Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:24
RSS

Xe múc bị đốt rụi sau 1 năm, chủ nhân bức xúc vì không tìm ra hung thủ

Chủ nhật, 07/06/2020, 13:53 (GMT+7)

Ông Nguyễn Đình Lộc (ngụ thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết sau gần một năm kể từ thời điểm chiếc xe múc trị giá gần 600 triệu của ông bị kẻ gian đốt cháy đen trong rẫy, cơ quan điều tra vẫn chưa tìm được người đốt xe.

PLO đưa tin, theo trình bày của ông Lộc, xe múc của ông khi để trong rẫy (xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) thì bị kẻ gian đốt vào khoảng rạng sáng 1/7/2019. Sau đó, ông đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Điều đáng nói, xe của ông Lộc được mua và sửa lại với giá khoảng 600 triệu đồng nhưng Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk có kết luận định giá tài sản tại thời điểm bị xâm hại ngày 1/7/2019 là 245 triệu đồng.

Đến ngày 2/11/2019, ông Lộc nhận được thông báo của cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk với nội dung tạm đình chỉ việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và lập kế hoạch xác minh tiếp theo. Ông Lộc đã làm đơn khiếu nại về việc CQĐT về quyết định tạm đình này. Đến ngày 27/11/2019, VKSND huyện Krông Pắk có quyết định không chấp nhận đơn khiếu nại của ông Lộc.

Vẫn chưa tìm ra thủ phạm thiêu rụi xe múc gần 600 triệu sau 1 năm
Chiếc xe múc bị cháy của ông Lộc. Ảnh: PLO

Ngày 31/12/2019, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định chấp nhận khiếu nại của ông Lộc và yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk tiếp tục điều tra để có căn cứ giải quyết vụ án theo đúng quy định. Tiếp đó, ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk đã khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại tài sản nhưng từ đó đến nay đã hơn 5 tháng vẫn chưa tìm được người đốt xe của ông Lộc.

“Gần cả năm với nhiều lần kêu cứu đến cơ quan các cấp nhưng đến nay vẫn không có thông tin gì về người đã đốt xe. Tôi mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra người đã đốt xe của tôi để trừng trị trước pháp luật" - ông Lộc nói.

Một vụ đốt xe múc cũng mới xảy ra gần đây. Sáng 16/2, công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã phối hợp với cơ quan chức năng để kiểm tra hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ xe múc bị cháy ở xã Ea Drông.

Anh Nguyễn Tấn Trường ( sinh năm 1980, trú thị xã Buôn Hồ) cho biết, khoảng 21h ngày 15/2, sau khi về nhà thì nhận được thông tin xe bị múc bị cháy nên trình báo cơ quan chức năng địa phương. "Cách đây khoảng 20 ngày, tôi có nhận lời ông B. (trú xã Ea Drông) để vào múc đất vườn cà phê. Đến ngày 15/2, tôi làm việc xong và giao lại xe múc cho ông B. để canh giữ. Khoảng 21h, người dân xung quanh phát hiện xe máy múc bị cháy nên gọi điện báo, thời điểm này ông B. cũng vừa về nhà", anh Trường nói.

"Cơ quan công an đã kiểm tra hiện trường, lấy lời khai những nhân chứng. Tôi nghĩ đây không phải vụ cháy bình thường, có thể kẻ gian không nhận được việc múc đất của người dân nên đốt xe để trả thù. Tôi rất mong cơ quan chức năng làm rõ để xử lý nghiêm những con người coi thường pháp luật kiểu này", anh Trường gạt nước mắt kể với VTC News.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN