Thứ năm, 28/03/2024 | 18:38
RSS

Xót xa bé 2 tuổi nép mình bên bố kiệt sức vì trọng bệnh

Thứ tư, 06/05/2020, 20:14 (GMT+7)

Hình ảnh bé trai 2 tuổi nép mình bên người bố nghèo đang kiệt sức vì bị suy tim, suy thận giai đoạn cuối khiến nhiều người xót xa.

Xót xa bé 2 tuổi nép mình bên bố kiệt sức vì trọng bệnh
Hình ảnh em bé 2 tuổi nép mình bên bố kiệt sức vì trọng bệnh. Ảnh afamily

Câu chuyện của anh Lê Khắc Long (46 tuổi, Hà Tĩnh) hiện được cộng đồng mạng quan tâm và đồng cảm bởi sự khổ hạnh, cùng cực của gia đình anh. 

Anh Long kết hôn với vợ là chị Sằm Thị Ngơi (38 tuổi, dân tộc Tày, Bắc Kạn), sinh được cháu Lê Khắc Trọng (2 tuổi). Số phận của người đàn ông có con ở tuổi 41 thật xót xa.

Năm 2018, khi chị Ngơi mang thai đứa con đầu lòng được 3 tháng thì anh Long đổ bệnh nặng, cứ mỗi lần làm việc nặng anh lại khó thở, ngất xỉu, tím tái nên không thể làm việc. Gom góp, vay được chút tiền, hai vợ chồng bồng theo con xuống bệnh viện thăm khám. Bác sĩ kết luận anh Long bị suy tim, suy thận nặng.

Không đành lòng chứng kiến cảnh chồng rơi vào nguy kịch, chị Ngơi lại gạt nước mắt, bế con rồi dìu anh xuống bệnh viện tỉnh để tiếp tục chạy thận. 

Hoàn cảnh đáng thương khi chồng mang bệnh hiểm nghèo nhưng không đủ tiền chạy chữa, vợ phải làm thuê làm mướn kiếm từng đồng lo cho chồng bạo bệnh và cậu con trai nhỏ mới 2 tuổi.

Xót xa bé 2 tuổi nép mình bên bố kiệt sức vì trọng bệnh
Xót xa bé 2 tuổi nép mình bên bố kiệt sức vì trọng bệnh
Những chia sẻ xót xa từ cộng đồng mạng đối với hoàn cảnh éo le của gia đình nhỏ. Ảnh Afamily. 

Ấy vậy mà bé Lê Khắc Trọng, đứa con đầu lòng của vợ chồng anh Long và chị Ngơi mới gần 2 tuổi thôi nhưng em tỏ ra là đứa trẻ rất ngoan ngoãn. 

Mỗi lúc bố đau yếu, bé Trọng lại sà đến bên bố, nép mình vào người bố như vừa động viên, vừa vỗ về cho bố bớt đau. Dù thiếu thốn trăm bề, bữa no bữa đói  nhưng em không hề quấy khóc. Những cử chỉ, quan tâm của bé khiến anh Long lo sợ trước cửa ải tử thần và chỉ mong sao kéo dài sự sống bên con lâu hơn nữa. 

Trước hình ảnh em bé 2 tuổi nép mình bên bố kiệt sức vì trọng bệnh, chủ tài khoản Facebook Phuong Le xót xa: "Nhìn mà khóc luôn. Thương quá! Chỉ cầu mong cho anh ở gần con được nhiều nhất có thể."

Đồng cảm với nỗi đau của gia đình anh Long, bạn Lan My bình luận: "Con mới tí tuổi mà đã biết buồn và thương bố, nhìn mà rưng rưng".

Bạn Nguyễn Ngọc Quyền mong một niềm hi vọng cho hai bố con: "Mong anh gặp được phép màu, mong khỏe lại để tiếp tục sống với con thơ".

Một cư dân mạng giấu tên bình luận: "Tình cảm gia đình đúng là thiêng liêng, con còn bé mà chứng kiến cảnh bố mình đau yếu, nghĩ mà xót xa..."

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN