Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:25
RSS

Bà mẹ chuyển từ Anh tới Mỹ để kết hôn với tù nhân ngồi sau song sắt

Thứ tư, 10/01/2018, 09:30 (GMT+7)

Có lẽ đây là một trong những cuộc hôn nhân thuần khiết nhất và chứng minh trong tình yêu không gì là không thể.

Justin Erskine, 30 tuổi là một tù nhân Mỹ phải chịu án tù chung thân suốt đời và sẽ không được hưởng quy định khoan hồng hay có khả năng được tha bổng.

Tưởng rằng anh sẽ phải sống cuộc đời sau song sắt nhàm chán mãi mãi, cho đến khi gặp Emma Pickett, một bà mẹ người Anh, 33 tuổi và cả hai còn còn dự định kết hôn trong thời gian tới.


Emma và Justin quen nhau qua trang web kết bạn của nhà tù.

Quen nhau qua trang web kết bạn

Mối tình lãng mạn này đã nảy nở khi họ quen biết nhau trên một trang web kết bạn cách đây năm tháng, trong khi Justin vẫn đang chịu án.

Có chung sở thích là đọc thơ và đọc sách, họ đã viết cho nhau tới 1.600 bức thư.


Họ đã viết cho nhau tới 1.600 bức thư.

Emma đã đến thăm Justin lần đầu tại Nhà tù James T. Vaughn ở bang Delaware, Mỹ vào tháng Chín năm ngoái. Họ được phép ôm hôn nhau trong khoảng 30 giây lúc chào hỏi và tạm biệt.

Justin đã phải ngồi tù vì tham gia cung cấp hung khí cho vụ sát hại dã man hai người đàn ông vào tháng 6/2006, khi anh mới 18 tuổi, rồi sau đó lại giúp đỡ hung thủ chôn cất họ.

Theo Emma, "không phải ai ngồi tù cũng là người xấu", và cô đang đâm đơn kháng cáo lên tòa án để kêu gọi việc trả tự do cho Justin.

Màn cầu hôn độc đáo

Emma Pickett nhìn vào mắt bạn trai khi hai người ngồi cách nhau một chiếc bàn, và Justin đã ngỏ lời cầu hôn với cô.

Nhưng họ không ngồi trong một nhà hàng nào đó, mà là ngồi tại chiếc bàn tại khu tiếp khách của một nhà tù tại Mỹ, và đây mới là lần thứ hai họ gặp nhau.


Chiếc nhẫn cưới Emma đã mua được khắc dòng chữ: "A, chính là anh".

Nhưng bà mẹ ba con Emma vẫn đồng ý với lời cầu hôn của Justin và đã lên kế hoạch chuyển nhà từ Stourbridge tới Mỹ để ở gần... chồng  chưa cưới.

"Các con tôi biết anh ấy đang ở tù và có thể thấy anh ấy đã khiến tôi hạnh phúc đến nhường nào, chúng rất phấn khích" - bà mẹ có ba đứa con ở độ tuổi 6, 12 và 14 cho biết.

Đám cưới và cuộc hôn nhân "có một không hai"

Đám cưới sẽ được tổ chức tại nhà thờ của nhà tù, và Emma đã chuẩn bị nhẫn cưới. Vì Justin vẫn là tù nhân nên quy định về trang phục khá nghiêm ngặt. Emma chưa biết họ có được phép mặc đồ cưới như truyền thống hay không.

Tuy nhiên, chắc chắn sẽ không có kỳ nghỉ trăng mật nào và quy định ở nhà tù Delaware chỉ rõ họ sẽ không được chung sống như một cặp vợ chồng thật sự.

Emma chia sẻ: "Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tình cảm cảm theo những cách khác, ví dụ như viết thư cho nhau chẳng hạn".


Trong một lần Emma tới thăm Justin, họ được phép ôm hôn nhau trong 30 giây vào lúc chào hỏi và tạm biệt.

Mark, chồng cũ của Emma cũng rất ủng hộ cuộc hôn nhân này, vì "chỉ muốn nhìn thấy vợ cũ và các con hạnh phúc".

Cô biết có thể mình và Justin sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp nhau ở thế giới bên ngoài.

"Chúng tôi cùng nhau xem phim Chúng tôi cùng nhau nghe đài. Chúng tôi không chờ đợi việc anh ấy được ra tù để sống chung với nhau" - người phụ nữ dũng cảm này khẳng định.

Được biết, Emma đã tới thăm Justin vào tháng 11 và dự định sẽ cùng con gái cả tới thăm chồng chưa cưới một lần nữa vào tháng này.

Thanh Hương
Theo Thời Đại