Thứ năm, 25/04/2024 | 08:49
RSS

Báo Indonesia ‘xát muối’ vào nỗi đau của tuyển Việt Nam

Chủ nhật, 10/10/2021, 09:24 (GMT+7)

Tác giả Deodatus Kresna Murti Bayu Aji vừa có bài viết với tiêu đề: "Trước thềm AFF Cup, hai kẻ thù truyền kiếp của ĐTQG Indonesia đã phải ôm hận", trong đó nhắc tới trận thua của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc.

Tờ báo Indosport của Indonesia vừa đăng tải bài viết của tác giả Deodatus Kresna Murti Bayu Aji với đặt tiêu đề: "Trước thềm AFF Cup, hai kẻ thù truyền kiếp của ĐTQG Indonesia đã phải ôm hận", trong đó nhắc tới tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo

Cây bút của Indosport viết: "Trước thềm AFF Cup vào tháng 12 tới, đội tuyển Indonesia đã giành kết quả khả quan trong trận play-off vòng loại Asian Cup 2023 với Đài Bắc Trung Hoa. Chiến thắng 2-1 là tài sản quý giá để đoàn quân của HLV Shin Tae-yong tái ngộ Đài Bắc Trung Hoa ở trận lượt về (ngày 11/10).

Trong khi đó, hai kẻ thù truyền kiếp của đội tuyển Indonesia là Malaysia và Việt Nam đều phải ôm hận. Malaysia đã trải qua quá trình chuẩn bị cho AFF Cup bằng cách tổ chức trận giao hữu gặp Jordan. Kết quả là đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe đã ngã khụy với số tỷ gây choáng váng 0-4.

Tuyển Việt Nam, đối thủ của Indonesia ở AFF Cup cũng vừa bị tuyển Trung Quốc đánh bại với tỷ số 2-3. Đoàn quân của ông Park Hang Seo đã gỡ hòa 2-2 ở phút 90 nhưng hy vọng có điểm của đoàn quân Park Hang Seo rốt cuộc cũng tan thành mây khói khi Trung Quốc có bàn ấn định tỷ số ở phút 90".

Tờ Indosport còn nhắc tới Nguyễn Thanh Bình và cho rằng cầu thủ này đã mắc sai lầm lớn ở cả ba bàn thua của tuyển Việt Nam: "Sau trận thua, HLV Park Hang-seo chính là người tiếc nuối nhất. Ông thừa nhận mình đã vội vàng thay đổi hậu vệ.

Ở trận đấu này, trung vệ Nguyễn Thanh Bình, người vào thay Bùi Tiến Dũng, đã mắc tới 3 sai lầm. Điều này ngay lập tức được tuyển Trung Quốc tận dụng để ghi bàn thắng quyết định".

Báo Indonesia xát muối vào nỗi đau của tuyển Việt Nam
Tuyển Việt Nam có trận thua tiếc nuối trước Trung Quốc

Trong khi đó, trang Sina (Trung Quốc) vừa có bài bình luận với tiêu đề: "Đâu là sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, đội suýt đẩy tuyển Trung Quốc đến tình thế tuyệt vọng?". Theo Sina, Trung Quốc đã phải nhờ vào yếu tố may mắn mới giành được chiến thắng trước tuyển Việt Nam.

"Sau trận đấu, tiền đạo Tiến Linh của Việt Nam nói rằng nếu may mắn hơn, tuyển Việt Nam có thể giành 3 điểm trước tuyển Trung Quốc. Giờ đây, Tiến Linh chỉ có thể để dành điều ước này cho trận đấu gặp Oman sau đây ít ngày.

Phải nói rằng tuyển Trung Quốc đã trải qua 95 phút cực kỳ khó khăn trước Việt Nam. Nếu không có bàn thắng ở phút 90+5 của Wu Lei, tuyển Trung Quốc đã bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng. Đúng như HLV Li Tie đã nói sau trận đấu, vận may đã đứng về phía tuyển Trung Quốc.

Trước trận chiến, đã xuất hiện những thông tin sai lệch về phát ngôn của HLV Park Hang-seo. Thực tế, phát biểu ngay trước trận, HLV Park Hang Seo vẫn phát biểu thận trọng và cho rằng Trung Quốc được đánh giá cao hơn Việt Nam.

Về cơ bản, cách tiếp cận của tuyển Việt Nam là thận trọng. HLV Park dùng đội hình 5-4-1. Điều này giúp họ phát huy được thế trận ổn định và chắc chắn trong thế trận phòng ngự phản công. Tuy nhiên, với những nhược điểm về thể lực và khả năng tranh chấp, ngay cả khi Việt Nam có nhiều tiến bộ về kỹ thuật thì họ vẫn bộc lộ hạn chế khi đối phó với những đội có thể lực, thể hình tốt hơn.

Xét trên góc độ thực lực, tuyển Việt Nam vẫn là đội yếu cả về thực lực lẫn tâm lý. Bởi vì kỹ năng, khả năng phối hợp của ĐT Việt Nam không đủ để che lấp nhược điểm về thể hình, thể chất của cầu thủ. Những bàn thua của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc đã bộc lộ điều đó.

Rõ ràng, tuyển Việt Nam đã bộc lộ những sai lầm ở hệ thống phòng ngự và đây là nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam không thể làm nên lịch sử ở trận đấu này.

Sau hơn chục năm tích lũy, bóng đá Việt Nam quả thực đã có những bước phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, những điểm yếu của họ vẫn còn tồn tại và xét cho cùng, thực lực của họ chưa đủ để cạnh tranh với các đội ở vòng loại cuối cùng World Cup. Việc để thua đáng tiếc trước đội bóng đang sa sút phong độ như tuyển Trung Quốc là một ví dụ điển hình".

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại