Thứ ba, 23/04/2024 | 20:31
RSS

Youtuber giả danh bác sĩ lừa cả chị gái của người yêu

Thứ sáu, 02/04/2021, 15:38 (GMT+7)

Núp dưới vỏ bọc là bác sĩ Trưởng khoa của Bệnh viện 198, Nguyễn Văn Hào đã nói bản thân có thể giúp đỡ cho chị gái của người yêu khiến cả gia đình cô bạn gái hơn Hào 6 tuổi tin tưởng như gặp được quý nhân.


Phạm Anh Hào từng sở hữu kênh Youtube có hàng triệu lượt đăng ký.

Ngày 2/4, thông tin từ Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội cho biết, đội Điều tra tổng hợp Công an quận Cầu Giấy vừa bắt giữ Nguyễn Văn Hào (SN 1994, trú xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Hào mua quần áo bác sĩ và làm giả 1 căn cước công dân mang tên Nguyễn Hoàng Anh (SN 1987) cùng thẻ bác sĩ mang tên Nguyễn Hoàng Anh - chức vụ Trưởng khoa ngoại phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện 198.

Sau đó, Hào chụp ảnh trong trang phục bác sĩ rồi đăng tải trên tài khoảng facebook cá nhân có tên “Độc bước” – tên phụ là “Người lạnh lùng” để tạo vỏ bọc là bác sĩ. Với mục đích tìm những “quý cô” nhẹ dạ, cả tin, Hào đã tham gia vào nhóm "Hội độc thân" để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khoảng tháng 12/2020, Hào quen biết với chị Đ.T.T (SN 1988, quê Hà Giang) rồi nảy sinh tình cảm yêu đương. Một lần về quê của cô bạn gái hơn mình 6 tuổi, Hào gặp chị gái ruột của T là chị N.

Sau thời gian quen biết và trò chuyện, Hào biết được con chị N bị bệnh ung thư máu.  Thấy được “con mồi”, Hào lập tức “nổ” mình là Trưởng khoa ngoại của Bệnh viện 198, có khả năng lo thủ tục cho con chị N ra nước ngoài chưa bệnh. Qua những lời “chém gió” của Hào, chị N cứ ngỡ đã gặp được quý nhân nên lập tức tin tưởng.

Thấy con mồi cắn câu, Hào bịa chuyện phải làm chi phí bảo hiểm đi nước ngoài khoảng 30 triệu đồng. Chị N đã đi vay mượn và đưa cho Hào số tiền này. Cầm được tiền, Hào cùng bạn gái trở về phòng trọ tại quận Cầu Giấy sinh sống. Những lần chuyển tiền tiếp theo, Hào đều yêu cầu chị N chuyển vào tài khoản của T.


Chứng minh thư, thẻ bác sĩ giả được Hào đặt mua trên mạng internet.

Sau nhiều lần chuyển tiền mà chưa thấy quý nhân có hành động giúp gì cho mình, chị N và gia đình nghi ngờ và đã trình báo đến Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Qua xác minh, cơ quan công an đã bắt giữ Hào.

Tại trụ sở công an, Hào khai nhận đã chiếm đoạt tổng cộng 240 triệu đồng của chị N. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được sử dụng vào đánh bạc và chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, “phi công trẻ” này khai nhận đã yêu T thật lòng và dành hẳn 100 triệu đồng để cùng bạn gái đi du lịch 1 tuần.

Nói về nhân thân của mình, Hào khai nhận bỏ học từ năm lớp 9 sau đó lang bạt tại Hà Nội Đối tượng từng chấp hành án phạt 18 tháng tù khi gây ra 2 vụ lừa đảo khác. Ra tù, Hào dấn thân vào con đường làm video trên kênh Youtube được bật sẵn để kiếm tiền. Kênh Youtube này chủ yếu sản xuất các clip “xàm” tự quay, có thời điểm thu hút được hàng triệu lượt xem.

"Mỗi tháng có thể thu nhập gần 100 triệu, tuy nhiên kênh của em bị sập do video giết động vật, em lập kênh khác nhưng chưa kiếm được tiền. Lần này chắc em đi tù lâu mới được ra. Em chỉ thương mẹ em bị bệnh ở nhà", Hào hối hận.

Về mối quan hệ với chị T, Hào nói yêu T thật lòng. Trước câu hỏi tại sao yêu thật lòng mà lại lừa chị gái người yêu, Hào trả lời ban đầu không có ý định lừa đảo. Tuy nhiên, sau nhiều lần “chém gió” với chị N, thấy nạn nhân cả tin, Hào lại nổi lòng tham, muốn chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đức Sơn
Theo Dân Việt