Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:41
RSS

12 tuổi đã biết lấy thân mình che chắn cho bố khỏi nhát dao oan nghiệt từ bọn côn đồ

Thứ tư, 21/06/2017, 06:53 (GMT+7)

Nhờ có con gái che chắn, nhát dao thay vì trúng ngực bố đã trở thành vết thương trên cánh tay trái của cô con gái nhỏ.

Vào khoảng 3h sáng ngày 10/6, tại khu dân cư Cao Phong (Trung Quốc), trong khi cả gia đình em Lý Điền Phấn đang say giấc thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng ồn cãi cọ ngay bên dưới sân nhà. Thấy vậy, bố em là Lý Hân Toàn liền mở cửa sổ ra xem thì thấy hai người đàn ông đang lớn tiếng và có thái độ hung hăng.

Vốn là nhân viên quản lý trật tự khu phố nên anh Toàn liền tức tốc ra khỏi nhà để đứng ra giải quyết vụ việc. Sau khi thấy bố mặc vội quần áo rời khỏi nhà, cô bé 12 tuổi phần vì tò mò, phần vì lo lắng nên len lén theo sau.

Hóa ra, vụ cãi cọ xảy ra là do cả hai người đàn ông trong lúc say xỉn đã xảy ra mâu thuẫn. Sau khi anh Toàn cố gắng dàn xếp thì mọi việc có vẻ đã tạm lắng xuống, cả hai bên tản ra và anh cũng vội vào lại nhà để tiếp tục nghỉ ngơi.

con gái dũng cảm

Cô con gái dũng cảm đã cứu mạng bố. Ảnh: Weibo

Thế nhưng, trong lúc này, một trong hai người của cuộc cải vã đã lao vào chém anh từ phía sau đồng thời quát to: "Không ngờ lại còn có người đến chi viện, ta phải đánh chết ngươi".

Do bị hành hung bất ngờ không kịp chống cự nên anh ngã quỵ xuống đất. Thấy vậy người đàn ông say rượu liền lao đến chuẩn bị đâm thêm 1 nhát nữa vào ngực anh.

Chứng kiến tình thế khẩn cấp, cô bé Điển Phấn liền chạy nhào ra đè lên người bố để đỡ giúp vết đâm. Cũng vì vậy mà nhát dao thay vào trúng ngực anh Toàn đã trở thành vết thương trên cánh tay trái của cô con gái nhỏ.

Dẫu chưa nhận thức hết về tình thế lúc đó, nhưng điều Điển Phấn suy nghĩ trong đầu là làm sao để bảo vệ cha mình trong lúc nguy hiểm đang cận kề. "Dù rất đau nhưng con vẫn rất tự hào về bố, vì bố là một người quản lí trật tự có trách nhiệm" ,cô bé 12 tuổi chia sẻ.

Câu chuyện về những đứa con ngoan ngoãn dũng cảm nở rộ trên mạng xã hội Trung Quốc thời gian gần đây. Hôm qua, đoạn video do cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ ghi lại cảnh bé trai 6 tuổi cầu cứu nhân viên y tế điều trị cho bố trước sau khi hai bố con gặp tai nạn giao thông gây xúc động.

Bé 6 tuổi cầu xin cứu bố trước sau tai nạn giao thông

Vụ tai nạn được cho là xảy ra ở thị trấn Tân Dư, tỉnh Giang Tây (đông nam Trung Quốc) hồi cuối tuần. Xe máy của hai bố con đâm vào một cột trụ ở ven đường. Một người đi ngang khi chứng kiến sự việc đã quay video và chia sẻ đoạn phim trên mạng.

Trong đoạn clip, cậu bé ngồi trên lòng đường, mặt chảy máu do các vết thương, trong khi bố của em nằm bất động bên cạnh xe máy. Khi xe cứu thương đến nơi, nhân viên y tế thoạt đầu đến sơ cứu cho cậu bé trước tiên. Nhưng em ngay lập tức thỉnh cầu: "Xin hãy cứu bố cháu trước".

Sau đó, các y tá chạy đến chỗ ông bố và giúp băng bó vết thương. Một lát sau, ông đã tỉnh lại và được dìu vào xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Sau khi được điều trị tại bệnh viện, cậu bé nói với báo chí rằng: "Cháu thấy bố nằm trên mặt đất, cháu nghĩ bố sẽ không qua khỏi. Cháu muốn mọi người cứu bố trước tiên. Cháu rất thương bố".

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN