Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:19
RSS

Bị đóng băng 6 tiếng vẫn sống lại kì diệu nhờ dòng điện 5 nghìn volt

Thứ hai, 06/05/2019, 07:16 (GMT+7)

Bệnh nhân đóng băng được hồi sinh bằng 24 lần kích thích tim bằng với dòng điện 5.000 volt. Bệnh nhân cũng được mát xa tim gián tiếp và khử rung tim.

Theo Daily Star, Vladimir Yakovlevich, 55 tuổi được mô tả như “người băng”, vì bị đóng băng đến chết trong điều kiện lạnh giá dưới 0 độ C ở Siberia, Nga. Công nhân xây dựng này nhập viện trong tình trạng hạ thân nhiệt cấp. Yakovlevich dường như đã nằm lại trên đường do uống rượu say.

Bác sĩ Dmitry Mitsukov nói khi được đưa vào viện, Yakovlevich bị hạ thân nhiệt đến mức băng còn không tan chảy trên mặt. Dmitry nói: “Bệnh nhân bị đóng băng toàn thân. Lớp băng trên mặt còn chưa tan”.

“Chúng tôi không thấy mạch đập, dù rằng bệnh nhân khi đó vẫn còn sống”. Các bác sĩ sau đó dùng súng thổi hơi nóng để làm ấm cơ thể Yakovlevich. Yakolevich sau đó được hồi sinh bằng 24 lần kích thích tim bằng với dòng điện 5.000 volt. Bệnh nhân cũng được mát xa tim gián tiếp và khử rung tim.

Một y tá nói: “Không thể tin được là người đàn ông này có thể sống sót, nhưng chúng tôi đã cứu sống ông ấy”. Theo bệnh viện, dòng điện 5.000 volt như vậy là đủ để giết một người trưởng thành. Nhưng đối với người bị trụy tim thì điều này là cần thiết.

Bị đóng băng 6 tiếng vẫn sống lại kì điệu nhờ dòng điện 5 nghìn volt
Vladimir Yakovlevich trên giường bệnh. Ảnh: Daily Star

Trước đó, một cô gái bị đóng băng suốt 6 giờ đồng hồ cũng sống sót kì diệu. Đó là vào ngày 20 tháng 12 năm 1980 khi Jean Hilliard (19 tuổi) lái xe đến nhà bạn thì bỗng nhiên xe mất lái, trượt dốc trên một con đường băng giá và lạng vào một cái mương. Cô gái chết cóng, bị đóng băng ở nhiệt độ -22 độ C suốt 6 tiếng vẫn hồi sinh kỳ diệu

Jean đã nằm đó khoảng 6 giờ đồng hồ trước khi người bạn cô- Wally Nelson bước ra khỏi nhà vào lúc 7 giờ sáng và nhìn thấy Jean đóng băng ở đó. Anh nghĩ rằng Jean đã chết vì gương mặt cô trắng nhợt như một con ma.

Jean đã được đưa đến bệnh viện thành phố Fosston vào lúc 8 giờ, nhưng các bác sỹ ở nơi đây không biết làm cách nào để cứu cô. Cơ thể cô không đáp ứng với bất kỳ hình thức chăm sóc y tế nào. Như các bác sĩ nói, Jean thở rất chậm và tim chỉ đập 8 nhịp mỗi phút. Thậm chí họ không thể kẹp nhiệt kế để đo nhiệt độ cho Jean.

Jean đã bị đông thành đá, không có khớp nào cử động được. Họ không thể dịch chuyển bất cứ bộ phận nào của cơ thể cô, thậm chí không thể đâm xuyên kim qua da cô để tiêm. Mắt Jean không phản ứng với ánh sáng. Tất cả mọi thứ đều như Jean đã chết. Các bác sỹ chỉ biết đặt những gói ủ ấm xung quanh cơ thể Jean để tăng nhiệt độ cơ thể.

Khoảng 1 giờ chiều hôm đó, Jean bất ngờ tỉnh dậy và đòi uống nước. Thật kỳ diệu, Jean đã sống lại sau khi mẹ cô nắm tay cô và cầu nguyện. Đến đêm, Jean đã có thể di chuyển bàn tay và cánh tay mình. Đến ngày thứ 3, đôi chân của cô đã có thể đi lại.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN