Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:15
RSS

Andrea Aybar: "Tôi rất sợ đàn ông giàu có"

Thứ tư, 25/08/2021, 07:49 (GMT+7)

Andrea Aybar cho biết cô không tiếc nuối về những gì mình đã làm ở thời điểm quá khứ, nhưng hiện tại cô đang thay đổi để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Andrea Aybar sinh năm 1995, cô mang quốc tịch Tây Ban Nha nhưng sinh sống tại Hà Nội từ khi còn rất nhỏ. Năm 14 tuổi, cô bắt đầu sải bước trên sàn catwalk và nhanh chóng trở thành gương mặt nổi trội trên sàn diễn thời trang phía Bắc. Với ngoại hình đẹp cùng khả năng nói tiếng Việt thành thạo, nhiều người cho rằng Andrea Aybar sẽ tiến xa trong tương lai, thế nhưng đúng vào giai đoạn rực rỡ nhất, cô lại lựa chọn thu mình lại sau một loạt scandal đời tư xảy ra liên tiếp.

Năm 2019, Andrea Aybar quyết định tái xuất sau một thời gian vắng bóng. Cô vào TP.HCM lập nghiệp, tham gia chụp hình quảng cáo và diễn xuất  trong một số bộ phim như: "Hit: Hoàng tử và Lọ Lem", "Để mai tính 2", "Nhà trọ Balanha"... Chia sẻ với PV Dân Việt, Andrea Aybar cho biết: "Tôi không hối hận vì những gì mình đã làm, nhưng tôi đang thay đổi để ngày mai tốt đẹp hơn".

Tôi rất sợ đàn ông giàu có

- Vào nghề từ năm 14 tuổi và từng được đánh giá là một trong những người mẫu trẻ triển vọng nhất tại Hà Nội. Sau 12 năm, những gì chị đang có chắc hẳn không thể khiến chị hài lòng?

Tôi cũng ít nghĩ tới việc mình hài lòng hay không, bởi cuộc sống đâu thể lập trình trước được. Có những chuyện xảy tới khiến bước đi của mình chệch choạc, hoặc mình mỏi mệt và tạm dừng chân. Quan trọng là tới giờ, tôi vẫn đang có sự nghiệp của riêng mình, có những hợp đồng, dự án và cả sự ủng hộ của khán giả.

Tôi bước chân lên sàn catwalk năm 14 tuổi, khi vẫn còn là một đứa trẻ. Lúc ấy, được lên sân khấu đã là mừng rồi, cần gì tới cat-xê hay danhh hiệu. Mọi thu nhập, chi tiêu đều do bố tôi lo. Đến năm 18 tuổi, tôi mới ra ở riêng, thật không may, ngay lúc này tôi đã gặp rắc rối về đời tư, gây ảnh hưởng tới những dự định của mình.

Năm 22 tuổi, khi cuộc sống dần ổn định hơn, tôi cũng trở nên chín chắn, trưởng thành, thì câu chuyện "bán dâm" không biết từ đâu ra xuất hiện. Cũng vì thế mà mất một thời gian tôi chững lại, tôi cảm thấy mệt mỏi với thế giới showbiz, không muốn làm gì và cũng không biết làm gì. Nghĩ lại khoảng thời gian đó, tôi vẫn thấy hơi tiếc nuối.

 

Hình ảnh nóng bỏng của Andrea Aybar ở tuổi 27. (Ảnh: FBNV)

 - "Người mẫu bán dâm" là đề tài luôn khiến công chúng tò mò, có lẽ đó là lý do khiến chị dính vào rắc rối này?

Đúng là có không ít người mẫu đánh đổi, làm nghề nên tôi biết điều này chứ, nhưng tôi thì không bao giờ làm điều đó. Ai chơi với tôi đều biết tính tôi lập dị, thẳng tính, trước giờ tôi không mê tiền, ngại dính líu về vật chất. Vả lại, người ta đồn tôi đi khách giá vài tỷ còn… hợp lý chứ dăm ba ngàn Đô la, tôi có thể tự làm ra trong một nốt nhạc.

Nói đơn giản thế này tôi, thường con gái đi bar sẽ ít khi trả tiền, nhưng chị cũng biết tôi đi bar lần nào cũng bỏ khoản tiền không nhỏ để tự mua đồ uống cho mình hoặc đãi bạn bè. Một status của tôi lúc đó giá đã không dưới 30 triệu, việc gì tôi phải đi bán mình với giá 10.000$?

Sau nhiều rắc rối, bây giờ cứ đàn ông giàu có tán tỉnh tôi là tôi sợ. Tôi không muốn người khác nghĩ tôi cặp kè với người ta để đổi lấy chút vinh hoa phú quý. Có không ít người đàn ông giàu có vào bậc nhất tại Việt Nam từng bày tỏ ý định hẹn hò, gặp gỡ với tôi, nhưng tôi đều từ chối cả.

- Khi xảy ra scandal, gia đình và những người thân có tin tưởng chị không?. Chị có phải giải thích hoặc trần tình với họ?

Không, bố tôi là fan số 1 của tôi, ông cũng quá hiểu tôi để biết con gái ông không bao giờ làm việc đó. Đến bây giờ, mỗi khi tôi đăng ảnh sexy, ông cũng luôn vào like, bình luận và khen ngợi tôi hết lời. Mẹ kế tôi từng trêu: "Bố con sợ lắm, ai động tới con gái ông là ông…giết" (cười). Lúc xảy ra rắc rối, tôi cũng đang có người yêu. Tôi ở bên anh ấy 24/24 nên mọi người thân thiết với tôi đều hiểu và chia sẻ.

- Trước scandal này, năm 18 tuổi, chị cũng từng gây xôn xao khi tự tay đăng ảnh giường chiếu của mình và tình cũ. Thật thà mà nói, đã bao giờ chị hối hận về hành động đó?

Không, tôi ít khi hối hận về những việc mình đã làm. Vả lại, 10 năm trước bức ảnh đó gây xôn xao thôi, chứ bây giờ nó lại… quá bình thường. Trong ảnh đó tôi vẫn mặc quần áo, động tác cũng không có gì nhạy cảm.

Tôi biết mình không thể quay trở lại thời hoàng kim

- Chị nói mình không hối hận về những gì mình đã làm, nhưng tôi thấy chị đang thay đổi rất nhiều, điển hình là trong công việc?

Đúng vậy, tôi thay đổi để cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Vả lại, theo thời gian, ít nhiều tôi cũng có sự trưởng thành trong suy nghĩ. Trước đây, tôi từng vung tiền không tiếc, chỉ sợ tiền "bị mốc", để rồi hôm sau lại ăn mì gói. Bây giờ thì không như vậy, tôi đã biết lo khoản này khoản kia, đâu là tiền nhà tiền ăn, đâu là tiền trả cho ekip của mình. Thi thoảng tôi cũng gửi tiền biếu bố, bố không cần đâu nhưng tôi biết ông vui.

Tôi thuê một ngôi nhà ở TP.HCM, giá 27 triệu/ tháng. Tại đây, tôi nghĩ các ý tưởng và cùng ekip của mình làm việc. Tôi biết mình không thể trở lại thời hoàng kim, nhưng tôi vẫn có nhiều khán giả yêu quý, có nhiều cơ hội trong công việc. Giờ tôi quyết định không yêu đương, không tụ tập, chỉ tập trung vào làm việc và tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội. Sau 6 tháng, Tiktok của tôi đã có 2 triệu người theo dõi, điều đó làm tôi thấy có thêm động lực để triển khai thêm những kế hoạch khác.

- Tại sao chị lại quyết định chuyển vào TP.HCM khi mà bạn bè, người thân đều ở Hà Nội?

Thật ra trước kia tôi vẫn đi đi lại lại giữa hai nơi, có thời gian tôi còn thuê 2 căn nhà để tiện cho mình di chuyển. Lý do hai năm trước tôi chuyển hẳn vào TP.HCM là bởi tôi muốn đặt ra một thử thách cho chính mình, không thử thách tôi không đột phá được. Ở Hà Nội tôi có quá nhiều bạn bè, ai cũng thương, cũng quý. Tôi không bao giờ phải rơi vào tình trạng "đói quá đầu gối phải bò", nên làm việc không quyết liệt.

Vào trong này, tôi vừa tập trung hơn, vừa có môi trường để thử sức và phát triển. Chỉ tiếc là công việc của tôi đang thuận lợi, các dự án đến ngày một nhiều thì dịch Covid-19 lại ập tới.

- Chị làm gì để trải qua những ngày giãn cách xã hội do dịch bệnh này?

Tôi lo nhất cho bố tôi, ngày nào cũng gọi cho ông 2 lần. Ông luôn nói tôi yên tâm vì đã được tiêm vaccine đầy đủ và tập luyện thể thao đều đặn. Bố cũng dặn dò tôi giữ sức khỏe và cung cấp thông tin thời sự cho tôi hàng ngày. Tôi với bố buôn chuyện và chia sẻ với nhau như hai người bạn.

Tôi vẫn phát triển hình ảnh trên mạng xã hội, ngoài ra cũng đang ấp ủ một dự án kinh doanh với sự hỗ trợ của bố. Mọi thứ còn đang ở giai đoạn bắt đầu nên hiện tại tôi chưa thể tiết lộ được nhiều hơn.

Cảm ơn những chia sẻ của Andrea Aybar!

Yến Link
Theo Dân Việt