Thứ năm, 28/03/2024 | 17:03
RSS

Bảo Thanh khoe giọng với nhạc phim 'Về nhà đi con' phiên bản thời Covid-19

Thứ tư, 01/04/2020, 11:58 (GMT+7)

Nữ diễn viên Bảo Thanh thể hiện ca khúc “Cảm ơn con nhé” – nhạc phim “Về nhà đi con” với lời hát cổ động cho cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Bảo Thanh khoe giọng với nhạc phim 'Về nhà đi con' phiên bản thời Covid-19
Bảo Thanh tự tin hát nhạc phim "Về nhà đi con" phiên bản Covid-19

Mới đây, diễn viên Bảo Thanh lần đầu khoe giọng với ca khúc “Cảm ơn con nhé” – nhạc phim “Về nhà đi con”. Trong clip, Bảo Thanh xinh đẹp, trẻ trung với bộ đồ ở nhà, tóc búi đơn giản và lối trang điểm nhẹ nhàng.

Cô tranh thủ ngồi quay clip ngay tại phòng khách. Bên cạnh việc khoe giọng hát ấn tượng, nữ diễn viên thủ vai Thư “Xính lao” còn truyền đi khẩu hiệu: "Tôi là Thanh. Tôi không đi loanh quanh, ở nhà cho lành” cũng như thông điệp: “Cả nước cùng chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19”.

Ngay lập tức, bài đăng của Bảo Thanh nhận sự hưởng ứng của nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ. Hầu hết cư dân mạng bày tỏ sự khen ngợi, cho rằng dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp nhưng giọng hát của Bảo Thanh vẫn rất dễ nghe, truyền cảm. 

Được biết những ngày qua ê-kíp làm phim 'Những ngày không quên' (dự án phim kết hợp giữa “Về nhà đi con” và “Cô gái nhà người ta”) gấp rút bấm máy để kịp lên sóng ngày 6/4 trên VTV1.

Cùng với việc quay phim, lời ca khúc chủ đề “Cảm ơn con nhé” của phim 'Về nhà đi con' được Đinh Tiến Dũng (GS Xoay) viết lại, mang theo thông điệp thời sự mùa dịch covid-19 để dùng làm ca khúc chủ đề cho “Những ngày không quên”. 

Bảo Thanh khoe giọng với nhạc phim 'Về nhà đi con' phiên bản thời Covid-19
Dàn diễn viên gấp rút quay "Về nhà đi con" phiên bản thời Covid-19

Bảo Thanh khoe giọng với nhạc phim 'Về nhà đi con' phiên bản thời Covid-19
Bảo Thanh và Thu Quỳnh ở trường quay "Những ngày không quên" 

“Những ngày không quên” là câu chuyện về gia đình bố Sơn (Về nhà đi con) trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Vì dịch Covid-19, cuộc sống của các thành viên nhà bố Sơn gặp nhiều đảo lộn. Dương nghỉ học, chị Huệ phải tạm đóng cửa quán trà, Quốc thì bị dính vào một loạt tin đồn không hay ho, Vũ lại bị kẹt ở nước ngoài không thể về khiến Thư vô cùng lo lắng,…

Cùng lúc đó, vô tình cả nhà bố Sơn đang ở quê nhà là làng Yên. Hoá ra Khoa (Cô gái nhà người ta) là cháu ông Sơn. Đúng lúc này thì có thông tin mọi người hạn chế di chuyển. Vậy là gia đình ông Sơn ở lại làng Yên để “cách ly”. Tại đây, nhiều câu chuyện “dở khóc dở cười” đã xảy ra trong bối cảnh đặc biệt là dịch Covid-19 chưa được kiểm soát. Quả thật những điều ấy sẽ trở thành “những ngày không quên” với bố con ông Sơn.

Thông qua dự án phim “Những ngày không quên”, khán giả sẽ thấy được hình ảnh của gia đình, bạn bè, người thân hoặc của chính bản thân mình trong mùa dịch Covid-19. Từ đó ngẫm nghĩ, rút ra bài học về cách hành xử, về tình người trong dịch Covid-19. Bộ phim cũng “khoảng lặng” giúp khán giả khắc ghi những tháng ngày không thể quên của đất nước khi toàn dân đang quyết tâm chiến đấu với dịch Covid-19.

“Những ngày không quên” – phiên bản đặc biệt của “Về nhà đi con” sẽ lên sóng vào khung 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên VTV1 từ 6/4 tới đây. Bộ phim dự kiến dài 40 tập với thời lượng 25p/tập.

Vũ Quỳnh Hương
Theo Đời sống Plus/GĐVN