Thứ năm, 18/04/2024 | 21:09
RSS

Ước muốn cuối đời của cô bé 5 tuổi mắc ung thư là cưới cậu bạn thân nhất

Thứ ba, 20/06/2017, 14:36 (GMT+7)

Ai cũng bật khóc khi biết lý do bé gái 5 tuổi nằng nặc đòi cưới cậu bạn trai thân thiết khi biết mình sắp từ giã cõi đời vì ung thư.

Cô bé Eileidh Paterson người Anh mắc bệnh ung thư dây thần kinh, đã được cha mẹ tổ chức lễ "kết hôn" theo chủ đề cổ tích cùng cậu bé Harrison Grier (6 tuổi) vào cuối tuần qua.

Bố của Harrison, anh Billy Grier (31 tuổi), nói: "Harrison chưa bao giờ đến dự đám cưới, vì vậy mọi thứ đều hoàn toàn mới mẻ với thằng bé. Nhưng đó là một buổi lễ tuyệt đẹp và thằng bé khá vui khi làm điều đó.

Kể từ khi gặp Eileidh, cả hai đứa dường như không thể tách rời. Tôi nghĩ cậu bé của tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Harrison chắc chắn biết Eileidh quan trọng với nó đến mức nào và muốn làm bất cứ điều gì có thể cho cô bé".

Eileidh Paterson, bé gái 5 tuổi người Scotland đã bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối bên cậu bạn thân. Ảnh: Mirror

Hàng trăm bạn bè và thành viên của hai gia đình đã tập trung tại một gian phòng trong trung tâm hội nghị Aberdeen của Anh khi hai đứa trẻ nắm tay nhau và trao đổi chiếc dây chuyền thay cho nhẫn như lời thề nguyện.

Được biết, đám cưới đặc biệt này diễn ra ở Trung tâm hội nghị Aberdeeen, thành phố Moray, phía Bắc Scotland. Trong đám cưới đầy xúc động tất cả khách mời từ trẻ em đến người lớn đều nắm tay nhau thân thiết.

Tất cả khách mời đều mong muốn cô bé có những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Đám cưới cảm động đã nhận được sự quyên góp tiền bạc từ phía khách mời.

Eileidh Paterson đã chiến đấu dũng cảm với căn bệnh ung thư của mình. Ảnh: Mirror

Mẹ của cô bé đã nhận được 120 nghìn bảng và cô đã lập quỹ từ thiện về vấn đề nâng cao nhận thức ung thư ở trẻ em. Và đám cưới ấy không chỉ hoàn thành tâm nguyện của cô bé 5 tuổi mà còn làm việc làm ý nghĩa cho nhiều em bé bị mắc bệnh ung thư khác.

"Chủ hôn", bà Zara Grant, người điều hành một công ty giải trí dành cho trẻ em, sau đó đã đọc một câu chuyện về cuộc đời Eileidh được viết theo phong cách cổ tích. Câu chuyện do mẹ của Eileidh, cô Gail Paterson, viết về căn bệnh u nguyên bào thần kinh, thứ đã làm cho tuổi thơ của cô bé trở thành cơn ác mộng.

Gail mô tả con gái mình là "một nàng công chúa không ngừng chiến đấu để được sống". Chị gái của Eileidh thì đọc một bài thơ có kết thúc bằng câu "Ngay cả khi chúng ta xa nhau, chị vẫn sẽ luôn bên em".

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN