Thứ bảy, 27/04/2024 | 18:04
RSS

Hành trình giành lại sự sống của nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ cháy xưởng bánh kẹo khiến 8 người tử vong ở Hà Nội

Thứ sáu, 26/01/2018, 06:28 (GMT+7)

Khi mới vào nhập viện, Tiến Anh được tiên lượng khó qua khỏi. Thế nhưng nửa năm sau, nạn nhân 16 tuổi đã có sự phục hồi thần kỳ dù trên thân thể em chi chít vết sẹo.

8 người tử vong ở xưởng bánh kẹo ở Hoài Đức, nạn nhân 16 tuổi hồi phục thần kỳ
8 người tử vong ở xưởng bánh kẹo ở Hoài Đức, nạn nhân 16 tuổi hồi phục thần kỳ

Sau nửa năm xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại xưởng bánh kẹo ở Hoài Đức (Hà Nội) khiến 8 người tử vong, PV đã trở lại xã Long Xuyên (Phúc Thọ, Hà Nội) để thăm em Nguyễn Tiến Anh - nạn nhân nhỏ tuổi nhất may mắn sống sót sau vụ cháy

Sáu tháng sau khi xảy ra vụ họa hoản đến nay sức khỏe Nguyễn Tiến Anh (SN 2001) đã dần ổn định dù trên người em chi chít vết sẹo. Tiến Anh đã có bước hồi phục thần kỳ, nỗi lo về việc cậu bé 16 tuổi sẽ trở thành người tàn phế đã không còn.

Tiến Anh về nhà được bố mẹ thay nhau chăm sóc
Tiến Anh về nhà được bố mẹ thay nhau chăm sóc

"Em vẫn ám ảnh bởi vụ cháy, tối đến em không dám ngủ một mình. Hình ảnh lửa cháy to, các mảng trần ở trên sập xuống, mọi người trong nhà náo loạn chạy vẫn ám ảnh em", Tiến Anh nói.

Theo Tiến Anh, khi nằm viện lúc tỉnh lại em không nhớ gì cả, đến khi đọc tin tức trên mạng xã hội thấy vụ cháy 8 người tử vong quen quen nhưng sợ em không dám xem. Sau đó, gia đình kể lại toàn bộ sự việc nên em mới biết.

Nhìn vào những vết thương ở tay, Tiến Anh chia sẻ: "So với các bạn và anh chị cùng làm ở đấy em cảm thấy may mắn hơn rất nhiều vì giữ được tính mạng. Giờ sức khỏe em đã ổn nhưng việc đi lại, ăn uống, sinh hoạt vẫn phụ thuộc vào bố mẹ bởi các vết thương còn đau".

Những vết sẹo sau vụ hỏa hoạn khắp trên cơ thể Tiến Anh
Những vết sẹo sau vụ hỏa hoạn khắp trên cơ thể Tiến Anh

Để có thể đi lại được bình thường Tiến Anh đã phải trải qua quá trình tập luyện gian khổ, khó khăn. Thời gian đầu về nhà, Tiến Anh bắt đầu tập luyện với việc đạp xe. Lúc đầu, chân phải Tiến Anh bị căng cơ nên khi đạp xe rất đau và muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến bố mẹ em lại cố gắng để vượt qua. Cứ như vậy, ngày 3 lần, mỗi lần 30 phút nên đến giờ Tiến Anh có thể đi lại nhẹ nhàng được.

"Giờ em đi lại được nhưng chân phải vẫn phải duỗi thẳng không co lại được vì vết thương chưa lành hẳn. Em có thể tự xúc cơm ăn bằng tay phải, cầm đũa bằng tay trái, Còn tắm gội vẫn phụ thuộc vào bố", Tiến Anh kể.

Chân phải của Tiến Anh không đi được phải tập luyện thường xuyên
Chân phải của Tiến Anh vẫn chưa thể co duỗi được do vết sẹo lớn khiến cơ căng cứng

Chỗ nào cũng có vết sẹo lồi
Chỗ nào cũng có vết sẹo lồi

Trao đổi với PV, bà Kiều Thị Phương (mẹ Tiến Anh) chia sẻ, dù mất nhiều tiền của để chạy chữa nhưng con trai bà vẫn giữ được tính mạng là quá may mắn. Khi Tiến Anh về nhà, mọi lo lắng về con trai đỡ hơn, nhưng nhìn những vết sẹo lồi trên khắp cơ thể con trai bà không kìm nén được nước mắt.

"Cháu về nhà vết thương đang lành, da non bắt đầu mọc lên nên rất ngứa, đêm đến cháu không ngủ được, cứ nằm gãi suốt. Những vết sẹo lồi đó chỉ có đi làm thẩm mỹ may ra mới hết được nhưng kinh phí rất tốn kém", bà Phương nói.

Để có thể đi lại hàng ngày Tiến Anh chăm chỉ tập luyện đạp xe
Để có thể đi lại hàng ngày Tiến Anh chăm chỉ tập luyện đạp xe

Bà Phương sinh được 2 người con. Con gái đầu sinh năm 1981 đã lập gia đình và ra ở riêng. Còn con trai út Tiến Anh vẫn đang ở cùng vợ chồng bà.

Vợ chồng bà Phương sau khi sinh con gái đầu xong gặp vấn đề về sinh đẻ nên không thể có con. Hai người phải đi chạy chữa khắp nơi với mong muốn có thêm thành viên, sau hơn 20 năm vất vả chạy chữa, vợ chồng bà Phương cũng sinh thêm được Tiến Anh. 

Bà Phương lặng lẽ nhìn con trai
Bà Phương lặng lẽ nhìn con trai 

"Khi mới vào Viện bỏng Quốc gia, các bác sĩ đã thông báo khả năng con tôi không qua được, gia đình chuẩn bị tâm lý, đồ đạc để đưa về nhà. Tuy nhiên, con trai tôi đã vượt qua được và phục hồi nhanh chóng, thoát được án tử", bà Phương nhìn con trai nói.

Hiện tại, Tiến Anh phải ăn bằng tay chiêu còn tay phải đang tập cầm thìa
Hiện tại, Tiến Anh phải ăn bằng tay chiêu còn tay phải đang tập cầm thìa

Khi về nhà, Tiến Anh rất ngoan ngoãn, chịu khó tập luyện. Các bạn lớp cũ vẫn thường xuyên đến nhà chơi nên Tiến Anh cũng đỡ buồn.

Trưa ngày 29/7, tại xưởng bánh kẹo nhà ông Trần Văn Được ở xã Đức thượng (Hoài Đức, Hà Nội) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn làm 8 người tử vong và 2 người khác bị thương nặng.

Khu nhà xưởng bị cháy rộng khoảng 170m2, mặt tiền khoảng 7m, được xây dựng với mái tôn tường gạch, có một gác xép khoảng 100m2

 

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN