Thứ năm, 25/04/2024 | 16:08
RSS

Bênh con mù quáng, cha đầu 2 thứ tóc còn vướng vòng lao lý

Thứ sáu, 03/02/2017, 07:57 (GMT+7)

Hay tin con trai bị đánh, người cha bỏ dở bữa nhậu rồi vác dao Thái Lan đi trả thù cho con khiến 5 người trọng thương, trong đó 2 nạn nhân đang nguy kịch.

Trao đổi với báo pháp luật TP.HCM vào chiều tối ngày 2/2, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) cho hay vẫn đang tiếp tục tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Đắc (60 tuổi, ngụ tại xã Hưng Mỹ huyện Châu Thành) vì hành vi Cố ý gây thương tích.

Đối tượng Phạm Văn Đắc đâm bị thương 5 người để trả thù cho con

Đối tượng Phạm Văn Đắc đâm bị thương 5 người để trả thù cho con. Ảnh VietNamNet

Theo đó, ông Đắc đã dùng dao đâm bị thương 5 người ngụ cùng địa phương. Các nạn nhân bao gồm Trần Thị Loan (30 tuổi), Trần Văn Hộp (29 tuổi), Lê Phước Âu (29 tuổi), Lý Hải Đăng (31 tuổi) và Lý Hải Đảo (40 tuổi, cùng trú tại ấp Đại Thôn, xã Hưng Mỹ).

Vụ việc xảy ra từ chiều 29/1 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán). Đang ăn nhậu, ông Đắc hay tin con trai mình bị một nhóm người đánh trọng thương trong lúc đi đá gà.

Tức giận, ông Đắc bỏ bữa nhậu, về nhà lấy một con dao Thái Lan thủ sẵn trong người rồi đi tìm nhóm người đánh con trai mình để trả thù. Khi tới ấp Bãi Vàng (xã Hưng Mỹ), ông Đắc thấy có 2 nhóm thanh niên đang ẩu đả, trong đó có con trai mình.

Lập tức, người đàn ông 60 tuổi không hỏi rõ phải trái mà rút dao lao vào đâm 5 người trọng thương. Sau khi gây án, ông Đắc bỏ về nhà và bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó.

Trong khi đó, 5 nạn nhân nói trên đã được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, hiện vẫn còn 2 người đang trong tình trạng nguy kịch, báo VietNamNet đưa tin.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus