Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:35
RSS

Vườn lan gần 2 tỷ ở Phú Thọ bị trộm 'khoắng' sạch sau 1 đêm

Thứ sáu, 05/07/2019, 15:03 (GMT+7)

Sự việc xảy ra vào khoảng từ 2 - 4h ngày 5/7 tại nhà anh Võ Hữu Thảo (SN 1989, ở xóm Đồng Phú, xã Minh Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Trao đổi với phóng viên Người đưa tin, lãnh đạo Công an xã Minh Đài (Tân Sơn, Phú Thọ) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Tân Sơn điều tra vụ kẻ gian đột nhập vào một trang trại trồng lan và lấy trộm nhiều giò lan của một hộ dân trong xã.

Đó là trại trồng phong lan của anh Võ Hữu Thảo (SN 1989, trú xóm Đồng Phú, xã Minh Đài). Sáng 5/7, trao đổi với phóng viên, anh Thảo nghẹn ngào nói: "Mất sạch rồi anh ơi, bao nhiêu công sức mấy năm qua của cả gia đình mất sạch rồi...".

Bình tĩnh lại, anh Thảo kể: "Theo tôi kẻ gian đã đột nhập vào khoảng 2-4h sáng 4/7. Bởi trước đó tôi nghe thấy tiếng chuông báo động nên dậy soi đèn kiểm tra thì không phát hiện gì. Tôi quay vào ngủ tiếp đến khoảng 5h sáng, tôi và gia đình dậy để làm đậu phụ thì bàng hoàng phát hiện hơn 50 giò lan đã mất, chuông báo động cũng đã bị kẻ trộm ngắt".

Vườn lan gần 2 tỷ ở Phú Thọ bị trộm khoắng sạch sau 1 đêm
Những giò lan trống không sau vụ trộm. Ảnh: Dân Việt

"Sau khi kiểm đếm, tôi thấy mất hơn 50 giò lan, đây đều là những giò lan quý như: Năm cánh trắng, Hiển Oanh, Sơn Nữ Tiến Đạt, Đại Tướng… Thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng", anh Thảo cho Dân Việt biết. 

Cũng theo anh Thảo, trước kia gia đình chỉ làm nông nghiệp và đậu phụ, vài năm nay anh tự mày mò học hỏi nghề trồng lan. Trồng lan rất vất vả, kỳ công và tốn kém, để có được vườn lan như ngày hôm nay, anh đã phải cầm cố nhà cửa, đi vay người thân, bạn bè, khi sắp bán thì bị kẻ gian đột nhập lấy trộm hết.

"Toàn bộ tiền vay mượn, mồ hôi nước mắt mà anh tôi đổ ra trong suốt mấy năm qua giờ đã thành tay trắng”, chị Thương, em gái anh Thảo nghẹn ngào.

Hiện lực lượng công an vẫn đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN