Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:50
RSS

Bé trai bị chết não khi chào đời ở Hà Nội: Chưa kịp bú giọt sữa ấm của mẹ

Thứ ba, 29/01/2019, 14:40 (GMT+7)

Bé trai bị chết não sau khi sinh ở Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ (Hà Nội) đã tử vong sau khi đang nằm thở máy tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây.

Bé trai bị chết não khi chào đời ở Hà Nội
Nơi xảy ra sự việc bé trai bị chết não khi chào đời ở Hà Nội 

Liên quan đến sự việc bé trai bị chết não sau khi sinh ở Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ (Hà Nội), ngày 29/1 phía gia đình cháu bé cho biết, cháu bé đã tử vong sau khi đang nằm thở máy tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây.

Theo ông Nguyễn Duy Chinh (bố sản phụ Nguyễn Thị Hồng) cho biết, khi cháu bé mất, gia đình không giám thông báo cho con gái biết tin vì sợ sẽ không chịu được cú sốc này. Tuy nhiên, sau đó không thể giấu được nữa buộc gia đình phải nói sự thật.

Từ khi biết tin con mất, sản phụ Hồng như ngã quỵ, không tin vào sự thật. Từ lúc cháu bé sinh ra phải nằm trong phòng cách ly để theo dõi, sản phụ chưa được bế con, chăm sóc, cũng như cho con bú lần nào.

Hiện tại, gia đình sản phụ Hồng đã đưa cháu bé về nhà lo hậu sự. Đồng thời gia đình cũng có ý kiến lên Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng chết não của cháu bé.

Bởi theo phía gia đình sản phụ Hồng, sau khi sản phụ nằm trong phòng chờ đẻ gia đình có xin bệnh viện mổ đẻ nhưng không được bác sĩ đồng ý. Đến khi sản phụ sinh được cháu bé chào đời thì người mềm oặt, không thở được các bác sĩ phải chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu và cho biết cháu bé bị chết não.

Trước sự việc trên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Tú - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ cho biết, vào khoảng 5h sáng ngày 23/1, bệnh viện có tiếp nhận sản phụ Nguyễn Thị Hồng 19 tuổi (ở Võng Xuyên, Phúc Thọ), mang thai gần 39 tuần. Đến 12h15 sản phụ Hồng sinh được một bé trai.

Thời gian sản phụ Hồng chuyển dạ cấp cứu con so không có gì bất thường. Tại đây, các bác sĩ tiên lượng sản phụ Hồng vẫn có thể đẻ thường. Tuy nhiên, sau khi sinh cháu bé ra, bé không có sản phản xạ hô hấp.

"Ngay lúc đó các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu cho cháu bé. Tuy nhiên, không có tiến triển nên chúng tôi đã chuyển cháu bé về Bệnh viện Nhi Trung ương để được chăm sóc tốt nhất. Sau đó, các bác sĩ ở đây cho biết cháu bé bị mất não, suy gan...nên đã cho về Bệnh viện Sơn Tây để thở Máy. Còn nguyên nhân dẫn đến mất não thì vẫn chưa tìm ra", ông Tú nói.

Sản phụ Hồng đau đớn khi mất con
Sản phụ Hồng đau đớn khi mất con

Theo ông Tú, sau khi xảy ra sự việc, phía bệnh viện cũng gặp gỡ gia đình sản phụ để giải thích, động viên, chia sẻ trao đổi tâm tư nguyện vọng của gia đình. Bởi đây là sự việc không ai mong muốn, bệnh viện thấu hiểu nỗi đau mà gia đình phải chịu nhưng tai biến cũng là điều khó tránh.

"Chúng tôi cũng tham vấn các chuyên gia đầu nghành về lĩnh vực sản khoa. Đối với những sản phụ sàng lọc trước sinh cũng khó phát hiện ra được hết bệnh. Có những trường hợp vừa đẻ ra khỏi bụng mẹ đã tử vong. Biến cố vẫn có chứ không phải không, có rất nhiều tình huống xảy ra nên hiện tại rất khó có thể đánh ra được nguyên nhân tử vong của cháu bé", ông Tú cho hay.

Chia sẻ về việc, gia đình sản phụ phản ánh xin mổ nhưng bác sĩ không đồng ý, ông Tú cho biết: "Đề xuất chỉ định mổ hay không đó là vấn đề chuyên môn, không phải cứ vỡ ối là phải mổ, khi mổ ai dám nói tuyệt đối an toàn. Sản phụ Hồng vào viện chưa vỡ ối, kíp trực tiên lượng đẻ thường được nên đã quyết định theo dõi để sinh thường".

Ngoài ra, ông Tú chia sẻ thêm, bên nội gia đình sản phụ Hồng, đặc biệt là bố cháu bé không có ý kiến gì. Tuy nhiên, về phía bên ngoại của sản phụ ở Yên Bái lại có ý kiến về sự việc trên.

Được biết, hôm sản phụ Hồng nhập viện sinh nở, cả bệnh viện có một ca sinh nên các bác sĩ tập trung theo dõi tình hình của sản phụ. Sau khi xảy ra sự việc, kíp trực cũng bị hoang mang nên tự xin nghỉ. Phía bệnh viện cũng yêu cầu kíp trực viết báo cáo, giải trình. Sai ở đâu, bệnh viện sẽ xử lý, không bao che.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN