Thứ năm, 25/04/2024 | 13:25
RSS

Vượng Râu: 22 năm vào nghề tôi không nhận mình giàu có, chỉ ‘ăn sung mặc sướng’

Thứ tư, 03/07/2019, 07:00 (GMT+7)

Ông bầu Vượng Râu chia sẻ, live show kỉ niệm 22 năm khóc cười vừa rồi của anh là vé bán trực tiếp và hoàn toàn không có tài trợ.

 

Vượng Râu: Live show kỷ niệm 22 năm khóc cười của tôi hoàn toàn không có tài trợ
Vượng Râu: Live show kỷ niệm 22 năm khóc cười của tôi hoàn toàn không có tài trợ.

22 năm làm nghệ thuật, cuộc sống của Vượng Râu đã có nhiều thay đổi. Từ một cậu sinh viên vô danh của trường Sân khấu - Điện ảnh, anh trở thành một trong những diễn viên hài đắt show phía Bắc. Từ một diễn viên cần mẫn đi xin vai phụ, Vượng Râu nay đã dư dả tài chính để làm các liveshow theo đúng ý mình.

Từ một chàng trai nghèo từng đạp xích lô, gói bánh khảo, dán decan... để kiếm sống, nam diễn viên nay có cuộc sống đầy đủ, sở hữu nhiều cơ ngơi khang trang. Người ta đồn Vượng Râu là một đại gia trong làng hài phía Bắc khi sở hữu biệt phủ hàng chục tỷ ở ngoại ô cùng nhà đẹp, xe sang ở thành phố. 

- Một năm làm 4 liveshow lớn. Nhiều người tò mò, chắc Vượng Râu lãi lắm nên mới tổ chức nhiều show vậy? Điều đó cũng chứng tỏ, thị trường miền Bắc này vẫn còn tiềm năng với các ca nhạc sĩ?

Muốn biết thị trường tốt hay khó khăn thì mọi người cứ thử làm show sẽ biết, vì nếu tôi nói ra sợ sẽ không khách quan và sẽ thực sự không hay. Với Nụ Cười Vàng thì đó là con đường đã chọn từ xưa nên việc làm show đều trong hành trình sản xuất của hàng năm. 

- Làm nhiều liveshow thế, anh dựa vào tài trợ, hay bán vé?

Có show tôi nhờ vào tài trợ nhưng có show thì bán vé trực tiếp. Như live show vừa rồi là vé bán trực tiếp và hoàn toàn không có tài trợ. 

Vượng Râu: Live show kỷ niệm 22 năm khóc cười của tôi hoàn toàn không có tài trợ
Vượng Râu: Làm show thì càng show sau càng tốn hơn show trước

-  Làm nhiều show trong năm, anh muốn chứng tỏ cái tên ông bầu Vượng Râu miền Bắc đúng không?

Xưa nay tôi cũng như Nụ Cười Vàng thường nói được làm được! Hoặc làm nhiều hơn nói nên thực sự chẳng để ý đến việc chứng tỏ hay khẳng định. Điều đó hãy để khán giả  trả lời, còn việc của chúng tôi là hàng năm phải tìm cách sản xuất thật nhiều chương trình hay cho mọi người.

- Trong các show diễn anh tổ chức, show nào anh tốn tiền, công sức và khó khăn nhất? Có show nào lỗ không?

Thường khi tôi làm show thì càng show sau càng tốn hơn show trước. Và mỗi show chúng tôi lại đầu tư mạnh hơn cho lần sau, phần vì muốn đổi mới, phần muốn dành tặng khán giả những gì tốt nhất có thể. Và điều đó làm cho chúng tôi luôn phải tìm cho mình một con đường đi mới mẻ và tốn kém. 

- Trong các show, anh trả catse cao nhất là cho ai?

Để hỏi cát sê ai cao nhất thì tôi không thể nhớ! Việc đó của Công ty. Tôi chỉ biết làm đạo diễn và sản xuất những gì mà Cty và ekip đã quyết định. Tiền các nghệ sĩ hay tiền sản xuất tôi chỉ nghe qua chứ không đi sâu và bận tâm việc đó bằng nghệ thuật.

- "Làm tất ăn cả'', hẳn Vượng Râu rất giàu có?

Nói ngay và luôn cho nó nhanh là tham nhiều chỉ khổ, chả thấy giàu thêm mà tốn kém hơn đi thuê, thuê tôi nhẹ đầu và gọn. Ngay cả dàn khách mời, bạn cũng biết là tôi phải chi ra bao nhiêu cát xê nhưng tôi không quan tâm điều đó. 

Tôi vốn cầu toàn và khó tính. Tôi chưa khi nào tự mãn hay tự cao nhưng tôi chả tin ai có thể viết hay dàn dựng cho mình. Làm sao tôi dám thuê, chất lượng kém hay đuối tôi là người thiệt và chịu trách nhiệm đầu tiên nên không dám tin bất cứ ai ngoài tôi. Nếu họ đưa ra những tác phẩm như Mất cái ví, Mừng thọ mẹ hay Tết Vạn Lộc tôi sẽ tin. Còn nếu những tác phẩm ngang bằng hoặc kém hơn sao tôi dám ẩu giao trứng cho ác.

Tôi không dám tự nhận mình giàu có, nhưng tôi thấy mình là người được ăn sung mặc sướng. Theo đúng nghĩa đen bạn nhé, là khi đi diễn về tới phủ, tôi được khoác lên mình áo bà ba thoải mái, lại được ăn sung chấm muối. Vị mặn và chát quyện vào nhau, tôi càng thấm hơn cái nghiệp mình đang theo. 

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN