Thứ năm, 25/04/2024 | 07:22
RSS

Ăn cơm tối xong, chở vợ đi dạo rồi ra tay sát hại vứt vệ đường

Thứ tư, 26/04/2017, 10:49 (GMT+7)

Thi thể một người phụ nữ được phát hiện tại đường thôn Đa (xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội) trong tư thế gục bên vệ đường khiến nhiều người hốt hoảng.

Mấy ngày gần đây, người dân xã Di Trạch (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đang rất xôn xao về việc phát hiện thi thể người phụ nữ nằm chết ven đường ở thôn Đa. Hiện trường nơi xảy ra vụ việc rất vắng người qua lại.

Nghi phạm trong vụ án thi thể người phụ nữ nằm gục ven đường

Nghi phạm trong vụ án thi thể người phụ nữ nằm gục ven đường. Ảnh Đất Việt

Nhận được tin báo, công an xã Di Trạch đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc với công an huyện Hoài Đức.

Vào cuộc điều tra, công an xác định đây là một vụ giết người do mâu thuẫn chứ không phải là giết người cướp của. Toàn bộ tài sản trên người nạn nhân còn nguyên vẹn.

Cơ quan điều tra xác minh, nạn nhân là chị Nguyễn Hạnh, nhà ở Vân Canh (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Đối tượng giết chị Hạnh chính là người chồng - Phạm Doãn Quân (32 tuổi, trú tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn). Tuy nhiên, thời điểm đó, nghi phạm này đã bỏ trốn.

Xác định được nghi phạm của vụ án, Công an huyện Hoài Đức đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ dựng các mối quan hệ của đối tượng, tổ chức rà soát tại nhà trọ, nhà nghỉ quanh khu vực. Đồng thời, lực lượng chức năng vận động gia đình nạn nhân cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng.

Khoảng 11h ngày 20/4, cơ quan chức năng bắt giữ được Phạm Doãn Quân khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Bắc Kạn. Quan đấu tranh khai thác, Quân khai nhận chính mình là hung thủ ra tay giết vợ vì mâu thuẫn trong gia đình.

Khoảng 17h ngày 19/4, Quân đến một lò rèn ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) mua 1 con dao bầu rồi cất vào cốp xe. Khoảng 20h cùng ngày, sau khi ăn cơm cùng gia đình tại xã Vân Canh (huyện Hoài Đức), Quân có chở vợ đi dạo.

Hiện trường phát hiện thi thể người phụ nữ

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ. Ảnh Đất Việt

Đến 21h, khi hai vợ chồng đi đến đường liên thôn Đa (xã Di Trạch, huyện Hoài Đức), Quân quan sát thấy đường vắng người qua lại nên đối tượng đã dừng xe, bảo chi Hạnh xuống.

Gã chồng rồi mở cốp lấy dao đâm 2 nhát vào bụng và ngực phải của chị Hạnh. Chị Hạnh hoảng sợ bỏ chạy được tầm 80m thì gục xuống hàng rào ven đường. Sau khi gây án, đối tượng này vứt dao vào một vườn ổi của nhà dân rồi đón xe về Bắc Kạn.

Công an huyện Hoài Đức đã đưa đối tượng về trụ sở và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội điều tra theo thẩm quyền.

 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus