Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:15
RSS

Bé trai 4 tháng tử vong bất thường sau khi uống thuốc tại phòng khám tư

Thứ năm, 20/12/2018, 16:10 (GMT+7)

Sáng ngày 19/12, gia đình gọi cháu Phúc tỉnh dậy thì tá hỏa phát hiện bé trai 4 tháng này đã tử vong sau khi uống thuốc tại phòng khám tư.

Bé trai 4 tuổi tử vong bất thường sau khi uống thuốc tại phòng khám tư nhân
Phòng khám của bác sỹ Nguyễn Thị Sen. Ảnh: VOV

Chiều 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết trên Người lao động, đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến bé trai 4 tháng tuổi tử vong sau khi uống thuốc chữa bệnh tại phòng khám tư.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 18/12, thấy cháu Nông Đỗ Huy Phúc (4 tháng tuổi) quấy khóc, khó thở thì mẹ là chị Nông Thị Hoàng Mỹ (SN 1993, tạm trú tại tổ dân phố 19, thị trấn Phú Thiện, Gia Lai) đã đưa cháu đến khám bệnh tại phòng khám của bác sĩ Nguyễn Thị Sen (thôn Plei Glung A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện).

Khi đến khám, cháu Phúc bị phù chân, ăn không được, bụng chướng. Tại đây, cháu được bác sỹ Sen chẩn đoán vị viêm gan và kê đơn thuốc gồm L Bio (2 gói, mỗi lần uống nửa gói, ngày uống 2 lần); Bisepton (2 viên, mỗi lần uống nửa viên, ngày uống 2 lần); E Doz (2 gói, mỗi lần uống nửa gói, ngày uống 2 lần).

Sau khi khám về nhà, chị Mỹ cho cháu Phúc uống thuốc đầu tiên không có biểu hiện gì. Đến khoảng 20h cùng ngày, cháu Phúc uống liều thuốc thứ 2 và đi ngủ.

Đến 7h sáng ngày 19/12, gia đình gọi cháu Phúc tỉnh dậy thì tá hỏa phát hiện cháu đã tử vong nên trình báo sự việc đến cơ quan công an huyện Phú Thiện. Nhận được tin báo cơ quan công an đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thông tin trên VOV, bác sỹ Nguyễn Thị Sen ltừng công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng huyện Phú Thiện và hiện đã nghỉ hưu. Cơ sở khám, chữa bệnh của bà Sen có đầy đủ giấy tờ kinh doanh khám chữa bệnh hợp pháp:Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy phép đăng ký hành nghề chuyên khoa nội, Giấy phép hoạt động.


Xem thêm: Nhận định nguyên nhân bé trai 22 tháng tuổi tử vong sau khi truyền dịch tại phòng khám tư

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN