Những năm qua, dọc hai bên bờ sông Bình Phước, đoạn chảy qua xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xảy ra sạt lở nặng, nhiều diện tích đất sản xuất bị cuốn trôi theo dòng nước.
Một nam sinh lớp 10 (Trường THPT An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) bị một nhóm bạn cùng lớp cho chất “lạ” vào miệng dẫn đến nôn ói, phải nhập viện cấp cứu.
Gần đây có nhiều bệnh nhân đã phải nhập viện khi dùng thuốc nam quảng cáo trên mạng xã hội. Tình trạng quảng cáo thuốc đông y tràn lan trên mạng là một thực trạng đáng báo động.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, từ ngày 27/1 đến chiều 24/3, tỉnh đã ghi nhận 724 ca mắc Covid-19, trong đó, 532 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh và ra viện. Hiện còn 197 trường hợp đang được điều trị.
Thấy cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên rồ ga định bỏ chạy, tông trực diện vào một cán bộ tổ công tác. Cú tông mạnh khiến chiến sĩ này bị thương nặng.
Mỗi lần mưa lũ, toàn bộ nước thượng nguồn đều đổ dồn về suối Ngòi San rồi chảy ra sông Hồng. Tuy nhiên do suối bị thu hẹp, nước không thoát kịp khiến người dân xã Quang Kim (huyện Bát Xát, Lào Cai) thường xuyên chịu cảnh ngập lụt.
Chỉ vì mâu thuẫn với cha mẹ mà P.T. A. (SN 1999, trú tại xóm Phú Tân, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) đã dùng lửa đốt nhà, khiến căn nhà của gia đình bị thiêu trụi hoàn toàn.
Bản tin 6h ngày 25/3 của Bộ Y tế cho biết hôm nay đã tròn 1 tuần Việt Nam không có ca mắc Covid-19 ở cộng đồng. Gần 40.000 người đã tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.