Thứ sáu, 19/04/2024 | 00:27
RSS

Báo Trung Quốc: ‘Rất lâu rồi cầu thủ Việt Nam mới khóc’

Thứ bảy, 09/10/2021, 14:22 (GMT+7)

Trang Sina đã dành một bài viết để nói về cảm xúc của thầy trò HLV Park Hang Seo sau trận đấu với tuyển Trung Quốc.

Tuyển Việt Nam để Trung Quốc dẫn hai bàn nhưng đã vùng lên gỡ hòa 2-2 nhờ công của Tấn Tài và Tiến Linh ở những phút cuối trận đầy cảm xúc. Đáng tiếc chúng ta để đối thủ ấn định tỷ số 3-2 ở những giây cuối cùng của trận đấu vì sự non nớt của hậu vệ Thanh Bình, cầu thủ vào sân thay Tiến Dũng ở cuối hiệp hai.

Trang Sina đã dành một bài viết để nói về cảm xúc của thầy trò HLV Park Hang Seo sau trận đấu. Bài viết có đoạn nhận định: "Nhiều cầu thủ Việt Nam đã khóc sau trận đấu. Rất lâu rồi chúng ta mới nhìn thấy cảnh tượng này. 

Tất nhiên, từ việc xuất thần gỡ hòa 2-2 dù bị dẫn 0-2, đến việc phải nhận bàn thua đúng thời điểm cuối cùng, đã khiến nhiều cầu thủ Việt Nam rơi nước mắt. Qua camera có thể thấy, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, người vào sân từ ghế dự bị tỏ ra rất thất vọng và tiếc nuối. Cảnh tượng như vậy thật sự quá hi hữu.

Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh của Việt Nam cũng rơi lệ vì tiếc nuối. Tiền vệ Lương Xuân Trường – cầu thủ khác vào sân từ ghế dự bị cũng tỏ ra rất thất vọng. Với tuyển Việt Nam, không dễ để chấp nhận một kết quả như vậy. Việc các cầu thủ Việt Nam khóc sau trận cũng cho thấy họ đặt kỳ vọng vào trận đấu này nhiều như thế nào, nhưng cuối cùng lại phải nhận kết cục tiếc nuối".

Rất lâu rồi cầu thủ Việt Nam mới lại khóc
Cầu thủ Việt Nam rơi lệ sau trận thua trước Trung Quốc

Trong khi đó, tờ Sohu lại mô tả về cảm xúc của các thành viên trong đội tuyển Trung Quốc khi đội nhà bị Tiến Linh ghi bàn gỡ 2-2 ở phút 90.

"Phút 90 của trận đấu, khi Nguyễn Tiến Linh ghi bàn gỡ 2-2 cho Việt Nam, sân Sharjah bỗng chốc chìm trong im lặng. Vào thời điểm đó, ba thành viên nữ trong đội ngũ hỗ trợ của tuyển Trung Quốc gần như đều không dám xem tiếp trận đấu.

Tình hình của đội Trung Quốc ngày càng trở nên tồi tệ hơn, khiến một số thành viên của đội đứng bên ngoài sân lo lắng và căng thẳng tới mức không thể diễn tả được. May mắn thay, đúng thời điểm khó khăn, Wu Lei đã ghi bàn thắng giúp tuyển Trung Quốc thắng chung cuộc, qua đó xoa dịu tâm trạng lo lắng cho tất cả người hâm mộ Trung Quốc".

Trong một bài viết khác, tờ Sohu có bài bình luận với tiêu đề: "Từ tội đồ thành người hùng, người hùng đó được cứu rối, Wu Lei ôm chặt anh, người hâm mộ dành cho anh lời xin lỗi".

Trong phần mở đầu, Sohu cho biết Wu Lei được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. "Tuyển Trung Quốc đã giành chiến thắng nghẹt thở trước Việt Nam và Wu Lei là người đã ghi 2 bàn. Đương nhiên, nhiều người sẽ ca ngợi Wu Lei là người hùng của trận đấu, nhưng thật ra không phải Wu Lei, một cầu thủ khác mới xứng đáng là người hùng thật sự.

Sau trận đấu, bản thân Wu Lei cũng tiết lộ rằng: "Tôi không chạm vào bóng ở bàn thắng cuối cùng". Vậy thì ai là người đã đưa bóng vào lưới? Câu trả lời là Wang Shenchao. Wang Shenchao – người từng là tội đồ của tuyển Trung Quốc cuối cùng đã đứng dậy!

Trên thực tế, ngoài việc giúp Trung Quốc ấn định chiến thắng, chính Wang Shenchao là người đã kiến tạo bàn đầu tiên của Wu Lei. Không ngoa khi nói rằng chính Wang Shenchao mới là người hùng thật sự.

Những quả tạt của Wang Shenchao rất đáng sợ với các cầu thủ Việt Nam, thậm chí có thể nói là ác mộng cho tuyển Việt Nam. Sau trận, các CĐV cũng gửi lời xin lỗi tới Wang Shenchao. Về phần Wu Lei, anh đã ôm chầm lấy Wang Shenchao để ăn mừng những bàn thắng".

Huệ Vui
Theo Giáo dục & Thời đại