Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:17
RSS

56 học sinh tại Hà Nội nghi ngộ độc thực phẩm sau chuyến đi tham quan

Thứ tư, 29/03/2023, 06:30 (GMT+7)

Sau chuyến đi tham quan tại Trang trại Cánh Buồm Xanh (Gia Lâm, Hà Nội), 56 học sinh trường Tiểu học Kim Giang có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm.

Sự kiện:
Hà Nội

Trao đổi với Thông tấn xã Việt Nam tối 28/3, ông Phạm Gia Hữu - Trưởng Phòng giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, hiện các bệnh viện đang tích cực điều trị sức khỏe cho học sinh Trường Tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân) nghi ngộ độc sau chuyến đi tham quan vào sáng cùng ngày.

Trước đó, sáng 28/3, Trường Tiểu học Kim Giang tổ chức cho 915 học sinh khối lớp 1, 2 đi tham quan tại Trang trại Cánh Buồm Xanh (Gia Lâm, Hà Nội).

Đến 14 giờ 30 phút, các học sinh về trường thì có 56 em có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Trong số đó, 41 học sinh đã được đưa đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đống Đa, Bệnh viện Xây dựng. Số học sinh còn lại được theo dõi tại phòng y tế của trường, sau đó được phụ huynh đón về nhà.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Quận ủy - UBND quận Thanh Xuân chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy phường Kim Giang, nhà trường phối hợp với các cơ quan chuyên môn để chăm sóc sức khỏe trẻ trong điều kiện tốt nhất. Quận này cũng yêu cầu nhà trường thông tin, phối hợp tới phụ huynh chăm sóc sức khỏe cho các em.

56 học sinh tại Hà Nội nghi ngộ độc thực phẩm sau chuyến đi tham quan

Học sinh Trường Tiểu học Kim Giang nghi ngộ độc đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: Báo VNExpress

Nguồn tin trên Báo VNExpress cho hay, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận đông học sinh cấp cứu nhất, với khoảng 20 trẻ. Hiện các bác sĩ chưa thông tin về tình trạng sức khỏe các cháu, công tác cấp cứu đang được tiến hành.

Thông tin ban đầu cho hay trong chuyến tham quan, các cháu ăn trưa lúc 11h30, suất ăn có thịt gà, cơm rang, khoai tây...

Chia sẻ với phóng viên Báo VTC News, nhiều phụ huynh cho biết vẫn chưa hết lo lắng cho sức khỏe của con em mình.

Một phụ huynh kể lại, vào chiều 28/3, con trai anh đi dã ngoại với lớp về và có dấu hiệu đau bụng. Lúc đó, giáo viên chủ nhiệm cũng thông báo lên nhóm của phụ huynh về hiện tượng ngộ độc. Vợ chồng anh nhanh chóng đưa con vào Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cấp cứu. Rất may, trẻ đã được truyền dịch và dần ổn định. “Vợ chồng tôi chưa hết bàng hoàng sau khi nghe tin con ngộ độc”, vị phụ huynh thông tin.

Một phụ huynh khác cho biết, anh nhận được điện thoại của cô giáo thông báo con được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai do bé có dấu hiệu đau bụng. Hiện con của anh còn sốt, nôn ói và đang được truyền dịch.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại