Thứ năm, 25/04/2024 | 23:33
RSS

Báo Trung Quốc: ‘Chúng ta đã trở thành kẻ lót đường ở châu Á’

Thứ năm, 26/12/2019, 09:50 (GMT+7)

Trong loạt bài viết mới đây, báo chí Trung Quốc tiếp tục có bài viết xoáy sâu vào sự tụt dốc không phanh của bóng đá nước này với những lời lẽ hết sức chua chát.

Chúng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của bóng đá Đông Nam Á và sự tuột dốc không phanh của bóng đá nước nhà, báo chí Trung Quốc tỏ ra vô cùng thất vọng và liên tiếp có bài viết chỉ trích Liên đoàn cũng như cách thức phát triển của bóng đá nước này.

Mới đây, Website New.QQ của Trung Quốc vừa có bài viết rất dài với tiêu đề: "Một năm đã bị làm nhục theo cách đầy bi thảm bởi 4 đội bóng cửa dưới. Bóng đá nam Trung Quốc chính thức tuyên bố: Chúng tôi đã trở thành 'kẻ lót đường' ở châu Á".

Chúng tôi xin tóm lược lại nội dung của bài viết này: "Năm 2019 chứng kiến những thất bại đáng xấu hổ của bóng đá nam Trung Quốc, từ ĐTQG, Olympic đến các cấp độ trẻ hơn. 

Trong quá khứ, ở châu Á, chúng tôi tin rằng bóng đá Trung Quốc có thể cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào ngoại trừ 4 đội top 1 gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Iran. Nhưng bây giờ, bóng đá Trung Quốc cuối cùng đã nhận ra rằng chúng ta đang dần trở thành "kẻ lót đường" trong mắt đối thủ.

1. Sự chết chóc ở China Cup

Năm 2019, ĐTQG Trung Quốc trải qua tổng cộng 8 trận thắng, 1 hòa và 7 thua, trong đó có những thất bại thực sự tủi hổ. Vào tháng 3/2019 tại China Cup, với tư cách là đội chủ nhà, ĐTQG Trung Quốc trải qua thành tích tệ hại khi đứng hạng bét.

Ở trận đấu thứ nhất, tuyển Trung Quốc để thua mất mặt trước Thái Lan với tỷ số 0-1, qua đó không thể góp mặt ở trận chung kết. Nên nhớ, đây đã là lần thứ hai chúng ta gục ngã trước Thái Lan kể từ ngày 15/6/2013, khi chúng ta nhận thảm bại kinh hoàng 1-5.

Trước trận đấu gặp Thái Lan ở China Cup, với tư cách là HLV trưởng ĐTQG, Cannavaro đã rất tự tin. Ông mong muốn trở thành người hùng của bóng đá Trung Quốc. Thế nhưng, thất bại trước Thái Lan và trận thua sau đó ở cuộc tranh hạng Ba với Uzbekistan đã làm Cannavaro tỉnh mộng.

2. Cầu thủ trẻ gây sốc với chiếc bụng ngấn mỡ

Trận thua 0-1 trước Thái Lan chỉ là khởi đầu cho những thất bại đáng xấu hổ của bóng đá nam Trung Quốc trong năm 2019. Vào ngày 29/3 tại giải U19 quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, đội U19 Trung Quốc gục ngã 0-1 trước đội chủ nhà, ở trận đấu mà chúng ta thua thảm hại về số lượng các pha dứt điểm: 3-20.

Hình dáng của cầu thủ U19 Trung Quốc thậm chí còn gây sốc hơn. Một số hình ảnh bị phát tán với tốc độ chóng mặt cho thấy cầu thủ U19 Trung Quốc xuất hiện với chiếc bụng ngấn mỡ.

Một số phương tiện truyền thông ở Việt Nam tỏ ra vô cùng ngạc nhiên rằng tại sao cầu thủ Trung Quốc lại sở hữu vóc dáng kỳ cục như vậy, và với vóc dáng đó, họ không đủ sức kháng cự khi đối đầu với một U19 Việt Nam tỏ ra rất lợi hại.

3. Thảm bại đáng quên ở Panda Cup

Chắc chắn, giải Panda Cup sẽ khiến nhiều người hâm mộ phải ném ánh mắt kỳ thị vào bóng đá Trung Quốc.

Đây là giải đấu mà Trung Quốc để thua cả ba trận khi đá với thể thức đấu vòng tròn. Đầu tiên, họ gục ngã 0-2 trước Newzeland. Đến lượt trận thứ hai, Trung Quốc tiếp tục nhận thảm bại 0-2 trước Thái Lan và cuối cùng, họ tiếp tục cú đòn đau điếng với thảm bại 0-3 trước Hàn Quốc.

Màn trình diễn nghèo nàn của các cầu thủ trẻ Trung Quốc là quá đỗi kinh khủng với người hâm mộ. Tiêu biểu nhất phải kể tới một bàn thua mà thủ môn Trung Quốc mắc lỗi ngớ ngẩn và phải vào lưới nhặt bóng sau cú dứt điểm của cầu thủ Thái Lan. Bàn thua ấy thật khiến người ta khó quên!

Tất nhiên, sau chuỗi toàn thua, đứng hạng bét ở Panda Cup, nhiều người hâm mộ tiếp tục nhận ra rằng chúng ta đang trở thành kẻ lót đường trong mắt đối thủ. Tương lai của bóng đá Trung Quốc quá mong manh.

4. Bị Việt Nam kết liễu ngay trên sân nhà

Vào ngày 8/9, ở trận giao hữu trên sân nhà, U22 Trung Quốc nhận thảm bại 0-2 khi đối đầu U22 Việt Nam Một trận thua có thể làm người Trung Quốc cảm thấy tuyệt vọng. Trước đây, sức mạnh của bóng đá nam Trung Quốc vượt xa Việt Nam. Thế nhưng đến bây giờ, chúng ta phải thừa nhận rằng mình đang kém hơn.

Cũng sau trận thua U22 Việt Nam, HLV Hiddink đã bị LĐBĐ Trung Quốc sa thải. Từ thất bại này, người hâm mộ Trung Quốc đã mất niềm tin rằng chúng ta có thể đủ khả năng để chinh phục tấm vé dự Olympic Tokyo.

5. Philippines cũng trở thành đối thủ khó nhằn với chúng ta

Ai có thể nghĩ rằng hôm nay, đến Philippines cũng trở thành một đối thủ khó nhằn với ĐTQG Trung Quốc? Vào ngày 15/10 tại vòng loại World Cup, Trung Quốc chỉ có nổi một trận hòa đầy bất lực với tỷ số 0-0 trước Philippines. 

Nên nhớ, trước trận này, chúng ta đối đầu Philippines 8 lần trong lịch sử với kết quả toàn thắng cả 8, ghi tới 50 bàn và chỉ để thủng lưới đúng 1 lần. Chẳng phải mới năm 2017, chúng ta còn đánh bại Philippines tới 8-1?

Bóng đá Trung Quốc chỉ có thể hòa Philippines, vậy nên tất yếu chúng ta để thua khi đối đầu Syria. Sau trận thua ấy, HLV Lippi đã từ chức lần thứ hai. Trong ngày chia tay, ông Lippi đã thốt ra những lời lẽ đầy chói tai: "Tôi có thể kiếm được nhiều tiền ở Trung Quốc, nhưng tôi không muốn ăn cắp tiền ở Trung Quốc".

Tổng kết

Trên thực tế, các thất bại ô nhục của bóng đá nam Trung Quốc trong năm 2019 còn nhiều hơn so với những trận đấu kể trên. Chúng ta có thể tạm chấp nhận khi để thua sát nút 0-1 trước Syria. Tuy nhiên, những màn trình diễn thảm họa trước các đối thủ yếu như Việt Nam, Philippines, Thái Lan… là điều không thể chấp nhận nổi.

Những màn trình diễn đó đã nói cho người hâm mộ biết rằng, bóng đá nam Trung Quốc đã trở thành "kẻ lót đường" ở châu Á. Trước Việt Nam và Thái Lan, chúng ta đã thua hơn một lần!".

Bóng đá Trung Quốc đã trở thành kẻ lót đường ở châu Á
Bóng đá Trung Quốc đang dần tụt hậu so với khu vực châu Á

Trái ngược với sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á trong hai năm qua, bóng đá Trung Quốc đang có những bước lùi đáng báo động. Trong năm 2019, bóng đá Trung Quốc gây thất vọng ở rất nhiều giải đấu mà họ tham dự.

Họ bị loại ở Tứ kết Asian Cup, trước khi bước vào vòng loại World Cup 2022 với thành tích tệ dần đều. Ở Cúp bóng đá Đông Á mới kết thúc, Trung Quốc cũng dễ dàng chịu thua trước Nhật Bản và Hàn Quốc, đội bóng duy nhất họ thắng được là Hong Kong.

U19 và U22 Trung Quốc liên tục để thua các tuyển trẻ Việt Nam trong những trận giao hữu, đội tuyển U19 nước này cũng lần đầu sau rất nhiều năm vắng mặt ở vòng chung kết U19 châu Á 2020 một cách hết sức đáng thất vọng.

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 12, đội tuyển Trung Quốc tiếp tục bị trừ 3 điểm và tụt xuống hạng thứ 76 thế giới. Tính riêng ở châu Á, ĐT Trung Quốc chỉ xếp hạng 9, sau các đội Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia, Qatar, Saudi Arabia, Iraq và UAE. Họ cũng không hơn quá nhiều những đội xếp sau là Syria hay Oman.

Vị trí thứ 76 thế giới là thành tích kém cỏi nhất của bóng đá Trung Quốc, tính từ tháng 7/2017. Thậm chí hồi đầu năm nay, bóng đá Trung Quốc còn lọt top 70 thế giới và kỳ vọng sẽ thăng tiến mạnh mẽ, tuy nhiên liên tiếp những kết quả thất vọng khiến đội tuyển liên tục tụt hạng.

Trong những năm qua, có rất nhiều cầu thủ nổi  tiếng thế giới đã đến thi đấu tại Trung Quốc như Hulk, Oscar hay Marko Arnautovic.

Nguyên nhân chính dẫn tới sự ‘đổ bộ’ này là bởi mức lương rất cao từ các CLB Trung Quốc, nơi đây hội tự những ông bầu bóng đá có tiềm lực tài chính hùng hậu. Họ sẵn sàng trả cho những ngôi sao này hàng chục triệu euro mỗi mùa, điều mà những đội bóng châu Âu cũng khó đáp ứng nổi.

Thế nhưng, khi nhận thấy điều này ảnh hưởng tiêu cực tới bóng đá nước nhà, ban tổ chức China Super League mới tổ chức một cuộc họp để cân đối lại điều này.

Theo đó, họ quyết định sẽ đưa ra một số quy định về lương, nhằm tránh gây ra sự mất cân bằng giữa các đội bóng của giải này, qua đó tạo cơ hội cho những cầu thủ nội được ra sân nhiều hơn.

Cụ thể, những cầu thủ nước ngoài ký hợp đồng mới thi đấu tại Trung Quốc từ sau ngày 1/1/2020 sẽ không được nhận lương quá 3 triệu euro một mùa.

Điều này tạm thời sẽ chưa ảnh hưởng tới những cầu thủ đang thi đấu tại đây như Oscar hay Hulk. Nhưng trong tương lai, họ sẽ không được hưởng mức lương như hiện tại.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN