Thứ năm, 28/03/2024 | 19:43
RSS

Người mẹ trẻ bỏ rơi con gái 15 ngày tuổi tại nhà trọ vì "phải làm lại cuộc đời để sống tốt hơn sau này"

Thứ tư, 16/08/2017, 13:51 (GMT+7)

Bé gái mới được 15 ngày tuổi đã bị người mẹ trẻ bỏ rơi tại nhà trọ. Người mẹ đưa ra lý do bỏ con: "Phải đi làm, phải làm lại cuộc đời để sống tốt hơn sau này".

Mẹ bỏ con 15 ngày tuổi nhờ người nuôi

Mới đây trên Facebook H.T.L.H đăng tải hình ảnh kèm theo dòng trạng thái chia sẻ về câu chuyện một cô gái để lại con gái khoảng 15 ngày tuổi kèm theo bức thư và 1 triệu đồng nhờ nuôi con hộ rồi bỏ đi đã thu hút sự theo dõi của cồng đồng mạng.

Bé gái bị bỏ rơi ở Hà Nội

Cụ thể Facabook này viết: "Em ấy nhờ trông con cho 2 -3 ngày để về quê làm giấy khai sinh cho bé và làm hồ sơ đi làm, vậy mà lúc thay bỉm cho con em thấy được bức thư này. Đọc những dòng chữ này lòng em đau thắt lại.

Em ơi! Chị đã khóc rất nhiều từ sáng đến giờ, chị không nghĩ rằng em lại làm vậy đâu, mình là phụ nữ, là mẹ rồi, đã chấp nhận sinh con ra thì cũng cố gắng mà bên con, nuôi con chứ ai lại bỏ nó mà đi khi con còn đỏ hỏn như này.

Bé gái 15 ngày tuổi bị bỏ rơi 1

Bé gái 15 ngày tuổi bị bỏ rơi ở Hà Nội

Đứa bé có tội tình gì đâu, em có phải lo gì đâu? Em có bị đói ngày nào đâu đã có chị chăm em và lo cho em còn hơn cả người thân của chị mà sao em nỡ nói dối chị vậy....".

Sau khi đăng tải hình ảnh kèm theo dòng trạng thái, rất nhiều người đã trách bà mẹ trẻ kia và thương xót cho cháu bé, mới 15 ngày tuổi đã không được ăn sữa mẹ.

Bé gái 15 ngày tuổi bị mẹ đẻ bỏ lại nhờ người chăm sóc

Trước sự việc này, PV đã liên hệ đến chị Hoàng Thị Lý Hòa (33 tuổi, ở Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), người đang chăm sóc cháu bé cũng là người đăng tải thông tin trên.

Vừa cho cháu bé bú sữa, chị Hòa vừa kể lại câu chuyện: "Trước đó, tôi thấy trên mạng chia sẻ về hoàn cảnh của Nga, sinh năm 1995, đang sinh con một mình tại bệnh viện, không có tiền cũng như người thân bên cạnh nên tôi đã đến Bệnh viện Thanh Nhàn để thăm 2 mẹ con cô ấy".

Bé gái bị bỏ rơi ở Hà Nội 2

Bé gái bị bỏ rơi ở Hà Nội đang được chị Hòa nuôi dưỡng, chăm sóc

Cũng theo chị Hòa, trong những lần lui tới bệnh viện thăm 2 mẹ con Nga có tâm sự, quê ở Nghệ An. Nhà Nga hoàn cảnh khó khăn, trong một lần trót dại với người yêu nên có thai. Khi biết tin Nga mang thai, 3 tháng sau người yêu cũng bỏ đi để lại Nga bụng mang dạ chửa một mình. Không bỏ đi giọt máu của mình nhưng Nga cũng không dám nói cho gia đình biết, cứ thế một mình đi làm để sinh con. 

"Thực ra tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh của cô ấy, tôi cũng một mình sinh con và nhờ những người xa lạ giúp đỡ nên tôi hiểu và thông cảm cho cố ây khi một mình phải nuôi con. Cũng vì lẽ đó, khi ra Nga viện tôi đã cho 2 mẹ con cô ấy về ở cùng để tiện chăm sóc khi cô ấy đang ở cữ", chị Hòa nói.

Sau khi về ở với chị Hòa hơn 1 tuần, chị Hòa chăm sóc mẹ con Nga rất chu đáo. sức khỏe của mẹ con Nga đều rất tốt. 

Bỏ con để... làm lại cuộc đời!

Đến khoảng 7h30', ngày 15/8, Nga có xin phép chị Hòa về quê làm giấy khai sinh tiện thể làm bộ hồ sơ để sau này đi xin việc làm luôn. Nga mới sinh con sức khỏe chưa thật tốt, cháu bé cũng cần mẹ nên chị Hòa ngỏ ý đi cùng giúp 2 mẹ con về quê nhưng Nga từ chối vì sợ gia đình biết. Nga nhờ chị Hòa trông hộ con mấy ngày rồi sẽ quay ra.

Bé gái 15 ngày tuổi bị bỏ rơi 4

Cô gái trẻ bỏ lại con kèm theo bức thư và 1.000.000đ

"Cô ấy về đây ở với tôi nhưng cũng ít nói lắm! Tôi có hỏi gì cô áy toàn khóc nên lại thôi. Khi cô ấy nói về làm giấy khai sinh cho con, sợ gia đình biết được sẽ khổ nên tôi đồng ý trông con cho cô ấy, ai ngờ lúc thay bỉm cho con thì bàng hoàng phát hiện được lá thư kèm theo 1 triệu đồng đặt ở túi đồ nhờ nuôi con hộ", chị Hòa kể lại.

Sau khi đọc lá thư, chị Hòa rất sốc, không nghĩ Nga lại nói dối chị, để lại đứa bé còn nhỏ như vậy. Sở dĩ chị Hòa muốn cưu mang 2 con Nga vì trước đây chị cũng từng sinh đôi 2 đứa con, 1 mình chị tự đứng dạy nuôi các con khỏe mạnh.

Bé gái 15 ngày tuổi bị bỏ rơi 6

Mẹ bé gái nhờ chị Hòa chăm sóc rồi bỏ đi luôn

"Tôi vừa trách, vừa thương cô ấy, đặt vào hoàn cảnh của cô ấy có thể hiểu được cô ấy còn quá trẻ, còn cả một tương lai. Thế nhưng, đứa bé mới sinh ra rất cần có mẹ, khi cô ấy đi tôi có chia sẻ lên mạng mong cô ấy nghĩ lại quay về với con. Đứa bé sinh ra được 2,5kg, trộm vía rất ngoan, không quấy khóc, thi thoảng các mẹ bỉm sữa cũng mang sữa đến cho con bú.Tôi cũng đã báo chính quyền địa phương về trường hợp cháu bé", chị Hòa cho hay.

Bé gái 15 ngày tuổi bị bỏ rơi 7

Hiện tại bé gái rất ngoan, không quấy khóc, chị Hòa vừa chăm sóc 2 con vùa chữa bệnh và chăm sóc bé gái 15 ngày tuồi

Chị Hòa cũng cho biết, sẽ cố gắng nuôi cháu bé và sẽ không cho ai bởi chị nghĩ trong bức thư Nga để lại có nói nhờ nuôi hộ cháu bé, khi nào có điều kiện sẽ về đón con. Vì nếu Nga muốn cho con đi thì đã cho người khác khi ở trong bệnh viện rồi chứ không mang về ở với chị.

Hoàn cảnh của chị Hòa cũng rất khó khăn. Quê chị ở Lạng Sơn, từng có chồng nhưng đã bỏ, một mình chị cũng tự sinh trong TP HCM và chăm sóc 2 bé sinh đôi năm nay lên 6 tuổi. Giờ đây cuộc sống của chị Hòa cùng 2 con phụ thuộc vào cửa hàng tạp hóa nhỏ. Đáng nói, chị Hòa đang mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn 3, hàng ngày chị vẫn phải uống thuốc để điều trị bệnh tật.

Bé gái 15 ngày tuổi bị bỏ rơi 8

Hiện tại bé gái đang ăn sữa mọi người mang đến cho

Khi được hỏi, sau này Nga không quay trở về chị sẽ làm gì với đứa bé, chị Hòa cho hay: "Tôi sẽ đi làm giấy khai sinh cho cháu bé và nuôi cháu bé cùng 2 con của tôi, cuộc sống có như nào thì cũng cùng nhau đi qua chứ không bỏ măc bé".

Do đang phải nuôi 2 con nhỏ nay lại thêm một bé nữa trong khi hàng ngày chị Hòa vẫn đang điều trị căn bệnh ung thư dạ dày nên chắc chắn những ngày tiếp theo chị sẽ rất khó khăn. Mẹ con chị Hòa rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ đến chị Hòa theo số điện thoại 01268912111 hoặc địa chỉ: Ngõ 442, số nhà 33, đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN