Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:56
RSS

Xúc động chuyện tình truyền cảm hứng có tên "Hạnh phúc kiểu Dr Thanh"

Thứ tư, 19/06/2019, 06:59 (GMT+7)

Trên mỗi chặng đường gây dựng lên Tân Hiệp Phát của Dr Thanh luôn có sự xuất hiện, đồng hành của bà Phạm Thị Nụ.

Câu chuyện truyền cảm hứng về 'hạnh phúc kiểu Dr Thanh'
Dù đã kết hôn 40 năm, nhưng ông Trần Quý Thanh luôn thể hiện tình cảm với bà Nụ.

Việt Nam có rất nhiều cặp vợ chồng doanh nhân nổi tiếng. Tuy nhiên, đặc biệt hơn cả trong số đó phải nói đến cặp vợ chồng ông chủ Tân Hiệp Phát, ông Trần Quý Thanh và bà Phạm Thị Nụ. Tình yêu 40 năm của họ truyền cảm hứng cho rất nhiều người. 

Ông Trần Quý Thanh và bà Phạm Thị Nụ nên duyên vợ chồng với nhau vào năm 1979. Khi đó, bà Nụ được mệnh danh là hoa khôi xinh đẹp nổi tiếng một vùng còn ông Thanh lại là một thanh niên cá biệt. Tuy nhiên, hai người đã vượt qua muôn vàn gian khó để đến với nhau. 

Từ khi ông Thanh tay trắng, từ khi chật vật đi làm kiếm từng đồng nuôi gia đình, còn bà Nụ “vác đường tới vẹo cả xương” để cùng chung vai sát cánh: “Hai cái chén – hai đôi đũa - 1 chiếc giường cũ kỹ. Hai đứa mình đã sát cánh bên nhau. Bao giông bão, bao gập gềnh sóng gió. Những tháng ngày rét mướt với phong ba…”, tới khi đã trở thành một đế chế Tân Hiệp Phát như hôm nay.

Và trên mỗi chặng đường của ông Thanh để gây dựng lên Tân Hiệp Phát luôn có sự xuất hiện, đồng hành của bà Nụ. Bà như một người đồng nghiệp cùng ông san sẻ những khó khăn, bà như một người vợ luôn đồng lòng ủng hộ quyết định của chồng dù sẽ thành công hay gặp thất bại. 

Không chỉ là một người vợ đảm, bà còn là một cánh tay đắc lực của chồng, là linh hồn của nhà máy. Từng ngóc ngách của khu văn phòng lẫn trong nhà xưởng, không có chỗ nào bà không rành. Từng nhân sự bà đều nắm rõ, ai ốm, ai đau, ai có tâm sự khó nói gì đều đến tay bà giải quyết.

Câu chuyện truyền cảm hứng về 'hạnh phúc kiểu Dr Thanh'
Bà Nụ luôn đồng hành cùng chồng trong mọi sự kiện.

Bà biết cách chăm sóc khách hàng bằng những món quà từ tận trái tim, hay đối xử với nhân viên trong công ty bằng tình cảm chân thành. Năm nào dịp tết, ngoài các chế độ lương thưởng của công ty, bà cũng cho làm mấy ngàn hộp mắm thật ngon để các công nhân đem về quê ăn tết. Bởi vậy, nhân viên trong công ty xem bà như một người thân trong gia đình và thường gọi bà với cái tên "chị Nụ”.

Khi gia đình Tân Hiệp Phát đối mặt với sóng gió, bão giông, bà Nụ cũng chỉ nhẹ nhàng nói với chồng: "Ba đừng buồn! Mình sẽ làm lại!".

Luôn là cánh tay mặt của chồng, bà Nụ chưa bao giờ ỷ thế mình là người phụ nữ quan trọng nhất trong gia đình Tân Hiệp Phát, bà Nụ luôn luôn tôn trọng tư tưởng kinh doanh vai trò chỉ đạo và cả những thói quen, cách sống của chồng.

Bà biết, khi chồng dấn thân vào con đường kinh doanh thì bà luôn hiểu rằng phải biết chấp nhận một cuộc sống đầy rủi ro biến động. Bà sẵn sàng làm tất cả để chồng được theo đuổi con đường ấy, chinh phục những đỉnh cao phía trước.

Ngày ngày họ vẫn sẽ có một bữa tối với nhau, cùng ăn, cùng chia sẻ, dù muộn tới thế nào. Bà luôn tự tay lựa cho ông Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát những bộ quần áo lịch sự và trang nhã khi đi làm và ngày nào bà cũng đợi bằng được ông về để tự tay nấu cho ông một món nào đó. 

Mỗi khi tiếp khách say rượu bà lại ân cần đổ từng muỗng nhỏ, nhắm no bụng rồi thì dìu ông vào giường. Bà thường bảo uống nhiều mà không ăn gì hại dạ dày, hại gan lắm. Cả ngàn lần như thế nhưng chưa một lần bà than vãn.

Bất kỳ sự kiện nào của công ty, gia đình, vợ chồng ông Thanh cũng cùng đồng hành sánh vai bên nhau. Nhìn cả hai vô cùng đầy yêu thương, tình cảm. 

40 năm bên nhau, nhưng ông Thanh còn không ngại ngần hôn vợ trước đám đông kèm câu nói: “Tặng cho Nụ, cánh tay mặt của anh”. Ngày sinh nhật của chồng, bà vẫn tự hào là 'bệnh nhân xinh đẹp' bước lên sân khấu đọc thơ chúc mừng sinh nhật chồng trước nhân viên và các quan khách.

Chắc mỗi người Tân Hiệp Phát  đều không thể quên thời điểm mà bà Nụ bị bệnh trọng. Người đàn ông dọc ngang, cái gì cũng đã từng trải qua, cái gì cũng sẵn sàng đối diện ấy, chưa từng bao giờ bi quan, chưa từng bao giờ bế tắc dù cả lúc Tân Hiệp Phát gặp khó khăn nhất, bị đánh “bầm dập” nhất… bỗng chốc suy sụp theo.

Ông đau đớn chia sẻ với con gái: “Nếu má có chuyện gì, ba sẽ không còn động lực để tiếp tục chiến đấu”.

Tình yêu theo tháng năm, tình yêu vun đắp theo thời gian, cứ dày lên, dày lên, trong tình có nghĩa, trong nghĩa có tình… người này không thể thiếu người kia, người kia không thể không có người này cùng đồng hành. 

Sự gắn kết và yêu thương đó đã tạo nên “Hạnh phúc kiểu Dr.Thanh”,  đã biến Tân Hiệp Phát từ một xưởng bia nhỏ với những cỗ máy cơ khí hỏng hóc mua lại sau đó trở thành một tập đoàn nước giải khát hàng đầu Việt Nam, với loạt dây chuyền sản xuất hiện đại nhất thế giới   

Phạm Lý
Theo Đời sống Plus/GĐVN