Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:08
RSS

Bấm còi inh ỏi giữa lúc tắc đường, nam thanh niên phải trả giá bằng cả mạng sống

Thứ tư, 01/03/2017, 19:43 (GMT+7)

Sốt ruột muốn được vượt lên trước giữa lúc tắc đường, thanh niên liên tục bấm còi xe gây tiếng ồn khiến một người khác bực tức, dẫn đến vụ án mạng kinh hoàng ở Sài Gòn.

Ngày 1/3, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mạng kinh hoàng xảy ra trong lúc tắc đường trên địa bàn vào tháng 8/2016. Trong phiên tòa sơ thẩm, tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Duy (36 tuổi, quê Hải Phòng) mức án 20 năm tù về tội Giết người.

án mạng kinh hoàng 1

Bị cáo khai gây ra án mạng kinh hoàng vì nạn nhân bấm còi xe liên tục. Ảnh NLĐO

Tại tòa, Duy khai khoảng 17h ngày 19/8/2016, do kẹt xe nên bị cáo bị kẹt lại ở ngã tư Nguyễn Văn Bứa - Quốc lộ 22 (huyện Hóc Môn, TP.HCM). Mặc dù các phương tiện giao thông chỉ có thể nhích từng chút nhưng Bùi Liên Vũ (33 tuổi) vẫn bấm còi xe máy liên tục.

Sẵn đang bực mình vì gặp cảnh tắc đường nên Duy đã cự cãi với Vũ rồi xảy ra ẩu đả. Sau đó, mặc dù bị cáo bỏ đi nhưng Vũ vẫn chạy theo chặn đầu xe để tiếp tục gây chuyện. Quá nóng giận, Duy đã rút dao đâm Vũ 4 nhát. 

Sau khi gây án mạng, Duy vứt dao bỏ chạy rồi ra công an đầu thú. Trong khi đó, Vũ được người dân đưa vào Bệnh viện huyện Hóc Môn cấp cứu và tử vong tối cùng ngày.

HĐXX nhận định hành vi của Duy là nguy hiểm, mang tính chất côn đồ vì tấn công người khác bằng dao. Tuy nhiên, phía người bị hại cũng có một phần lỗi vì tấn công bị cáo trước, mặc dù tình hình kẹt xe nhưng vẫn bóp còi liên tục, bị cáo đã bỏ đi nhưng bị hại vẫn chạy theo chặn đầu xe gây chuyện. Do đó, tòa đã tuyên phạt bị cáo 20 năm tù.

án mạng kinh hoàng 2

Các nghi can trong vụ án mạng ở Khánh Hòa. Ảnh VnExpress

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên xảy ra án mạng kinh hoàng trong lúc tắc đường. Trước đó vào sáng 11/2/2016, đội Trọng án Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt Trương Minh Hùng (26 tuổi), Nguyễn Thanh Huy (25 tuổi), Trần Trọng Khải (17 tuổi, cùng quê Khánh Hòa) và Nguyễn Thị Hồng (24 tuổi, bạn gái Hùng, quê Phú Yên) để điều tra về hành vi Giết người.

Nhóm nghi can này được xác định đã truy đuổi, cầm mũ bảo hiểm đập vỡ kính ô tô, đâm chết giám đốc công ty quảng cáo gần một tuần trước. Bước đầu Hùng khai, rạng sáng 5/2 (27 Tết Bính Thân 2016), sau khi nhậu xong anh ta cùng 6 người bạn chạy xe máy dàn hàng ngang trên đường Tô Hiến Thành, TP Nha Trang. 

Cùng lúc, anh Vũ (30 tuổi) - Giám đốc công ty quảng cáo lái ô tô 7 chỗ chở 3 nhân viên nam đi dự tiệc tất niên về, chạy phía sau đã bấm còi xin đường và nhắc nhở nhóm Hùng dẫn đến tranh cãi. Nhóm thanh niên sau đó đã đuổi theo, tới góc đường Lý Tự Trọng - Trần Hưng Đạo thì áp sát, ép ô tô của giám đốc vào lề đường. 

án mạng kinh hoàng 3

Kính xe ô tô của nạn nhân vụ án mạng ở Khánh Hòa bị đập phá. Ảnh Thanh Niên

Trong khi các bạn cầm mũ bảo hiểm và đá đập vỡ kính xe ô tô, Hùng rút dao đâm vào ngực khiến anh Vũ gục trên ghế.  Cả nhóm nhanh chóng tẩu thoát. Giám đốc trẻ được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do thương tích quá nặng.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã bắt Hùng và 3 đồng phạm trong vụ án mạng lúc tắc đường. "Tôi và nạn nhân không có mâu thuẫn từ trước. Do ông này chạy ô tô bấm còi inh ỏi, nhắc nhở thấy ghét, chúng tôi mới gây ra án mạng", Hùng thú nhận.

 

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus