Thứ tư, 24/04/2024 | 05:54
RSS

Zidane bị CĐV Real xua đuổi sau trận thua tủi hổ trước Atletico

Thứ bảy, 27/07/2019, 15:09 (GMT+7)

Trận thua với tỷ số kinh hoàng 3-7 trước gã “hàng xóm” Atletico Madrid ở International Champions Cup đang diễn ra tại Mỹ khiến CĐV Real không giữ được bình tĩnh.

Real đã có trận thua đáng xấu hổ trước Atletico.
Real đã có trận thua đáng xấu hổ trước Atletico.

Mười bàn thắng cùng 2 chiếc thẻ đỏ là những gì cuộc đối đầu giữa Real và Atletico mang đến ở International Champions Cup đang diễn ra tại Mỹ Bước vào trận đấu này, cả hai đội đều tung ra sân đội hình tấn công cực mạnh. Bên phía Real là bộ ba Hazard, Jovic, Vinicius, trong khi Atletico trưng ra cả 4 ngôi sao tấn công hay nhất là Felix, Lemar, Diego Costa và Morata.

Ngay ở phút đầu tiên, Costa đã chọc thủng lưới Courtois sau một pha băng xuống và dứt điểm đập chân Ramos, mở đầu bữa tiệc cho Atletico. Tiền đạo này sau đó có thêm 2 lần xé lưới Courtois để hoàn tất cú hat-trick ngay trong hiệp 1 và kết thúc trận đấu khi có thêm một bàn thắng nữa và... chiếc thẻ đỏ.

Nếu Atletico chơi tưng bừng thì Real đá như gà mắc tóc. Sau khi bị dẫn tới 7-1 đoàn quân của Zidane như sực tỉnh và ghi thêm được 2 bàn thắng nhưng chừng đó vẫn không thể xóa nhòa được trận thua kinh hoàng.

Thất bại 3-7 trước Atletico Madrid là nỗi hổ thẹn với các CĐV Real Madrid. Thậm chí, một số người hâm mộ đã kêu gọi HLV Zidane từ chức sau trận đấu thảm họa này. Trên Twitter, một CĐV đã viết: "Khi nào khẩu hiệu #ZidaneOut sẽ bắt đầu? Ông ta đã bán Bale, Ceballos và Rodriguez nhưng giữ lại Nacho và Lucas Vazquez. Có lẽ ông ta không còn phù hợp với câu lạc bộ này".

Một người khác thì viết: "Zidane sẽ bị sa thải ở mùa giải này - không có Ronaldo hay Bale để cứu ông ta". Và một người hâm mộ đã tóm tắt nó bằng cách viết: "Đây là một trong những ngày tồi tệ nhất kể từ khi là CĐV Real Madrid. Tôi đã bị mất ngủ sau khi xem trận đấu này vào lúc nửa đêm".

Real thua trận, Bale cười khoái chí.

Không chỉ CĐV, truyền thông Tây Ban Nhà cũng sốc với kết quả trận đấu. Tờ Mundo Deportivo giật tít. “Atletico khiến Real hứng chịu vết nhơ lịch sử”. Cây viết Manuel Bruna có đoạn viết. “Rojiblancos chơi tấn công mạnh mẽ và tinh thần chiến đấu cao hơn rất nhiều. Một ví dụ điển hình là việc Diego Costa đã mở tỷ số ở ngay giây 45. Hiệu ứng tâm lý đã xảy ra và Atletico xứng đáng giành chiến thắng trước đoàn quân của Zidane".

Tờ Marca cũng chê bai sự nghèo nàn, lạc nhịp và lối chơi rệu rã không thể chấp nhận được của đội bóng do Zidane nắm quyền. “Không có động lực, không có ý tưởng và không có lời nào có thể bào chữa cho thất bại.”

Cuối cùng, tờ AS đã gọi đây là “giấc mộng đêm hè” của Atletico sau khi họ kéo Real vào giữa một cơn lốc xoáy thảm khốc. Cây viết Luis Nieto đã gọi đây là trận thua đáng xấu hổ và làm vấy bẩn lịch sử đáng tự hào của đội bóng Hoàng gia Real Madrid.

Một "điểm nhấn" đáng chú ý ở trận đấu này là hình ảnh ngôi sao Gareth Bale vẫn thản nhiên cười đùa trên băng ghế dự bị trong bối cảnh đội nhà  thua thảm. Điều này cũng dễ hiểu bởi ngôi sao xứ Wales gần như chính thức không còn tương lai ở đội bóng Hoàng gia.

Trước trận giao hữu với Atletico Madrid diễn ra, tờ Marca đã đăng tải thông tin Gareth Bale sẽ kí hợp đồng 3 năm với CLB chơi ở Super League của Trung Quốc Juangsu Suning, đồng thời hưởng mức lương khủng 20 triệu bảng/năm.

Nguồn tin cho biết, hợp đồng của Bale sẽ ngã ngũ sau khi hoàn tất một số thủ tục. Tờ báo này không công bố chi tiết số tiền đội bóng Trung Quốc phải trả cho Real Madrid để có tuyển thủ xứ Wales. Và hình ảnh "cười trên đau khổ của Real" xem như ngày Bale rời thủ đô Tây Ban Nha đã đến rất gần.

Mai Ly (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN