Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:37
RSS

4 lần cách ly, Vũ Khắc Tiệp thiệt hại nửa tỷ đồng và cầu đừng xui xẻo thêm lần nữa

Thứ sáu, 10/04/2020, 14:21 (GMT+7)

Cư dân mạng gọi "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp là "thánh nhọ" vì cách ly đến 4 lần trong mùa dịch, còn bản thân anh cầu nguyện "đừng xui xẻo cách ly thêm lần nào nữa".

4 lần cách ly Vũ Khắc Tiệp thiệt hại nửa tỷ đồng và cầu đừng xui xẻo thêm lần nữa
4 lần cách ly Vũ Khắc Tiệp thiệt hại nửa tỷ đồng và cầu đừng xui xẻo thêm lần nữa.

Tính tới hiện tại, “ông bầu” của Vũ Khắc Tiệp trải qua lần cách ly thứ 4 với tổng số ngày là 57. Sau khi từ Ý trở về, Vũ Khắc Tiệp đã tự cách ly ở nhà, sau đó anh phải tập trung cách ly tại phường Cát Lái tại thời điểm ca nhiễm Covid-19 bị phát hiện, lần thứ 3 là khi chung cư của anh bị phong toả do nơi đây có 5 cư dân tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 thứ 91. Và lần thứ 4 là thời điểm hiện tại khi có chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Mới đây, anh gây chú ý khi chia sẻ bản thân đã thất thoát hơn 500 triệu khi trải qua 4 lần cách ly, mọi công việc cũng bị đình trệ theo.

Trước đó, “ông bầu” từng lên kế hoạch cho năm 2020 với các dự định như: mở công ty du lịch hạng sang, review thêm các địa điểm nghĩ dưỡng đắt đỏ,… nhưng giờ đành tạm gác lại bởi ảnh hưởng của mùa dịch. Nói tới đây, anh mong mình không cách ly thêm lần nào nữa để có thể trở về với cuộc sống thường ngày.

Nói về việc được gọi là "người xui nhất Việt Nam" khi phải liên tục cách ly từ đầu tháng 3 đến nay, Vũ Khắc Tiệp chỉ biết... cười. "Tôi thấy cũng bình thường thôi, chỉ cầu nguyện đừng xui xẻo dính thêm lần cách ly nào nữa" - Vũ Khắc Tiệp nói trên NLĐ và cho biết việc anh ở nhà nhiều càng khiến bố mẹ yên tâm hơn.


Vũ Khắc Tiệp rất siêng năng tập thể dục thể thao khi ở nhà cách ly.

Ở nhà, Vũ Khắc Tiệp vẫn giữ cho mình tinh thần thoải mái, tích cực và thường xuyên cập nhập tình hình cuộc sống tại gia. Nhật ký cách ly lần 4 của Vũ Khắc Tiệp tại gia bao gồm những bước như ăn, ngủ, chụp hình và… ngủ tiếp. Trên một số story Instagram, nhân vật này cũng bày tỏ ở nhà buồn quá, muốn dịch sớm qua để ra đường cà phê, gặp gỡ bạn bè.

Trong khoảng thời gian cách ly đợt 2, Vũ KhắcTiệp từng khóa trang cá nhân trên Facebook. Những tưởng với một người hoạt động năng nổ trên mạng xã hội như Vũ Khắc Tiệp, việc khóa trang cá nhân là một cực hình. Tuy nhiên, anh chia sẻ: "Tôi từng nghĩ rằng nếu thiếu Facebook mình sẽ chết nhưng kỳ lạ là từ hôm đóng trang cá nhân, tôi thấy bình thường, không suy nghĩ nhiều về nó nữa". Thay vào đó, Vũ Khắc Tiệp tìm niềm vui qua những việc nhỏ nhặt quanh mình, qua từng thói quen thường ngày mà đôi khi anh không có thời gian để tận hưởng. 

Vũ Khắc Tiệp dự định đến khi hết dịch anh mới hoạt động mạng xã hội trở lại vì hầu hết công việc, đối tác, bạn bè hay người thân đều giao tiếp với anh bằng công cụ này. Chia sẻ về kế hoạch trong năm 2020, Vũ Khắc Tiệp nói anh dự định mở một công ty du lịch hạng sang, review thêm nhiều địa điểm du lịch đắt đỏ nhưng thực tế thì bây giờ vẫn đang… nằm nhà, chưa thể làm gì hơn do ảnh hưởng của dịch.

 

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN