Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:23
RSS

Bé trai 11 tuổi mất tích bí ẩn sau khi đi đổ rác

Thứ tư, 14/08/2019, 08:25 (GMT+7)

Sau khi đi đổ rác, bé trai 11 tuổi không quay về nhà khiến gia đình lo lắng, tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa thấy.

Bé trai 11 tuổi mất tích sau khi đi đổ rác ở Quảng Ninh
Bé trai 11 tuổi mất tích sau khi đi đổ rác ở Quảng Ninh

Ngày 14/8, chia sẻ với PV, chị Phan Thị Thoa (khu 6, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết, con trai chị là cháu Lê Nhật Anh (SN 2008) ra khỏi nhà từ chiều hôm qua (13/8) và đến nay chưa về khiến gia đình lo lắng.

Theo đó, chị Thoa cho hay, vào khoảng 15h ngày 13/8, cháu Nhật Anh bảo bà nội để tự cháu đi đổ rác nhưng sau đó không thấy trở về nhà.

"Khi cháu đi đổ rác cháu mặc áo ba lỗ xanh, quần đùi đen. Khi cháu không về tôi có kiểm tra thì phát hiện con mang theo chiếc xe đạp và ba lô cùng số tiền 300 nghìn đồng mà 2 anh em tiết kiệm được. Do cháu đi từ chiều quan gia đình mới đăng tin tìm kiếm trên mạng xã hội chứ chưa báo chính quyền địa phương", chị Thoa nói.

Theo chị Thoa, Nhật Anh từng đi khỏi nhà nhưng may mắn gia đình vẫn tìm được. Lần gần nhất vào khoảng 2 tháng trước. Lúc ấy, Nhật Anh lang thang quanh khu vực Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (TP Uông Bí), may mắn người bán hàng nước nhìn thấy, sau đó báo công an để đưa cháu về nhà.

Ở nhà Nhật Anh là đứa trẻ khá hiếu động. Tuy nhiên, cháu không có biểu hiện gì bất thường, vẫn đi học đều. Gần đây giữa gia đình và Nhật Anh không xảy ra mâu thuẫn gì. Thi thoảng 2 anh em chí choé nhau lúc chơi chị Thoa chỉ mắng vài câu rồi thôi. Dù tìm kiếm khắp nơi và đăng ảnh cháu lên mạng xã hội nhưng gia đình vẫn chưa thấy tung tích của Nhật Anh.

“Chiều hôm trước cháu không có biểu hiện gì bất thường. Sáng con vẫn ăn sáng, trưa mẹ đi làm về vẫn mở đóng cửa như mọi ngày. Thậm chí, cuối tuần qua, tôi đưa con đi chơi, biểu hiện của con rất vui vẻ”, chị Thoa cho biết.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN