đi vắng, hắn mở nhạc lớn, sử dụng cỏ Mỹ với tần suất dày đặc. Thấy em trai 6 tuổi chơi một mình, trong cơn ảo giác, Bảo đã sát hại em rồi đưa vào phòng giấu.

Một lúc sau, người mẹ 46 tuổi vừa đi chợ về cũng bị nghịch tử chém nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Bảo lục lấy nhiều trang sức, điện thoại, xe máy và hơn triệu đồng trong tủ của mẹ rồi bỏ trốn.

Trên đường chạy trốn, Bảo bán điện thoại hãng Oppo được 2 triệu đồng làm lộ phí vào Ninh Thuận. Đến đêm 6/1, tổ trinh sát Công an tỉnh Khánh Hòa vào tỉnh Ninh Thuận và bắt giữ nghi phạm Bảo.

Trước đó, khoảng 17h ngày 5/1, sau chuyến đi biển về nhà, ông Nguyễn Minh Mẫn (47 tuổi, chồng của chị Hà) phát hiện vợ và con trai 6 tuổi nằm gục trên nền bê tông với nhiều vết thương tích. Sau đó, ông Mẫn tìm kiếm con trai lớn Nguyễn Võ Ngọc Bảo nhưng không thấy, đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Nhận được tin báo, công an vào cuộc điều tra và nhận định Nguyễn Võ Ngọc Bảo có nhiều nghi vấn. Công an cũng phát hiện Bảo có đến một tiệm điện tử cầm cố chiếc điện thoại vào chiều 5/1 và đi xe máy theo hướng tỉnh Ninh Thuận nên đã truy bắt nghi phạm này.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN