Thứ tư, 24/04/2024 | 11:55
RSS

Điện Biên: Ba mẹ con được xin lỗi sau 28 năm mang tội "Giết người và "Che giấu tội phạm"

Thứ ba, 24/10/2017, 11:51 (GMT+7)

Ngày 24/10, tại trụ sở UBND huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên), TAND tỉnh Điện Biên đã tổ chức buổi công khai xin lỗi ba mẹ con bị mang tiếng oan "Giết người" và "Che giấu tội phạm" trong 28 năm trời, từ năm 1989.


Ba mẹ con bị oan được xin lỗi sau 28 năm mang tội giết người và che giấu tội phạm

TAND tỉnh Điện Biên công khai xin lỗi ba mẹ con chịu án oan

Biết tin ba mẹ con bà Nga được minh oan, xin lỗi công khai, hàng trăm người dân đã tập trung sớm tại UBND huyện để theo dõi. 

Ngay từ sáng sớm bà Đặng Thị Thu Nga cùng con trai là Trịnh Huy Dương và nhiều người thân thích đã cầm di anh của anh Trịnh Công Hiến đến trụ sở UBND huyện Tuần Giáo tham dự buổi công khai xin lỗi của TAND tỉnh Điện Biên về việc ba mẹ con bà Nga phải chịu án oan giết người và che giấu tội phạm suốt 28 năm qua.

Bà Nga cùng gia đình mang di ảnh người con trai đã mất đến buổi xin lỗi

Bà Nga cùng gia đình mang di ảnh người con trai đã mất đến buổi xin lỗi 

Đúng 10h, ông Phạm Văn Nam (Chánh án TAND tỉnh Điện Biên), đọc lời xin lỗi tới bà Nga và hai con trai. 

"TAND tỉnh Điện Biên là nơi chịu trách nhiệm đại diện cho các cơ quan tố tụng đứng ra xin lỗi, bồi thường với bà Nga và hai con. Nay TAND tỉnh Điện Biên xin lỗi công khai với ba mẹ con bà Nga, và sẽ bồi thường theo quy định của pháp luật", ông Nam nói.

Ông Phạm Tuấn Nam, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên đọc lời xin lỗi tớ bà Nga và hai con trai

Ông Phạm Tuấn Nam, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên đọc lời xin lỗi tới bà Nga và hai con trai

Ông Trịnh Minh Hải, đại diện chính quyền cấp ủy huyện Tuần Giáo trong bài phát biểu, ngay sau khi có quyết định đình chỉ vụ án bị can, các cơ quan tố tụng đã xin lỗi công khai gia đình bà Nga. Ông Hải đề nghị các cơ quan tố tụng sớm giải quyết các mức bồi thường thỏa đáng, theo pháp luật cho gia đình bà Nga.

Thay mặt gia đình, anh Trịnh Huy Dương (một trong ba người được xin lỗi) xúc động cho biết: 28 năm qua ba mẹ con anh phải chịu quá nhiều đau khổ, tai tiếng. Khi nhận được quyết định định chỉ điều tra bị can và thông báo xin lỗi công khai, anh vui mừng đến nỗi không ngủ được.

Hai mẹ con bà Nga cùng gia đình vui mừng sau 28 năm được minh oan

Hai mẹ con bà Nga cùng gia đình vui mừng sau 28 năm được minh oan

“Tôi và mẹ mong chờ ngày nay lâu quá rồi. Chỉ tiếc anh Trịnh Duy Hiến không có cơ hội để được nghe lời xin lỗi từ cơ quan tố tụng”, anh Dương nói.

Có mặt trong buổi công khai xin lỗi, bà Đặng Thị Thu Nga không giấu được cảm xúc và cũng mong muốn cơ quan chức năng làm rõ cái chết của chồng mình, bà cũng nghi ngờ chồng bị sát hại.

Cả ba mẹ con bị kết án oan giết chồng, giết cha

Trước đó, ngày 18/9/1989, bà Đặng Thị Thu Nga (trú tại tuần giáo, tỉnh Lai Châu (cũ) nay là tỉnh Điện Biên ra giếng của nhà múc nước thì phát hiện xác chồng là ông Trinh Huy Tùng dưới giếng, bà hô hoán và báo cơ quan chức năng.

Đến ngày 20/9/1989 Công an tỉnh Lai Châu nay là Công an tỉnh Điện Biên đã thành lập Hội đồng khám nghiệm bao gồm nhiều thành phần, Công an điều tra, bác sĩ pháp y, đại diện phòng y tế huyện Tuần Giáo, đại diện Viện Kiểm soát nhân dân huyện Tuần Giáo, Ủy ban nhân dân thị trấn Tuần Giáo.

Kết quả khám nghiệm xác định ông Trịnh Huy Tùng bị giết do “búa đinh có 1 cạnh 04cm và 1 cạnh 05cm và bị gậy gỗ đập nhiều nhát vào đầu và vỡ hộp sọ”.

​Bà Nga suốt nhiêu năm liền đi gõ cửa chính quyền kêu oan cho ba mẹ con
Bà Nga suốt nhiêu năm liền đi gõ cửa chính quyền kêu oan cho ba mẹ con. Ảnh C.L.V

Đến ngày 23/9/1989, Công an huyện Tuần Giáo căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Giết người" theo điều 101 BLHS 1985.

Hai ngày sau khi mai táng cho ông Tùng, vào ngày 23/9/1989 bà Đặng Thị Nga (vợ ông Tùng) bị CA tỉnh Lai Châu bắt giữ. Sau đó bà Nga bị khởi tố về tội "Giết người" theo điều 101 BLHS 1985. Sau đó được chuyển tội danh thành "Che giấu tội phạm".

Đến ngày 25/ 9/1989 Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục bắt giữ anh Trịnh Huy Dương và anh Trịnh Công Hiến để điều tra về hành vi giết bố đẻ của mình là ông Trịnh Huy Tùng.  

Sau hơn một tháng bị bắt giữ để điều tra, đến ngày 26/10/1989 anh Trịnh Huy Dương và anh trai là Trịnh Công Hiến cũng bị Công an tỉnh Lai Châu ra quyết định khởi tố bị can về tội "Giểt người"

Đến ngày 25/1/1990 VKSND tỉnh Lai Châu ra cáo trạng truy tố anh Trịnh Công Hiến và Trịnh Huy Dương về tội "Giết người" theo điểm a khoản 1 điều 101 BLHS 1985. Còn bà Đặng Thị Nga bị truy tố về tội "Che dấu tội phạm" theo khoản 1 điều 246 BLHS năm 1985.

Ngày 12/4/1990, TAND tỉnh Lai Châu xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên xử Trịnh Công Hiến với mức hình phạt 18 năm tù, Trịnh Huy Dương 12 năm tù cùng tội danh "Giết người". Với tội "Che dấu tội phạm" được quy định tại khoản 1 điều 246 BLHS năm 1985, bị cáo Đặng Thị Nga bị tuyên phạt bà 36 tháng nhưng cho hưởng án treo .

Sáng sớm hai mẹ con bà Nga cùng di ảnh người con trai đã mất đến nhận lời xin lỗi của TAND tỉnh Điện Biên
Sáng sớm mẹ con bà Nga đã mang di ảnh người con trai đến TAND tỉnh Điện Biên

Sau đó, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Đến tháng 1/1992, trong quá trình điều tra lại, VKSND tỉnh Lai Châu (cũ) có quyết định hủy bỏ việc tạm giam với ông Hiến và ông Dương sau 28 tháng tạm giam.

Kể từ đó, vụ án bị treo lơ lửng suốt gần 30 năm không có bất cứ kết luận nào dù gia đình bà Nga liên tục gửi đơn kêu oan.

Đến ngày 19/10/2017, đại diện Viện KSND và Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức công bố và trao quyết định đình chỉ điều tra vụ án cho bà Đặng Thị Nga (80 tuổi, trú thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo) cùng hai người con trai là Trịnh Công Hiến (đã chết) và Trịnh Huy Dương (47 tuổi). Quyết định đình chỉ điều tra nêu rõ, hành vi của ba mẹ con bà Nga không cấu thành tội giết người.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN