Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:01
RSS

Bé trai bị bố ruột và mẹ kế bạo hành dã man ở Hà Nội: Xương sườn tổn thương 70%

Thứ năm, 07/12/2017, 20:30 (GMT+7)

Bé trai bị bố ruột và mẹ kế bạo hành dã man, sau các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân có những chấn thương kín, có tổn thương xương sườn đến 70%.

Bé trai bị bố ruột và mẹ kế bạo hành ở Hà Nội bị tổn thương xương sườn đến 70%
Bé trai bị bố ruột và mẹ kế bạo hành ở Hà Nội bị tổn thương xương sườn đến 70%

Liên quan đến bé trai bị bố ruột và mẹ kế bạo hành ở Hà Nội, chiều 12/7, trao đổi với PV, bác sĩ Đồng Hà Trung Bác sĩ Đồng Hà Trung – khoa Cấp cứu – Bệnh viện E cho biết, bệnh nhân G.K. nhập viện vào khoảng 9h sáng ngày 6/12 trong tình trạng đau đầu, đau vùng lưng hai bên.

Hiện không nguy hiểm đến tính mạng nhưng trên cơ thể có rất nhiều chấn thương phần mềm, cả cũ lẫn mới. Những vết thương mới đã được các bác sĩ xử ly, khâu vết thương. Sau nhập viện, bệnh nhân K. được bác sĩ theo dõi chấn thương sọ não, chụp CT phần não, X quang ngực và siêu âm ổ bụng.

Sau các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy bé trai có những chấn thương kín, có tổn thương xương sườn đến 70%.

Trước đó, tối 5/12, cháu K. bất ngờ tìm về nhà bà nội ở đường Hoàng Hoa Thám, (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) trong tình trạng hoảng sợ, sút cân trầm trọng và trên người có nhiều vết thương.

Bé trai bị bố ruột đạp vào mạn sườn
Người bố ác độc đang diễn lại hành động đạp vào mạn sườn con trai

Sau khi nhận được cuộc gọi, chị N. (mẹ bé K.) vội vàng đi đến nhà chồng cũ đến Công an phường Ngọc Hà, quận Ba Đình trình báo sự việc.

"Lúc gặp con, thực sự tôi không nhận ra cháu, một đứa trẻ gầy đen, ăn mặc nhếch nhác, người bị đánh đập dã man với những vết sẹo chi chít trên đầu và khắp người, răng thì bị gãy... Nhìn con lúc đấy đau xót lắm, tôi chỉ biết ôm vào lòng và khóc", chị N. kể lại.

Cháu G.K. đã kể lại toàn bộ câu chuyện bị mẹ kế và bố ruột hành hạ trong một thời gian dài cho mẹ và gia đình nghe.

Ngay sau đó, cậu bé đã được người thân đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe tâm lý. Người thân của bé K. cho biết, trước đây cậu nặng gần 40 kg, song giờ chỉ còn hơn 20 kg và lúc đầu về gặp bà nội, không ai nhận ra cậu bé.

Không chỉ bố ruột bạo hành, bé trai còn bị mẹ kế hành hạ dã man
Không chỉ bố ruột bạo hành, bé trai còn bị mẹ kế hành hạ dã man

Theo lời kể của K, cháu có 5.000 đồng và được ai đó cho thêm 2.000 đồng để đi xe buýt từ nhà trọ của bố trên Cầu Giấy về với bà nội để cầu cứu, lánh nạn. Cháu K. tường trình, thời gian ở với bố đẻ và dì, cháu thường xuyên bị đánh đập dã man.

Được biết, chị N. và chồng cũ (tức Nam) yêu nhau 7 năm rồi mới cưới. Tuy nhiên, do những mâu thuẫn không thể hàn gắn nên 2 vợ chồng đã thuận tình cách đây 4 năm. Sau khi ly hôn, chị N. nuôi con gái, còn chồng cũ nuôi cháu G.K. 

Bé trai bị bố ruột và mẹ kế bạo hành dã man
Bé trai bị bố ruột và mẹ kế bạo hành dã man

Cả hai người cũng thỏa thuận, cuối tuần vẫn cho các con gặp nhau. Thời gian đầu, chồng cũ cùng vợ mới vẫn thường xuyên đưa G.K. về chơi với em. Tuy nhiên đến tháng 7/2016, chồng chị N. không đưa cháu G.K. về chơi với em nữa.

Sau đó, chị N. đã nhiều lần liên lạc với chồng nhưng không được cho đến ngày 5/12 vừa qua khi cháu K. tự "giải thoát" cho mình và chạy về nhà ông bà nội cầu cứu.

Liên quan đến sự việc, Trần Hoài Nam - bố đẻ của cháu K. đã bị công an tạm giữ. Cả Nam và vợ tên Trinh đều đã thừa nhận hành vi đánh đập cháu K.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN