Thứ năm, 25/04/2024 | 04:28
RSS

Báo quốc tế: 'Tiền vệ Tuấn Anh được nhiều đội bóng tại nước ngoài để ý'

Thứ bảy, 09/05/2020, 15:37 (GMT+7)

Theo báo chí châu Á, tiền vệ Tuấn Anh nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng nước ngoài trong thời gian qua.

Hậu chấn thương, Tuấn Anh trở lại mãnh mẽ trong màu áo HAGL và được HLV Park Hang Seo xếp đá chính trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam  Tiền vệ quê Thái Bình trở thành cặp bài trùng với Đỗ Hùng Dũng của đội bóng áo đỏ. Hiện tại Tuấn Anh cũng là trụ cột của CLB HAGL ở đấu trường V.League và được bầu làm đội trưởng của đội bóng phố Núi.

Nói về tiền vệ gốc Thái Bình, tờ Sport442 phiên bản tiếng Anh tiết lộ: "Tiền vệ Tuấn Anh được nhiều đội bóng tại nước ngoài để ý, trong đó có một đội bóng tại La Liga. Đầu năm 2020, CLB Deportivo Alaves từng ngỏ lời mời tiền vệ Tuấn Anh của HAGL sang thử việc. Đội bóng này dự kiến sẽ cho tiền vệ sinh năm 1995 thời gian 2 tuần, trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên thương vụ đã không thể hoàn thành do HAGL từ chối lời đề nghị của CLB Deportivo Alaves. Đội bóng tại V-League muốn có sự phục vụ của Tuấn Anh ở mùa giải 2020. Bên cạnh đó, họ cho rằng thời gian 2 tuần là quá ngắn để Deportivo Alaves có thể đánh giá đúng khả năng của Tuấn Anh.

Trong quá khứ, Tuấn Anh từng sang Nhật Bản thi đấu cho Yokohama dưới dạng cho mượn. Cầu thủ này cũng được gã khổng lồ của bóng đá Thái Lan là Muangthong Untied quan tâm. Nhưng một lần nữa, HAGL tiếp tục từ chối bán đi ngôi sao hàng đầu của họ”.

Tiền vệ Tuấn Anh được nhiều đội bóng tại nước ngoài để ý
Tiền vệ Tuấn Anh- đội trưởng CLB HAGL

Ngoài Tuấn Anh, Deportivo Alaves từng muốn chiêu mộ bộ đôi tiền vệ đội tuyển Việt Nam là  Văn Toàn và Quang Hải song không được toại nguyện vì nhiều lý do khác nhau.

Phát biểu với báo Thanh Niên mới đây Tuấn Anh tiết lộ chưa muốn xuất ngoại ở thời điểm hiện tại: "Tôi đơn giản là không muốn đi đâu hết ngoài Hoàng Anh Gia Lai. Tôi muốn toàn tâm ý chơi bóng tại HAGL. Tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được tập luyện mỗi ngày, mỗi tuần được ra sân cỏ thi đấu, chiến đấu vì màu cờ sắc áo HAGL. 

Tôi vẫn cho rằng được trở lại thi đấu cho tuyển Việt Nam là món quà của cuộc sống. Số phận đã giúp tôi tiếp tục chơi bóng. Tôi muốn toàn tâm ý tập luyện, chơi bóng cho HAGL. Đây là nhà của tôi và tôi sẽ luôn hạnh phúc trong màu áo này”.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN