Thứ tư, 08/05/2024 | 08:25
RSS

Bắt cán bộ thư viện trường tiểu học hiếp dâm cô gái liệt tay chân

Thứ tư, 04/12/2019, 20:10 (GMT+7)

Ông Mai Ngọc Long - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Huy Giang (SN 1977) cán bộ thư viện Trường Tiểu học xã Diễn Tân vì hành vi hiếp dâm.

Ngày 4/12, thông tin từ lãnh đạo Phòng giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho NLĐ biết đơn vị này đã nhận được quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam đối một nhân viên trường tiểu học trên địa bàn về hành vi hiếp dâm một cô gái khuyết tật. 

Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Diễn Châu, người bị khởi tố, bắt tạm giam là Phan Huy Giang (SN 1977, trú xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu), là cán bộ thư viện Trường Tiểu học Diễn Tân. Trước đó, gia đình bà Nguyễn T.N. (trú xã Diễn Lộc) đã có đơn tố cáo Giang có hành vi hiếp dâm con gái bà N. là chị Nguyễn T.H. (SN 1997).

Bắt thủ thư trường tiểu học hiếp dâm cô gái liệt tay chân
Chị Q. và mẹ. Ảnh: Vietnamnet

Mẹ chị Q. bà Nguyễn Thị N. (SN 1968) phản ánh, chiều 9/11, bà có việc phải rời nhà đi đến tối. Khi về, bà nghe chị Q. nói bị Giang đến nhà, vào chỗ nằm của chị rồi có hành động sàm sỡ.

Không dừng lại ở đó, gã này này còn lấy điện thoại chụp ảnh những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể chị. Sau khi bỏ về được khoảng 1 tiếng, Giang quay lại cho chị Q. 100 ngàn đồng.

Khoảng 7h tối cùng ngày, Giang tiếp tục đến nhà bà N. và kể về việc mình cho chị Q. 100 ngàn đồng hồi chiều. Người đàn ông này còn chụp ảnh Q. để xin cho chị một chiếc xe lăn thì được bà N. đồng ý. Tối hôm đó, bà N. bị đau đầu nên uống thuốc an thần rồi ngủ say, Vietnamnet cho hay.

Đến khoảng 0 giờ 40 phút sáng 10/11, bà N. nghe tiếng chó sủa nên tỉnh giấc. Bà đi ra ngoài quan sát thì thấy 1 người đàn ông nổ xe máy bỏ đi. Vào trong nhà, bà N. thấy con gái mình đang lết ra và nói bị ông Giang vào sàm sỡ. 

Nghĩ sự việc đơn giản nên bà N. an ủi con rồi vào nhà ngủ tiếp. Ngủ dậy, thấy con gái vẫn khóc nên gặng hỏi thì được H. kể lại việc đêm qua bị ông Giang đến khống chế rồi hãm hiếp. Do chân tay bại liệt và sợ hãi nên H. không thể kháng cự được. 

Ban đầu, bà N. định giấu chuyện không nói với ai nhưng thấy Q. thường xuyên bị giật mình hoảng sợ nên bà N. gọi vợ chồng Giang đến nhà nói chuyện. Tuy nhiên, người đàn ông này không thừa nhận việc hiếp dâm Q.

Để làm rõ trắng đen, vợ của Giang đã cùng bà Nguyễn Thị B. (dì ruột của Q.) đưa cháu gái đến bệnh viện Sản nhi Nghệ An để kiểm tra. Bà N. cho biết, kết quả kiểm tra thấy có dịch trắng và xây xước vùng kín.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN