Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:13
RSS

Bé trai 3 tuổi bỏng nặng, có nguy cơ hỏng mắt: "Bố cháu bị điếc nên không nghe được tiếng gào khóc"

Thứ hai, 05/06/2017, 15:39 (GMT+7)

Bé trai 3 tuổi bị bỏng nặng do ngã vào bếp lửa đang điều trị ở viện Bỏng Quốc gia. Tình trạng của bé trai Cao bằng này hiện đang rất nguy kịch.

Liên quan đến vụ bé trai 3 tuổi bị bỏng nặng ở Cao Bằng do ngã vào bếp, hiện đang nằm điều trị ở Bệnh viện Bỏng Quốc gia, PV đã có mặt tại bệnh viện để ghi nhận thực tế.

Nằm trên giường bệnh, Bằng luôn phải chịu những cơn đau giằng xé mà người nào chứng kiến cũng phải sợ hãi. Chốc chốc bé trai Cao Bằng bị bỏng nặng lại giật mình bởi những vết bỏng nặng khiến toàn thân ngứa ngáy.

bé trai 3 tuổi bị bỏng nặng 1

Bé trai 3 tuổi bị bỏng nặng ở Cao Bằng do ngã vào bếp đang điều trị tại bệnh viện

Tuy cơ thể đau đớn nhưng Bằng rất ngoan và hiểu chuyện, cháu không quấy khóc mà cố nín nhịn chịu đau nên ai vào cũng thương xót.

Vừa xoa người cháu cho khỏi ngứa, anh Hoàng Văn Luân (32 tuổi, bác họ của Bằng) kể lại câu chuyện buồn: Chiều ngày 25/5, khi ấy chỉ có cháu Bằng và anh Lá ( bố đẻ cháu) ở nhà trông nhau. Thấy Bằng đòi ăn sắn nên anh Lá vào bếp nướng sắn cho con rồi đi xuống nhà sàn có việc.

Bé trai Cao Bằng bị bỏng nặng 2

Bé trai 3 tuổi bị bỏng nặng ở Cao Bằng có nguy cơ hỏng mắt trái

Trong lúc anh Lá, ra ngoài Bằng không may đùa nghịch ngã vào bếp lửa đang cháy khiến toàn thân bé trai Cao Bằng bị bỏng nặng.

“Lúc cháu tôi ngã bé cũng có khóc và kêu gào, tuy nhiên do bị điếc nên bố cháu không nghe thấy. Lúc sau tôi biết chuyện chạy vào thì cháu đã bị bỏng nặng nên vôi vàng đưa cháu đi cấp cứu luôn”, anh Luân cho biết.

Cũng theo anh Luân, ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa Bảo Lâm cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng quá các bác sĩ chuyển lên tuyến tỉnh rồi lại chuyển thẳng xuống Bệnh viện Bỏng Quốc gia để điều trị.

Be trai 3 tuoi bi bong nang 3

Bé trai 3 tuổi bị bỏng nặng đang nằm đau đớn trên giường bệnh

“Bố mẹ cháu đều không biết tiếng kinh, nên tôi ở đây chăm sóc cháu để tiện giao tiếp. Các bác sĩ cho biết cháu bị bỏng nặng phải nằm viện để theo dõi và điều trị mắt trái, không biết có phục hồi được không?”, anh Luân lo lắng.

Nhìn mắt trái của bé trai bị bỏng nặng ở Cao Bằng đang lở loét, thi thoảng cháu lại rên lên vì đau đớn, người lớn như đứt từng khúc ruột. Giây phút tai nạn kinh hoàng đó có lẽ không bao giờ quên trong ký ức của Bằng.

Bé tải 3 tuổi bị bỏng nặng 5

Bé trai Cao Bằng bị bỏng nặng với nhiều vết thương trên người

Mỗi lần thay băng cháu lại gào thét trong đau đớn, nhìn con, nhìn cháu như vậy gia đình bé chỉ biết rơi nước mắt xót xa.

Được biết, Bằng là con trai út trong gia đình có 2 anh em, ở quê cuộc sống gia đình cháu rất khó khăn. Bố mẹ cháu suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà vẫn không đủ ăn.

Từ ngày Bằng nhập viện cấp cứu, gia đình bé cũng vay mượn được hơn 2 triệu đồng để đưa bé nhập viện. Đến khi thấy hoàn cảnh khó khăn, các nhà hảo tâm, thiện nguyện cũng kêu gọi chung tay giúp đỡ bé.

Bé trai bị nỏng nặng ở Cao Bằng 6

Chân, tay, mặt và mắt của bé đều bị bỏng nặng

Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn khi mỗi ngày tiền thuốc, bỉm, sữa cho Bằng rồi bữa ăn hàng nữa rất tốn kém. Hơn nữa với vết bỏng nặng như vậy Bằng  sẽ phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật ghép da tốn kém,

“Không biết mắt cháu có trở lại được như cũ không, gia đình tôi cũng lo lắng chỉ sợ cháu bị… thì tội nghiệp cháu quá! Bố cháu sẽ ân hận cả đời”, anh Luân với giọng nói ngắt quãng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏng nặng 7

Bố mẹ bé trai 3 tuổi bị bỏng nặng không biết nói tiếng kinh nên bác xuống chăm cháu để tiện giao tiếp

Trên giường bệnh, nhìn bé trai Cao Bằng bị bỏng nặng nhỏ nhắn, yếu ớt lại đang phải chống chọi với những cơn đau giằng xé, cả tương lai phía trước của cháu đang bị bó buộc trên gường bệnh, phía trước là muôn vàn những khó khăn, liệu rằng mắt trái của cháu có trở lại được nguyên vẹn không hay mãi mãi sẽ không thấy gì đó là những điều trăn trở mỗi khi có ai ghé vào viện thăm bé.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus