Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:11
RSS

Bỏ chạy vì đâm chết người, khi biết nạn nhân là ai hung thủ phải day dứt cả đời

Thứ hai, 19/06/2017, 20:12 (GMT+7)

Người đàn ông lái ô tô tông chết người nên vội vàng bỏ trốn, sau đó khi biết danh tính nạn nhân đã vô cùng đau khổ.

Sự việc con đâm chết cha xảy ra vào tối ngày 9/6 vừa qua tại một con đường nằm cách thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc khoảng vài cây số. Nạn nhân được xác định là người đàn ông họ Dương.  

Tối hôm đó, do con trai về muộn nên ông Dương đã lái xe ba gác ra ngoài để tìm kiếm. Nhưng khi đang lưu thông với tốc độ khá chậm thì ông này bất ngờ bị một chiếc xe hơi tông trúng.

Chứng kiển cảnh nạn nhân bị hất văng xuống mương nước đục ngầu, vị tài xế vội tìm cách bỏ trốn mà chẳng hề đưa ra bất cứ động thái giúp đỡ nào. 

Con đâm cha khi cha đi xe ba gác đi tìm con. Ảnh: Weibo

Con đâm cha khi cha đi xe ba gác đi tìm con. Ảnh: Weibo

Dẫu được người đi đường đưa tới cấp cứu ở bệnh viện gần nhất, song ông Dương vẫn không thể qua khỏi vì hàng loạt chấn thương nghiêm trọng trên cơ thể.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy chiếc xe hơi SUV màu trắng với phần mui bên phải gần như dập nát hết cùng một chiếc ba gác trong tình trạng biến dạng nặng nề.

Kiểm tra thông tin đăng ký của chiếc xe hơi, đồng thời đối chiếu với các chứng cứ thu thập đươc, cơ quan cảnh sát đã xác định vị tài xế gây tai kinh hoàng nạn chính là con trai ruột của nạn nhân.

Sau khi bỏ trốn, anh này cũng không dám về nhà nên phải tới sáng ngày hôm sau mới nhận được tin dữ. Dẫu gia đình đã nộp đơn xin bãi nại nhưng e thủ phạm vẫn sẽ bị xử lý theo đúng quy định từ phát luật hiện hành.

Trước đó, vụ việc tương tự đã từng xảy ra. Theo đó, vụ việc xảy ra vào tháng 8 năm 2015.  Cảnh sát cho hay sau khi lái xe tông phải hai cụ bà ở thành phố Daye, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), Xiong Ku sợ hãi tới mức không để cho cậu con trai 10 tuổi gọi điện cho xe cứu thương tới hiện trường. Người đàn ông 45 tuổi bắt con trèo lên xe rồi lao đi. 

Chiếc xe mà Xiong gây ra tai nạn chết người cho mẹ mình. Ảnh: Internet

Lúc nhận được điện thoại của cảnh sát, Xiong nghĩ chắc việc mình gây tai nạn đã bị phát hiện. Tuy nhiên, người ta thông báo rằng người mẹ lớn tuổi của anh vừa bị một tài xế tông phải và đã qua đời. 

Sau khi nghe rõ ràng từng chi tiết, Xiong đau đớn nhận ra một trong số hai phụ nữ kia chính là mẹ mình. Ngày hôm sau, Xiong Ku quyết định đi đầu thú. 

"Xiong đang lái xe chở con trai từ nhà bố mẹ vợ về thì vô tình tông phải hai người phụ nữ lớn tuổi do đèn đường lúc này quá mờ và xe lại chạy với vận tốc khá nhanh. Quá hoảng sợ, Xiong bắt con trai, khi đó đang cố gắng giúp hai nạn nhân, trèo lên xe rồi bỏ trốn khỏi hiện trường", Mirror dẫn lời Jian Hu, đại diện cảnh sát, cho biết. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN