Thứ năm, 18/04/2024 | 04:30
RSS

Xác minh vụ cô gái nhảy lầu trốn khỏi quán karaoke vì bị 'ép' bán thận

Thứ hai, 07/03/2022, 14:25 (GMT+7)

K. khẳng định lý do mình bỏ trốn khỏi quán karaoke là sợ phải bán thận chứ không nhảy lầu tự tử vì bị ép tiếp khách như trên mạng xã hội thông tin.

Sự kiện:
Bình Dương

Lời kể của cô gái nhảy lầu trốn khỏi quán karaoke vì bị ép bán thận

Quán karaoke I.D nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Dân trí

Ngày 7/3, lãnh đạo Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) xác nhận với báo Thanh niên, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc 1 nữ tiếp viên quán karaoke I.D trên đường N2 (khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TP Dĩ An) nhảy lầu rơi xuống đất.

Kết quả xác minh cho thấy, trường hợp nhảy lầu trốn khỏi quán karaoke I.D là chị B.T.K (22 tuổi, quê An Giang). Công an TP Dĩ An cho biết, thông qua môi giới đã vào làm việc tại cơ sở karaoke Idol ở phường Dĩ An.

Trong thời gian làm việc, chị K. được bố trí ăn ở cùng với các tiếp viên khác tại quán karaoke và được tạm ứng trước 6 triệu đồng để trả tiền cho môi giới. Chị K. được thỏa thuận nếu nghỉ việc thì phải thanh toán số tiền ứng này trả lại cho chủ quán.

Đến 6h ngày 5/3, chị K. tự trèo qua lan can lầu 4 của quán karaoke theo đường dây máy lạnh xuống lầu 2. Sau đó, chị K. nhảy từ lầu 2 của quán xuống qua phần đất của chung cư bên cạnh. Do nhảy từ trên lầu 2 của quán karaoke xuống đất, chị K. bị chấn thương cột sống, được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Công an TP Dĩ An khẳng định, K. không bị người của quán karaoke ép buộc làm việc, khống chế hay đe dọa gì về việc trả tiền. Việc chị K. bị thương là do tự ý bỏ trốn, không may bị ngã xuống đất.

Lời kể của cô gái nhảy lầu trốn khỏi quán karaoke vì bị ép bán thận

Vị trí chị K. nhảy xuống, bị thương nặng. Ảnh: Dân trí

Liên quan đến sự việc này, trong sáng 7/3, anh Phạm Anh Tuấn – quản lý của quán karaoke I.D xác nhận với Dân Việt đoạn tin nhắn trao đổi với chị K. là của mình. Theo anh Tuấn, việc nhắn tin đòi tiền là mong muốn chị K. tiếp tục ở lại làm việc để có tiền trang trải cuộc sống và gửi về cho gia đình. Riêng câu "để kêu ai mua thận" chỉ là câu nói đùa, chứ không có ý hăm doạ K.

"Tôi chỉ trêu đùa là không có tiền thì chỉ còn nước bán thận để trả, mục đích là muốn .K ở lại làm chứ không có ý gì khác. Vì tôi nghĩ, K không có người thân ở Bình Dương, đi tìm việc rất khó khăn trong thời điểm dịch bệnh này. Sau đó, K. có đồng ý tiếp tục ở lại làm việc và tôi cũng động viên cô ấy cố gắng làm tốt", anh Tuấn phân trần.

Chia sẻ với phóng viên Người lao động, anh Nguyễn Thanh Hải (Bình Dương) cho biết trước đó anh có nhận được cuộc gọi từ nhóm thiện nguyện Thanh Giàu nhờ đi giải cứu K. Theo anh Hải, trường hợp của K. không phải là lần đầu tiên vì anh đã từng đi giải cứu rất nhiều vụ các cô gái bị "bán" vào tụ điểm "nhạy cảm".

"Một người trong nhóm nói với tôi hồi K. mắc covid-19 họ đã giúp rồi, thôi thì giúp thêm lần nữa. Họ nói là đang trên đường xuống và nhờ tôi cùng phối hợp. Tuy nhiên, khi mới đi được nửa đường thì hay tin K. đã nhảy lầu", anh Hải nói. Xác nhận sự việc, anh Nguyễn Kim Giàu, trưởng nhóm thiện nguyện Thanh Giàu nói trước đó K. có gọi điện cầu cứu anh.

Lời kể của cô gái nhảy lầu trốn khỏi quán karaoke vì bị ép bán thận

Chị K. hiện đang được người nhà chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Người lao động

Trước đó, như báo Tiền Phong đã đưa tin, trên mạng xôn xao thông tin cô gái tên B.T.K (22 tuổi, quê ở An Giang) đi tìm việc bị lừa đưa vào quán karaoke tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Khi biết mình phải ngồi với khách, uống bia, bấm bài hát thì K. xin nghỉ. Tuy nhiên người của quán yêu cầu phải hoàn lại 6 triệu đồng tiền đã trả cho người giới thiệu, nếu không có tiền thì gọi người đến mua thận cô gái này.

Do sợ hãi và không có tiền trả cho quán karaoke nên cô gái bỏ trốn bằng cách nhảy từ lầu 5 xuống đất. Sự việc khiến cô gái này bị chấn thương nặng phải chuyển đi 2 bệnh viện cấp cứu.

Liên quan đến sự việc này, trong sáng nay (7/3), chị K. đã có thông tin trao đổi với báo chí về vụ việc gây xôn xao dư luận mấy ngày qua. Chia sẻ với báo Người lao động, chị K. cho  biết, trước dây chị làm nhân viên phục vụ tại các quán ăn và nhà hàng ở TP.HCM Đợt dịch bệnh vừa qua, K thất nghiệp và về quê sống.

Sau Tết, chị quay trở lại huyện Củ Chi (TP.HCM) nhưng vẫn chưa tìm được việc nên đã lên mạng và thấy có thông tin tuyển dụng làm nhân viên ở quán karaoke. Nghĩ rằng chỉ làm nhân viên phục vụ, bưng đồ ăn, thức uống và bấm bài hát cho khách nên chị K. đã thoả thuận với một người giới thiệu và chở chị tới Bình Dương để làm việc ở quán karaoke I.Đ.

Tại đây, quản lý quán tự trả chi phí cho người đã đưa K. tới và nói là trả tiền phí môi giới. "Quản lý quán karaoke tự trả qua tài khoản số tiền 6 hay 8 triệu đồng gì đó, số tiền này em không có cầm", chị K. kể.

Lời kể của cô gái nhảy lầu trốn khỏi quán karaoke vì bị ép bán thận

Tin nhắn được cho là giữa K. và người của quán Karaoke. Ảnh: Người lao động

Lúc mới đến làm thì chị K. có rót bia cho khách, nhưng làm được 3 ngày thì nghe có người nói là từ từ mình phải đi tiếp khách, chị K. sợ quá nên xin nghỉ. Khi chị K. xin nghỉ, có 1 nhân viên của quán nhắn tin qua zalo yêu cầu phải trả lại 6 triệu đồng đã ứng trước đó nếu không sẽ “kêu người mua thận”.

Chị K. cho biết do lo sợ bị “ép” bán thận nên vào sáng ngày 5/3, nhân lúc mọi người đang ngủ chị đã bỏ trốn. Khi leo theo đường ống máy lạnh xuống lầu 2 không còn dây nữa nên phải nhảy xuống đất. "Em đã đu dây máy lạnh xuống, khi tới lầu 3 thì không có dây để đu nữa. Lúc đó em nghĩ thôi cứ nhảy xuống, chết thì chết nên nhảy luôn", chị K. chia sẻ.

Chị K. rơi xuống đất vẫn tỉnh táo nhưng không thể đi được, người dân nhìn thấy đã đưa chị tới bệnh viện Quân đoàn 4. Tiếp đó, chị được chuyển lên Bệnh viện Quân Y 175. Hiện chị K. đang nằm điều trị chờ phẫu thuật cột sống tại bệnh viện. Chi phí cho ca phẫu thuật hết khoảng 100 triệu đồng, bản thân chị K. không có tiền nên đang trông cậy vào người quen.

Về thông tin nhảy lầu tự tử vì bị ép tiếp khách, chia sẻ trên Dân trí, chị K. khẳng định trong thời gian làm việc tại quán karaoke I.D, chị được cho ở trong phòng, đi lại bình thường. Lý do bỏ trốn vì chị sợ phải bán thận chứ không phải như thông tin trên mạng xã hội đăng.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại