Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:59
RSS

Bị chồng 'bạn gái' đuổi đánh, người đàn ông rơi từ mái tôn xuống đất tử vong

Thứ hai, 03/04/2023, 11:43 (GMT+7)

Đến phòng trọ thăm “bạn gái”, người đàn ông bị chồng của cô này đuổi đánh, trong lúc bỏ chạy không may rơi từ trên mái tôn xuống đất tử vong.


Vị trí mái tôn nơi nạn nhân rơi xuống. Ảnh Báo Tri thức và Cuộc sống.

Ngày 3/4, thông tin từ Công an TP Dĩ An cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương để điều tra vụ một nam thanh niên rơi từ trên mái tôn xuống đất tử vong. Nạn nhân được xác định tên M.X.N (33 tuổi, quê Hà Tĩnh).

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, trưa 2/4, anh N. tới chơi tại phòng trọ của bạn gái trên đường Nguyễn Tri Phương (cách xưởng gỗ vài chục mét). Đến trưa thì một người đàn ông xuất hiện. Người đàn ông sau đó được xác định là chồng của bạn gái anh N.

Cho rằng anh N. là người tình lén lút của vợ nên giữa hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, anh N bị người đàn ông rượt đuổi chạy lòng vòng, rồi trèo lên mái tôn một nhà xưởng. 

Khi đang chạy trên mái xưởng gỗ thì đạp trúng chỗ mái bằng nhựa dùng để lấy ánh sáng nên rơi xuống đất, va trúng chiếc bàn gỗ bên dưới.

Nạn nhân được công nhân xưởng gỗ sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện nhưng đã tử vong ngay sau đó. Nhận tin báo từ người dân, Công an TP Dĩ An đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.


Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh Báo giao thông

Theo Báo Tiền Phong thông tin, làm việc với công an, bước đầu người phụ nữ khai nhận, người đàn ông truy đuổi nạn nhân là chồng của mình nhưng đã ly thân thời gian dài. Sau khi ly thân, người đàn ông ở tỉnh Đồng Nai còn người phụ nữ đến thuê phòng trọ tại Bình Dương sinh sống.

Qua kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, anh N. chết do gãy tay, gãy xương sườn, dập gan, phổi và đa chấn thương khác. Sau vụ việc người đàn ông này đã rời đi, hiện Công an đang truy tìm để tiếp tục điều tra, làm rõ.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại