Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:49
RSS

Bé gái 15 ngày tuổi bị bỏ rơi tại nhà trọ: "Có người đàn ông lạ ở Nhật Bản gọi về xin nhận con"

Thứ ba, 22/08/2017, 15:48 (GMT+7)

Sau khi bé gái 15 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi ở phòng trọ, có rất nhiều người tìm đến nhà chị Hòa để nhận xin con. Thậm chí, cả số máy lạ ở Nhật Bản cũng gọi về.

Liên quan đến câu chuyện bé gái 15 ngày tuổi bị người mẹ trẻ bỏ rơi tại nhà trọ ở phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)với lý do “phải đi làm, làm lại cuộc đời để sau này sống tốt hơn”, sau 1 tuần mẹ bé bỏ đi, PV đã quay trở lại nhà chị Hoàng Thị Lý Hòa (33 tuổi, người chăm sóc bé).

Bé gái 15 ngày tuổi bị bỏ rơi ở nhà trọ 1

Bé gái 15 ngày tuổi bị bỏ rơi ở nhà trọ sức khỏe tốt và ngoan ngoãn.

Từ khi mẹ bỏ đi để lại bức thư và 1 triệu đồng nhờ chị Hòa chăm sóc, đến nay cháu bé rất ngoan, không quấy khóc. Được biết, chị Hòa đặt tên cho bé là Bảo Hân. Còn 2 con ruột của chị tên là Gia Hân và Khánh Hân. 

Bé gái 16 ngày tuôi bị mẹ bỏ rơi ở nhà trọ

Bế con uống sữa, chị Hòa cho biết: “Tôi mới đặt tên cho bé để dễ gọi. Bé kháu khỉnh ngoan lắm, cứ ăn rồi ngủ, bây giờ mỗi bữa cháu ăn được 70ml sữa, thi thoảng dậy chơi nhưng không quấy khóc. Tôi vừa bán hàng vừa có thể trông con được".

Theo lời chị Hòa, từ khi mẹ bé bỏ đi, chị đăng tải thông tin lên mạng xã hội thì rất nhiều người từ các tỉnh thành đổ về nhà chị xin nhận bé Bảo Hân làm con nuôi. Tuy nhiên, chị Hòa không đồng ý.

Bé gái bị mẹ bỏ rơi ở Hà Nội 2

Bé gái bị mẹ bỏ rơi ở Hà Nội được chị Hòa chăm sóc rất chu đáo

“Có một chú ở Hà Nội hơn 5h sáng cùng gia đình đến đây cứ năn nỉ đòi xin cháu bé về nuôi nhưng tôi không cho. Rồi nhiều vợ chồng hiếm muộn con ở Thái Bình, Hà Tĩnh cũng gọi điện xin nhận nuôi con. Thậm chí có cả người bên Hàn Quốc, Nhật Bản gọi. Người Nghệ An nhưng sống tại Nhật Bản muốn nhận cháu về nuôi, bảo mẹ ra đón vì đang đi làm ở xa không về được nhưng tôi không đồng ý. Tôi nghi đây là bố cháu bé, nếu là bố cháu phải về Việt Nam có mẹ cháu ở đây, đón cả mẹ lẫn con tôi sẽ đồng ý”, chị Hòa kể lại.

Lý giải về việc không đồng ý cho bé Bảo Hân đi, chị Hòa cho hay: “Tôi đang được chính quyền tạm giao chăm sóc bé 7 ngày nên không thể cho bé đi được. Dù sau 7 ngày mẹ bé không về tôi sẽ làm thủ tục nhận nuôi cháu. Tôi muốn cho mẹ bé một cơ hội suy nghĩ lại và quay về tìm con”.

Bé gái 15 ngày tuổi bị bỏ rơi ở nhà trọ 3

Chị Hòa cho biết, sau khi mẹ bé để lại bé ở nhà chị có rất nhiều người đến xin nhận con. Thậm chí, có người ở Nhật Bản, Hàn Quốc cũng gọi điện.

Chị Hòa chia sẻ, mẹ cháu bé có lẽ giờ tâm lý đang hoảng loạn, rất sợ hãi. Chờ sau khi cô gái này ổn định, có công việc đàng hoàng, chị Hòa tin nhất định cô sẽ quay lại tìm con.

Chị Hòa cũng không bắt cô phải đón con đi, nếu không có điều kiện chị có thể nuôi giúp và thi thoảng mẹ bé có thể về thăm con. Khi nhắc về khó khăn khi một lần nữa lại làm mẹ đơn thân, chị Hòa thẳng thắn chia sẻ, chị không thoải mái thời gian vì giờ còn có em bé nên không thể đi đâu được. Nhưng bù lại chị cảm thấy vui vẻ khi có một thiên thần nhỏ đang tồn tại trong gia đình mình.

Cháu bé rất kháu khỉnh

Nhắc về gia đình khi biết chuyện chị đang cưu mang một bé gái, chị Hòa nói: “Gia đình tôi nghe tin cũng sốt ruột, mẹ tôi và dì liền xuống chỗ tôi ngay. Khi xuống ai cũng nói nhưng khi nhìn con bé dễ nết nên mọi người cũng đồng ý để tôi nhận nuôi”.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN